1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ ai đam mê ca nhạc nhưng không thần tượng một ca sĩ nào không????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dhphong_qn80, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    CÓ ai đam mê ca nhạc nhưng không thần tượng một ca sĩ nào không????



    Hi, mình là một fan của âm nhạc nhưng lại không thần tượng bất kỳ một ca sĩ nào. Bài nào hay thì nghe, không hay thì cũng nghe tạm. Có ai cùng sở thích xin được làm quen






    phong
  2. camtu909

    camtu909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hullo,
    Ay da da, hom nay xem nhu ong anh co ban roi day nhe! hihi...tui cung the day, tui cung rat dam me nghe nhac nhung khong than tuong bat cu ai ca.
    The ong anh thuong nghe the loai nhac gi the? tui thi nghe nhieu the loai lam, ROCK, POP, HIP HOP,ALTERNATIVE, COUNTRY, ROCK AND ROLL,...den noi tui cha biet chung thuoc the loai nhac gi nua, vi am huong chung nhieu khi duoc pha tron lan nhau, ...nhung ro rang la tru HEAVY ROCK, tui co the ngoi nghe nhung...khong kien nhan....
    Phai cong nhan la tui nghien cac ban nhac rock nhu : You make me feel cua FireHouse, you and I cua Scorpion, How you remind me, i don''t want to miss a thing,crying cua Aerosmith ,Forever young,what happens to me cua Schenker Mc Auley, send me an angle,she''s gone, when the children cry cua White Lion ...v.v.v..ui, nghe chung that tuyet lam sao...hey, nhung ong co tung nghe cac bai hat cua Def Leopard chua, ay da da.....hay lam day...thui, bye ong anh nha. Hen khi khac ta ban tiep!! .
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Spider@ cũng vậy đó! Không hề thần tượng một ca sĩ nào, nhưng chỉ khoái bàt hát thôi! Nghĩ cho cùng...nếu không có bài hát hay như thế thì lấy đâu ra cho ca sĩ hát một cách...xuất thần và lại trở thành...thần tượng cho những người khác nhỉ?! Nghe nhạc không phải chỉ nghe xem ca sĩ đó hát, trình diễn như thế nào mà cái sâu xa của nó vẫn là nội dung của bài hát đó được thể hiện ra sao chứ phải hông mọi người?!
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.. sao giống tui rứa hả trời?? Tui á, bài nào lọt tai thì thích chứ ca sĩ thì bỏ wa, chẳng thần tượng chi hết.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi là một trong số đó đây. tui nghe rất nhiều ca khúc nhưng mà tui chẳng bít rõ một ca sĩ nào cả. Nhiều lúc lũ bạn cứ hỏi mày thích ai mà tui chẳng bít trả lời thế nào cả. nhưng khi đi hát thì cứ gọi là, tui là một cái menu cho mọi người đó, bạn có tin ko? Cứ thử thì bít. thật đấy. Hic hic
    yeu la con song con song con yeu !
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hallo,
    just like me....
    I even listen to Classic but not Hard Rock!!! I usually nghe HipHop, sometimes thì nghe Pop. Nói chung là chỉ nghe những bài nào "hợp tai" mình thôi cho dù là bất cứ thể loại nào. Nhiều khi nghe một bài nhạc 4-5lần, hát theo như gió nhưng... không nhớ được tên ca sĩ ...hehehe... tất nhiên là những ca sĩ nổi tiếng thì không phải bàn đến. Anyway, cho dù là ca sĩ nổi tiếng thì mình cũng chỉ "thích" nghe thôi, không đến mức độ hâm mộ theo kiểu điên điên khùng khùng của bọn trẻ con đít xanh đít đỏ bây giờ---> bạ gì cũng hâm mộ! hehehehe...
    Đính chính thêm, mình chỉ thích nghe nhạc nước ngoài thôi. Nhạc VN thì......... no idea...
    Hết rồi, đọc gì nữa?
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 17/10/2003
  7. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tui này hi` hi` không nghe nhạc Việt Nam, chỉ nghe nhac nước ngoài; không nghe pop, chỉ nghe rock và classic; nghe rất nhiều bài, thích cũng rất nhiều nhưng cứ hỏi đến tên người hát hay bài hát là của ban nhạc nào là im thin thít heh heh
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Oh mein Gott , ở đây nhiều người giống mình quá , nghe nhạc để thưởng thức cái hay của nó chứ đâu phải thưởng thức mặt mũi , phong cách hay cái gì gì đó của người thể hiện nó đâu ... Tớ cũng nghe tuốt mọi thể loại , miễn sao thấy hợp tai là được và cũng còn tuỳ thuộc vào tâm trạng lúc đó nữa . Nhiều bài hát khi nghe xong mình còn bật khóc ( cũng ko hiểu vì sao mình khóc nữa ) , đấy mới chính là sức mạnh thực sự của âm nhạc . Nhưng nói thì nói , dù sao thì cũng ko thể phủ nhận được rằng , một bản nhạc có thể ý nghĩa , nội dung của nó rất hay nhưng người thể hiện nó tồi thì cũng là con số 0 to uỳnh . Nghe chẳng có cảm xúc gì hết . Tuy nhiên , chẳng phải ca sĩ , nhạc sĩ nào cũng thể hiện được cảm xúc của tất cả các bản nhạc mà anh ta hát hay chơi ... vì vậy => cahngwr có người nào đáng được coi là thần tượng hết , ngoại trừ âm nhạc ... Music is my Life !!!
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     
  9. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hoá ra có nhiều người giống mình quá!
    Tôi cũng không thần tượng ca sỹ nào cả, và có thể nghe được rất nhiều loại nhạc, nhưng lại tuỳ từng bài thôi! Thích nhất vẫn là nhạc cổ điển, nhạc Pop, nhạc Việt Nam thì có Phú Quang, Trịnh Công Sơn,... mỗi loại nhạc lại cho mình những cảm nhận, cảm xúc riêng, rất tuyệt vời, và cũng khó có thể so sánh về cái hay giữa các dòng nhạc, nói chung là cũng tuỳ theo cảm xúc của mình nữa khi chọn nghe loại nhạc nào...
    Những lúc nghe nhạc mình lại thường thích ngồi một mình, hoặc nếu có người khác nghe cùng thì sẽ cùng im lặng để cảm nhận bản nhạc, sự nói chuyện có thể cắt khúc những mạch cảm xúc...
       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.

Chia sẻ trang này