1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai đang học ở UEA (norwich) UK cho em hỏi với!

Chủ đề trong 'Du học' bởi whostoptherain, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có huynh đệ tỉ muội nào biết về mức sống ở London thế nào ko nhỉ? Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại tốn khoảng bao nhiêu 1 tháng? Ở London có dễ xin việc làm thêm ko? Ah, với lại vé máy bay về VN la bao nhiêu nữa nhé :D
    Mình đang xin học bổng đi UCL, nên muốn biết trước để xem xét :D. Ở đây có ai đang học o UCL ko vậy?
    Cám ơn mọi người trước nhé :) :)

    - đúng như phuongkl có nói thì đi làm theo quy định là sinh viên chỉ được phép 20h/tuần, còn chuyện đóng thuế là tuỳ theo thu nhập nhưng đa số sinh viên thì không phải đóng trừ khi thu nhập vượt quá khoảng 3000-4000/năm ( vì sở thuế họ sẽ tính lương của bạn theo 1 năm làm và cứ thế họ sẽ trừ đi trước khi bạn nhận được lương ). Nhưng sau đó có thể claim ( các bác sang rồi mới thấy cái gì cũng claim được ) - nghĩa là sau 1 năm làm việc bác tính tổng cộng thuế đã nộp sau đó " xin lại " vì bác là sinh viên nên nó sẽ cho, chỉ có thủ tục thì hơi mất thời gian và cần kiên nhẫn một chút là ok hết.
    - nhưng còn việc chỉ được làm 20h, nếu không cẩn thận bị đuổi về thì là thông tin của những người mới sang, lo sợ , đa số là vậy. Thứ nhất, nếu may mắn ( nói thật là dana thấy xin được việc không chỉ do khả năng mà nhiều vẫn là do may mắn ), bác sang học và xin được việc thì bác lựa sức mà đi làm, chứ thời gian thật ra không hề hạn chế. Bên sứ quán họ làm vậy để mình lo học cho tốt thôi vì nhiều người sang thấy kiếm được cứ lao vào làm quên cả học hành, nói chung là nhiều khi chả đi đến đâu, nên họ doạ vậy, chứ bác cứ đi làm vô tư đi, chỉ cần bác nhớ 1 điều, bác sang để học chứ không phải sang để " lao động xuất khẩu " ......bản thân dana đi làm rồi nên cũng thấy nó vất vả lắm, mệt mỏi cũng nhiều rồi ảnh hưởng việc học hành lắm. Nên nếu tài chính khó khăn thì bác cố gắng thu xếp sao cho vừa đủ chi tiêu, không nên trông mong quá rằng sang đây sẽ đi làm thêm vì tương lai thì không thể nói được, lo được cái gì chắc thì cứ lo đi đã, vì công việc làm thêm là bác phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan, vô cùng bị động .
    @phuongkl : công nhận là cái nhộn nhịp của HN thì ai sang đây cũng sẽ phát thèm lên được nhưng vì phần lớn người Việt mình hay sống để gợi nhớ quê hương ( share nhà toàn người Việt ) dẫn đến giao lưu văn hoá không có, vì thế hạn chế rất nhiều việc giao tiếp và mở rộng tầm mắt cũng như có thể khám phá cái hay cái đẹp của đất nước này. Ngày xưa dana chưa sang cứ có cái ấn tượng là người dân ở đây lạnh lùng nhưng nếu thử sống giữa những người dân và làm quen được với họ ( vì dana có sống 1 năm host ) thì lại cảm thấy họ cũng chỉ như những người VN mình, rất dễ gần, rất vui tính, rất sẵn sàng giúp mình bất cứ việc gì ( cái này dana rút ra không chỉ từ cuộc sống với nhà host mà còn cả sau này ở share, nhà cạnh những người Anh khác ). Thế nên nếu nhiều bạn bè các nước một chút thì cũng sẽ thấy vui lắm dù cái vui nó khác ở VN nhưng chắc cũng đủ bù lại những khoảng trống nhớ VN .
    Ngoài lề chút là vậy , các bác sắp đi cố lên nhé, lo sang được đi đã rồi khắc mọi thứ nó tốt - người hiền sẽ gặp lành .
    Đi ngủ thôi , mệt quá rồi .
    [/QUOTE]
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    à, em thân mến , theo nguồn tin của Londoner . Vé đi trong zone1 và 2, underground là 15.50GBP/tuần và nếu ở zone 3 thì tiền vé còn rẻ hơn nhưng đi lại rất mất thời gian vì đa số các trường là zone 1, nhưng nếu sang rồi cũng quen nhịp sống cả thôi, nhiều khi cũng giúp người ta năng động hơn.
    Tiền ở thì cũng như các chỗ khác, chỉ có nhà đa số phải tìm mất thời gian, cứ dao động tầm 200GBP/tháng, tuỳ nơi và có thể kèm bills hoặc không.
    Việc làm ở London thì nhiều nhưng lương có thể nói là tuỳ chỗ vì may mắn cả thôi chứ đi làm rồi phải chi trả tiền đi lại, ăn uống, cũng không ăn thua mặc dù làm còn hơn là không có việc. Nhưng cũng không nên hy vọng quá không khi sang sẽ bị shock .
    Chút thông tin vậy .
  3. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    ddana ah, vậy học bổng khoảng 700/tháng là đủ sống rồi ha ?Còn chuyện vé máy bay về VN thì sao ?
    Hình như o UCL có hội sinh viên VN, ko biết có website hay forum ko nhỉ? Bà con ai biết chỉ giùm với
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Trời, học bổng vậy đủ á , sướng thế.
    Vé máy bay thì có air france, vé đắt , 1 chiều tầm 600USD cho sinh viên ( kèm passport để giảm giá ), hoặc đi Thái, Malay, Sing ....Sing thì ok, mấy hãng kia thì bình thường, vấn đề là nhiều khi transit lâu nên nhiều người hay đi Air France hoặc Sing.
    UCL thì cứ vào google search chắc là ra thôi, mà sao lại chọn trường đó, trường đó học cũng nhanh, có 3 năm tổng cộng cả dự bị hoặc 2 năm đại học, ở Victoria thì phải hoặc Angel , lên đó cách đây 2 năm thăm đứa bạn nên quên rồi , nhưng vào website của trường chắc ghi á. Còn hội sinh viên VN thì cứ vào svuk.org.uk hỏi là có hết . Chúc may mắn .
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Vé máy bay thì tìm của bọn Kilroy ấy. Nếu có thẻ sinh viên quốc tế sẽ mua được loại flexible price. Rẻ hởn rất nhiều.
  6. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    UCL thì có gì ko tốt hả ta? Sao thấy hình như nó cũng được rank trong top 10 uni mà?

    Được usyd12a sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 17/05/2006
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ nhầm cả LSC , check lại rồi thì UCL chả có vấn đề gì cả đâu , an tâm nhé , thỉnh thoảng lẫn tí đừng trách .

Chia sẻ trang này