1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã từng rơi vào tình cảnh này giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emsocaolam, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ mà tôi nêu ra với bạn cũng hiền và đuợc nhiều người khen lắm. Nhưng mà họ chưa nhìn thấy bản chất thực sự. Hic, thế mới gọi là cáo chứ .....
    Àh, không thì tôi bảo bạn thử một phát quyết định đi, đừng lằng nhằng với dạng lằng nhằng này làm gì - tốn thời gian và tiền bạc lắm (thì ở trên đó). Bạn tuyên bố luôn - ATE, mình có thể tìm hiểu nhau đuợc không ? Đề nghị cho câu trả lời sao xyz thời gian suy nghĩ, vì cô ta nói cô ta có bạn trai cơ mà.
    Tuỳ câu trả lời của cô ta mà đi hay ở. Gì thì gì, chuyện bắt đầu một mối quan hệ, đặc biệt là TY phải là nghiêm túc, nhất là với người đã có bạn trai rồi. Còn nếu vẫn chỉ nhận được câu trả lời nước đôi, kiểu em có bạn rồi, nhưng mà cứ cố gắng lên anh nhá, thì bạn là người khổ mà thôi. Nếu sau mà có thành chuyện, thì tình hình là cứ phải đi theo sau mà cung phụng người ta
  2. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ùh, đúng rồi đấy. Nguòi gì mở miệng ra toàn nói chuyện xxx. Nghe giọng điệu ở trên thì chắc cũng là cáo thành tinh rồi...
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải tối thứ 7, lúc nào có hứng rủ luôn.
    Cố lên chú em, món thịt cáo thơm ngon đang chờ chú
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    ......thả diều,đá bóng,bắt cá giữa đồng...Ngày ấy đâu rồi.Ngày..... ấy...... đâu......... rồi.
    Hà hà !!! Hỉu không bạn.!!!
    Hunter nữ !!!
    Hát bài tự nguyện nhé !!!
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu thích thì cứ dấn thân vào, con trai mà chẳng mất gì nhiều ( ngoài thời gian và tiền bạc )
    còn nếu là mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục nhưng ở một mức độ vừa phải thui, ở những trường hợp thế này thì bác phải giả vờ như đã bị cắn câu làm cho con cáo tưởng rằng mình đã mắc bẫy , và cứ như thế trong một khoảng thời gian (ít nhất 1tháng)
    Sau đó hãy dãn ra bình thường thui, lúc đó hãy nhìn lại nếu nó như 1 kẻ mất đồ chơi và tìm kiếm thì bác có cơ hội đó, còn nó vẫn thản nhiên như ko có bác trong đầu thì thui lun đi bác thực sự chỉ là đồ chơi thật
    sở dĩ phải làm vậy là vì bác và em nó mới bắt đầu , cái gì cũng đầu tiên , bác ko thể dãn ra ko liên lạc lúc này vì lúc này bác chẳng là cái gì để nó phải nhớ cả
    còn việc nó nói có bạn trai , cũng có thể chỉ là tung hoả mù thui
    nói chung vận dụng linh hoạt nhé , lúc quan tâm , lúc thờ ơ , nhất quyết không bi luỵ nhé . chúc vui

Chia sẻ trang này