1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai đang học ở UEA (norwich) UK cho em hỏi với!

Chủ đề trong 'Du học' bởi whostoptherain, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktskhai

    ktskhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn whostoptherain nhé.ui thế sao ban không học luôn trường ây mà đi làm có tiện không.ừ mà hình như học bổng ở uk càng ngay càng ít đi .hoc phí trường ý đắt hơn so với trường bạn là mấy nghìn?mình có tuition fees 2006/2007 của trường đó nè .bạn học ngoại thương hả . nghanh business học ở mức undergraduate la 7,700 bảng.postgraduate là 7,700bảng.đấy là nghành rẻ nhất con những nghanh khác dao động từ 8500-14,150 bảng hoc master.học bổng tối đa nó cho mình cũng chỉ khoảng 2000 bảng là cùng.hi vong đi làm đỡ dc phần nào hay phần đấy bạn ạ.hic hay ban hoi chị bạn giup minh với .hỏi về môi trương học của trường ấy ntn?à.mà bạn harmonize nên cẩn thận với cái trung tâm của bạn nhé,bạn muốn xin học bổng trường nao, nêu bạn thạo tiêng anh thì vao hẳn trưòng ấy ma xem.cho ban dịa chỉ trương tháng 9 mình sẽ học nay.www.northumbria.ac.uk.thương các trương bên anh thang 9 vao hoc.có thể trưc tiêp xin hoc bông của họ dựoc.kể cả bạn sang đấy rồi trước khi apply trương trình bạn vẫn xin dược hoc bổng.có gì bạn cần hỏi bạn gọi cho mình theo số 0989833678.minh biêt ti nào minh trả lời cho.,thang 9 nay minh cũng sang đấy học master interior deisg.
  2. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao học phí ngành nào mà rẻ thế bạn. Khoá financial management của tớ là 9000 bảng cơ mà. tớ nghe mà kinh hài. Ấy check lại fee cái khoá ấy cho tớ được không. môi trường học ở trường đó khá tốt bạn có thể yên tâm
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thì không ở Norwich lẫn New nhưng ở New thì có bạn, bác nào cần thì PM, em giới thiệu cho để bác hỏi thêm thông tin nhé. Mà sao nhiều người lên New học thế nhỉ , đúng là chỗ nào đã đông thì càng đông, chỗ nào vắng thì vẫn cứ heo hút . Mà trên New xa tít, lên thủ đô hay đi chỗ khác cũng xa xôi lắm bác ạ, chỉ gần hơn nếu so với Scotland .
    Xong việc 1, việc 2 là học bổng thì tụi Anh này, xin trực tiếp ở trường rất khó, cũng chỉ 25% là cùng ( đối với under, còn post thì em chưa học nên chả dám ba hoa ). Giỏi giang 1 tí thì xin ở VN ấy ạ, chắc là học bổng nhiều đấy . Nhất là post với cả PhD thì xin học bổng chính phủ là đủ tiêu sài đấy , hi hi.
    Mức sống tối thiểu ở UK nói chung, trừ London thì có thể là vô cùng đắt đỏ và vất vả trong chuyện nhà cửa ra, mức sống trung bình thường cao nhất là 400 - 500GBP/tháng ( bao gồm cả ăn ở tiêu pha, đi lại ), tất nhiên các bác tiết kiệm như kiểu ăn bánh mì với uống nước không thì em chịu rồi, không nói đùa mà là sự thật vì em đã từng quen 1 đồng chí sống như thế trong 1 năm trời và người từ hình dạng 1 quả bóng trở thành gầy và eo ót ( nam nhé các bác ). Còn công việc thì cũng nhiều khi phụ thuộc may rủi lắm, có người xin rất lẹ, có người chật vật mãi cũng không có việc. Thế nên các bác cứ chuẩn bị tâm lý sang cố gắng học thì có thể xin làm ở trường hoặc năng động thì chạy kiếm việc ở ngoài, rồi nhờ người quen giúp. Nhưng thời gian đầu vẫn nên chuẩn bị sẵn tiền bạc, chứ sang đất khách quê người, chả biết thế nào đâu ạ.
    À bác whostoptherain ơi, 50bảng tiền thuê phòng là giá chung rồi đấy bác ạ, nhiều khi ở campus còn đắt hơn ấy nhưng cũng còn tuỳ trường và tuỳ khu mình chọn ở nữa. Ở ngoài thì nói thực là nhiều khi nhà cửa không tốt, rồi còn mất tiền oan vì cái bọn chủ cho thuê nó bắt mình đóng deposit rồi đến cuối kỳ nó viện lý do nào nhà bẩn, nào cái này gãy cái kia hỏng, rồi trừ hết và lấy luôn tiền deposit của mình. Giá ở ngoài có những nơi rất thấp, chỉ 35đồng/tuần nhưng chất lượng thì em không thấy đảm bảo. Bác đăng ký được campus thì cứ ở đấy đi cho nó gần trường, an toàn an ninh với cả sống cũng điều kiện tốt.
    Tàm tạm là em giúp được từng đó, bác nào cần gì cứ ới 1 tiếng, em biết thì em sẽ trả nhời giúp bác hoặc không thì em đi hỏi rồi về trả nhời . Hi hi. Chúc các bác may mắn và như ý !!!
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    www.northumbria.ac.uk ....Cái trường này theo em được biết hình như là trường tư thục thì phải....Trường đó thuộc loại mới ,chất lượng thì "thường thôi"(em cũng ko rõ)...Vì nó ko được rank...
    Newcastle thuộc vùng Đông Bắc,cũng tương đối gần Scotland...Đời sống cũng ko đắt đỏ lắm....Nói chung là sống được.....Chi phí sinh hoạt thì cực kỳ tiết kiệm cũng tầm tầm 500 GBP đó ạ...Mọi người nói part-time thì đỡ chết $ hơn nhưng sang bên này các bác học cày đủ chẳng có thời gian mà làm đâu ạ...
    Nói chung,xác định trước tư tưởng là UK ko có nhiều buiding trọc trời,lộng lẫy như mấy ông tư bản đâu ạ...Toàn là đồ cổ ,rêu phong thôi...Khí hậu thì giá rét,nắng mưa thất thường..Buồn thảm nhất là vào mùa đông ...
    Chán cái viễn cảnh sống bên này wá....Muốn phắn mà ko được...
    Em hơi lan man một chút...Mọi người thông cảm...
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    dạ bác bi_zonzon thân mến,
    Nói thật nhé, em coi thường những người phân biệt ranking . 1 điều ai cũng muốn là vào trường tốt, ranking cao, em không phủ nhận. Nhưng cái kiểu mở miệng ra mà chê trường này chê trường khác chỉ vì bác không học ở đấy hoặc học trường ranking cao ý , chỉ cho em thấy bác là người có học nhưng nhìn sự đời bằng con mắt sau luỹ tre làng. Nói cao xa thì thử nhìn những người giàu trên thế giới, liệu có phải đa số họ học từ các trường đứng top ten thế giới không ? hay là họ cũng chỉ từ những sự đam mê, từ những cố gắng vượt khó mà nên. Khi có 1 ước mơ được đi học và vươn tới những cái có thể coi là tốt nhất mình có thể, đấy mới là điều đáng trân trọng. Còn hơn những người học cao rồi nhìn xuống lại cho rằng mình hơn đứa khác 1 vài cái ranking nên mình có quyền nghĩ rằng họ không bằng mình.
    Em hỏi bác nhé, bác có biết tại sao bọn Anh nó lại giàu không ? nó lại có cả 1 cái hoàng gia, nói thẳng ra là bù nhìn nhưng EU nó cũng chả thèm gia nhập, tiền nó thì vẫn to nhất trên tỉ giá thế giới đấy. Bác có rõ tại sao building trọc trời thì ít mà toàn nhà gạch không ? Cái giá trị của nó chính là ở chỗ những ngôi nhà semi attached hay victoria đấy bác ạ. Nó bảo thủ thì bảo thủ đấy nhưng nó có kém ai đâu ? vừa giàu vừa giữ được những giá trị đáng quý thì có gì để chê ? Nước khác chỉ có nhìn mà thèm thôi. Có thể là cũ nhưng thử hỏi ở đâu xây nhà như ở nước Anh này. Khung nhà bằng bê tông, tường bên ngoài thực ra chỉ là trang trí, có tìm được ở đâu những ngôi nhà gạch như thế này không ? Ngay cả những toà nhà cổ nhất cũng toàn là của council, của banks.
    Còn nếu thật bác thấy chán ghét cái cổ lỗ, rêu phong này, bác lại giỏi .... học ở mấy trường danh giá, rank cao thì chắc đủ tài thi vào mấy trường bên Mỹ, đâu có khó khăn để đi khỏi nước Anh này đâu .
    Chân tình vài ý kiến cá nhân vậy nhé bác bi_zonzon nhé. Hy vọng bác hiểu ý em, không cho rằng nó là gây chiến gì vì thực em cũng không định phá hỏng topic này của các bác chưa sang.
    Nice day all !
  6. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...E xin lỗi sis vì cái tội táy máy hay bon chen của e....
    E ko được học nhiều nên cũng có nhận định khá thiển cận....Đúng là ko có cái dại zì bằng cái dại này...
    1,Sis hiểu lầm ý e dzùi ạ...E cũng biết rank chỉ để tham khảo...Mà cái chính vẫn là do bản thân mình mà thôi...Trường top thì học phí mắc và cũng ko chắc là khả năng của mình học được...E cũng chẳng phải chạy theo cái danh nhưng ai chẳng vậy,bỏ cả đống xiền sang bên này học thì cũng chỉ mong là vào một trường nào đó uy tín một chút và cố gắng học để nhét được kiến thức vào cái đầu....
    2,E công nhận với sis điều này...E thì cũng biết mình chẳng có tài cán zì mà vào được trường top....E hiện vẫn còn đang học A-levels nên suy nghĩ chưa được thấu đáo...Cái zì cũng có 2 mặt xấu và tốt nên nhiều vấn đề về chính trị,cũng như quan niệm thì em xin miễn trình bày...
    Ý em muốn nói ở đây đó là e ko chịu được sự giá rét,cô quạnh ,thê lương ở nơi này...Mùa đông đến lại là lúc gió mưa,tuyết ngập rả rích suốt ngày...Đi đâu cũng thấy toàn dân Tàu,dân Ấn...

    E mạn phép ko tranh luận về vấn đề này nữa...Có zì sai sót thì mong mọi người thứ lỗi....
  7. 7thgalaxy

    7thgalaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, không biết bạn đã tìm được những thông tin bạn cần hay chưa, mình cứ nói sơ qua nhé.
    - Norwich ko phải một thành phố đắt đỏ, nó là một kiểu thành phố nông thôn (so với phần lớn các thành phố khác) nên rất yên bình, an toàn, giá cả sinh hoạt vừa phải.
    - Tìm việc ở đây khá dễ dàng. Mình ko đi làm thêm nhưng ở đây mọi người làm thêm cũng nhiều, thường là rửa bát; quét tước ở bệnh viện, trường học; chăm sóc người già, etc. Tiền công trung bình khoang £5-£5.7/h. SV được làm tối đa 20h/tuần, nếu làm quá phải đóng thuế ===> Nếu bạn làm việc được như vậy thì dùng tiền ăn uống thoải mái, còn có thể đi chơi được.
    - Sinh hoạt trung bình mỗi tháng (tính cả tiền thuê nhà, điện nước, internet) nếu thoải mái cũng chỉ độ £500-£600, đó là ăn tiêu rất thoải mái rồi, còn nếu tiết kiệm thì độ £450 cũng tạm được.
    - Học Master nặng vì chỉ có 1 năm. Cá nhân mình nghĩ việc đi làm trong năm học có thể ảnh hưởng việc học. Tuy nhiên nếu chỉ làm weekend, Christmas, Easter và thời gian làm luận văn thì có lẽ cũng ko ảnh hưởng lắm. Mình ko đi làm nên cũng chưa rõ hết nhưng mọi người đi làm nhiều.
    - Sống trong campus thì tiền thuê nhà+điện nước+internet+... mất khoảng £53/week. Thuê ngoài thì cũng tuỳ, như chỗ mình ở cũng phải mất tổng cộng £55-£60/wk. Có chỗ rẻ hơn nhưng phải đi tìm nhiều. Nhwng có lẽ mức thuê nhà ở như vậy cũng ko phải đắt hơn các nơi khác đâu, nhất là nếu chịu khó mày mò.
    Hihì trả lời hết rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì nữa thì cứ post lên, mình rất vui nếu có thể giúp.
  8. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn đã trả lời cho mình. Nhưng đi học mà không đảm bảo về mặt tài chính như thế minh rat lo??lắng. Mình sẽ cố gắng. không biết có sang được UK không
    [/quote]
    Chào bạn, không biết bạn đã tìm được những thông tin bạn cần hay chưa, mình cứ nói sơ qua nhé.
    - Norwich ko phải một thành phố đắt đỏ, nó là một kiểu thành phố nông thôn (so với phần lớn các thành phố khác) nên rất yên bình, an toàn, giá cả sinh hoạt vừa phải.
    - Tìm việc ở đây khá dễ dàng. Mình ko đi làm thêm nhưng ở đây mọi người làm thêm cũng nhiều, thường là rửa bát; quét tước ở bệnh viện, trường học; chăm sóc người già, etc. Tiền công trung bình khoang £5-£5.7/h. SV được làm tối đa 20h/tuần, nếu làm quá phải đóng thuế ===> Nếu bạn làm việc được như vậy thì dùng tiền ăn uống thoải mái, còn có thể đi chơi được.
    - Sinh hoạt trung bình mỗi tháng (tính cả tiền thuê nhà, điện nước, internet) nếu thoải mái cũng chỉ độ £500-£600, đó là ăn tiêu rất thoải mái rồi, còn nếu tiết kiệm thì độ £450 cũng tạm được.
    - Học Master nặng vì chỉ có 1 năm. Cá nhân mình nghĩ việc đi làm trong năm học có thể ảnh hưởng việc học. Tuy nhiên nếu chỉ làm weekend, Christmas, Easter và thời gian làm luận văn thì có lẽ cũng ko ảnh hưởng lắm. Mình ko đi làm nên cũng chưa rõ hết nhưng mọi người đi làm nhiều.
    - Sống trong campus thì tiền thuê nhà+điện nước+internet+... mất khoảng £53/week. Thuê ngoài thì cũng tuỳ, như chỗ mình ở cũng phải mất tổng cộng £55-£60/wk. Có chỗ rẻ hơn nhưng phải đi tìm nhiều. Nhwng có lẽ mức thuê nhà ở như vậy cũng ko phải đắt hơn các nơi khác đâu, nhất là nếu chịu khó mày mò.
    Hihì trả lời hết rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì nữa thì cứ post lên, mình rất vui nếu có thể giúp.
    [/quote]
  9. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em không ở Norwich nhưng cũng vào bon chen tý về cuộc sống bên này,hì...
    Em ở Buckingham, nghe mọi người nói giá thuê nhà thấy rẻ qá, chắc tại trên New miền bắc nên rẻ hơn. Mà cũng có thể còn chất lượng nhà cửa nữa. Chỗ em town bé lắm nhưng mà cũng trung bình 75,80/week, thuê ngoài rẻ hơn chút nhưng mà phải share thì mới được.
    Anh chị nào nói về làm thêm và tiền lương em sửa chút ít. Không phải là làm hơn 20h thì phải đóng thuế đâu, mà là không được làm hơn 20h. Visa sinh viên chỉ được làm thế thôi, không cẩn thận còn bị đuổi về ý. Thuế đóng là khi bạn kiếm được nhiều hơn một khoản tiền nhất định, thuế thu nhập mà, như em đi làm phòng thuế nó quy định nếu mỗi tuần kiếm dưới 90GBP thì không thuế, mỗi năm được khoảng 4000 tax free. Nên apply National insurance number càng sớm càng tốt, không thì phải đóng thuế nhiều hơn đấy. Việc làm không khó kiếm lắm nhưng cũng hên xui nhiều. Học MBA thì đi làm thêm là oải đấy.
    Công nhận với bác nào đấy là ở Anh mấy cái nhà gạch trông thích thật. Ấn tượng hôm đầu tiên sang là cái town đẹp dã man,cái gì cũng nhỏ xinh, cổ kính. Trên London nhịp sống công nghiệp quá, mệt! Mỗi tội bên này ra đường thấy buồn, nhà nào cũng khép kín, cách âm, người đi ngoài đường thì cắm cúi. Hà Nội nhộn nhộn nhạo nhạo thế mà lại vui. Nhớ quá!
    Còn gì nữa nhỉ? Àh, về đoạn apply. Em đi qua công ty, thấy ổn lắm. Học bổng được 40% (chẳng IELTS gì cả, học dở năm đầu ĐH ở VN, kết quả thuộc loại khá thôi!) công ty xin. Công ty cũng không hề đem con bỏ chợ, nói chung là giúp đỡ gia đình khá nhiều.
    Theo em biết thì trường em là trường đại học tư duy nhất ở Anh, nên có thể trường mà mọi người nói tới không phải tư thục đâu.
    Vài lời mạo muội hi vọng giúp được ai đang có ý định sang đây, các bác ở bên này xem có gì thì bỏ qua nhé.
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tình hình 1 là gửi lời chào tới bi_zonzon , hôm trước đọc bài xong mà cứ áy náy mãi, còn than vãn cả 1 anh cũng có vào đây hỏi về chuyện du học là dana thấy có lỗi khi mà viết bài có vẻ ghê gúm quá ( tự cảm thấy vậy ). Ngại quá là ngại, mong các bác đừng bị ấn tượng xấu .
    - đúng như phuongkl có nói thì đi làm theo quy định là sinh viên chỉ được phép 20h/tuần, còn chuyện đóng thuế là tuỳ theo thu nhập nhưng đa số sinh viên thì không phải đóng trừ khi thu nhập vượt quá khoảng 3000-4000/năm ( vì sở thuế họ sẽ tính lương của bạn theo 1 năm làm và cứ thế họ sẽ trừ đi trước khi bạn nhận được lương ). Nhưng sau đó có thể claim ( các bác sang rồi mới thấy cái gì cũng claim được ) - nghĩa là sau 1 năm làm việc bác tính tổng cộng thuế đã nộp sau đó " xin lại " vì bác là sinh viên nên nó sẽ cho, chỉ có thủ tục thì hơi mất thời gian và cần kiên nhẫn một chút là ok hết.
    - nhưng còn việc chỉ được làm 20h, nếu không cẩn thận bị đuổi về thì là thông tin của những người mới sang, lo sợ , đa số là vậy. Thứ nhất, nếu may mắn ( nói thật là dana thấy xin được việc không chỉ do khả năng mà nhiều vẫn là do may mắn ), bác sang học và xin được việc thì bác lựa sức mà đi làm, chứ thời gian thật ra không hề hạn chế. Bên sứ quán họ làm vậy để mình lo học cho tốt thôi vì nhiều người sang thấy kiếm được cứ lao vào làm quên cả học hành, nói chung là nhiều khi chả đi đến đâu, nên họ doạ vậy, chứ bác cứ đi làm vô tư đi, chỉ cần bác nhớ 1 điều, bác sang để học chứ không phải sang để " lao động xuất khẩu " ......bản thân dana đi làm rồi nên cũng thấy nó vất vả lắm, mệt mỏi cũng nhiều rồi ảnh hưởng việc học hành lắm. Nên nếu tài chính khó khăn thì bác cố gắng thu xếp sao cho vừa đủ chi tiêu, không nên trông mong quá rằng sang đây sẽ đi làm thêm vì tương lai thì không thể nói được, lo được cái gì chắc thì cứ lo đi đã, vì công việc làm thêm là bác phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan, vô cùng bị động .
    @phuongkl : công nhận là cái nhộn nhịp của HN thì ai sang đây cũng sẽ phát thèm lên được nhưng vì phần lớn người Việt mình hay sống để gợi nhớ quê hương ( share nhà toàn người Việt ) dẫn đến giao lưu văn hoá không có, vì thế hạn chế rất nhiều việc giao tiếp và mở rộng tầm mắt cũng như có thể khám phá cái hay cái đẹp của đất nước này. Ngày xưa dana chưa sang cứ có cái ấn tượng là người dân ở đây lạnh lùng nhưng nếu thử sống giữa những người dân và làm quen được với họ ( vì dana có sống 1 năm host ) thì lại cảm thấy họ cũng chỉ như những người VN mình, rất dễ gần, rất vui tính, rất sẵn sàng giúp mình bất cứ việc gì ( cái này dana rút ra không chỉ từ cuộc sống với nhà host mà còn cả sau này ở share, nhà cạnh những người Anh khác ). Thế nên nếu nhiều bạn bè các nước một chút thì cũng sẽ thấy vui lắm dù cái vui nó khác ở VN nhưng chắc cũng đủ bù lại những khoảng trống nhớ VN .
    Ngoài lề chút là vậy , các bác sắp đi cố lên nhé, lo sang được đi đã rồi khắc mọi thứ nó tốt - người hiền sẽ gặp lành .
    Đi ngủ thôi , mệt quá rồi .

Chia sẻ trang này