1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đang làm lễ tân không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kecodon201, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecodon201

    kecodon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    có ai đang làm lễ tân không nhỉ???

    bạn nào đang làm lễ tân cho mình hỏi cái,
    bạn cảm thấy cảm thấy công việc đó như thế nào?
  2. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ko bit mọi người thế nào
    chứ tớ thì thấy mình như ôsin VP ấy
    cty tớ sếp to sếp nhỏ thì nhìu mà nhân viên thì ít => tòan bị sai vặt
    cơ mà tớ thấy con bạn tớ nó cũng làm LT nhưng nhàn lắm, toàn ngồi chơi.
    có điều làm LT thì lương thấp tẹt chán
  3. kecodon201

    kecodon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hay quá, ít ra hiện tại có 1 người cùng nghề,
    mình cũng mới làm công việc này, ở đây lúc thì gọi là văn phòng lúc thì gọi là lễ tân, nhưng mình thấy đúng là lễ tân hơn
    mọi người hay nói lễ tân nhàn, oke mình công nhận, đa số là lễ tân nhàn, nhưng bảo sướng thì mình thấy ko hẳn,
    Tại sao con người ta ích kỷ thế nhỉ, chỉ biết đứng ở vị trí của mình mà phán xét, mà tị nạnh, trong khi ko bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác, cũng đã có những người nói với mình là : lễ tân nhàn ghê, sướng , toàn ngồi chơi ko...
    ko hiểu sao mình cảm thấy hơi ức chế với những kiểu câu nói như thế, nhàn chưa chắc đã sướng, tưởng ngồi chơi ko mà sướng sao???
    cứ ngồi 1 chỗ, và muốn đi ra ngoài cũng khó, vì công việc này là chỉ ngồi 1chỗ và nghe đt rồi chuyển máy sang các phòng, thỉnh thoảng dọn dẹp văn phòng, hút bụi, mua VPP đồ dùng cho cty...
    đôi khi người này người kia đi ra đi vào thấy ngồi 1 chỗ và bảo mình nhàn, nhàn quá chưa chắc đã sướng, có những người mình dám chắc rằng thậm chí ko làm nổi công việc này vì thiếu tính kiên trì và ko thể ngồi 1 chỗ, ko thể làm nổi 1 công việc mang tính chất tẻ nhạt và buồn như thế này, nhưng sao........... họ vẫn nói giọng như kiểu tị nạnh.......... đúng là thói đời
    thậm chí, chính vì cái suy nghĩ của ngta là lễ tân nhàn , rỗi và sướng chả phải làm gì, nên có người lại còn cố tình vẽ việc ra và sai vặt ( tất nhiên mình nói những người ghen tị không bao giờ là sếp rồi, mà chỉ toàn nhân viên thì mới hay ghen tỵ , tị nạnh thôi) , và thử hỏi giả dụ nếu như cứ mỗi 1 người lại như thế thì sao? thì lễ tân thành osin à
    mình muốn hỏi những bạn làm việc như mình vì mình muốn tìm sự đồng cảm, hiểu và thông cảm chia sẻ, vì đôi khi mình thấy rất ức chế với những kiểu như vậy
    thậm chí có 1 ông ở lớp nói chuyện với mình :
    " ôi giời ! làm lễ tân thì có cái gì đâu, cái con lễ tân ở cty a nhàn bỏ xừ, a thấy nó ngồi chơi suốt ngày chả phải làm gì cả, ai mà chả làm được, a cũng làm được" , hồi đó mình chưa làm lễ tân, nhưng mình chỉ nghe thôi, mình đã cảm thấy khó chịu rồi, mình còn nghĩ, nói thế thôi mình dám chắc ông ý có mà chịu ngồi 1 chỗ làm công việc đó. Nói thì ai chẳng nói được
    mỗi ng có 1 công việc và có 1 cái khó riêng của họ, mình ko nên phán xét điều gì cả, mà trước khi nói thì nên đặt mình vào vị trí của họ rồi hãy nói
    Mình thấy những ng nói ra những câu đó, đùa thì ko nói làm gì, nhưng có người mình thấy thái độ của ngta là thật, và mình cảm nhận sự ghen tị trong đó, họ thật ích kỷ ....
  4. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình rất thông cảm với suy nghĩ của bạn đấy. Vì mình đã từng làm lễ tân, nhưng cũng ko chịu nổi nên mình đã nghỉ việc ngay sau 1 tuần. Mình cảm thấy mình cũng được học hành đàng hoàng, cũng là người có lòng tự trọng... vậy mà vào cty ko ai coi trọng vị trí lễ tân cả, coi thường thì đúng hơn. Mà cũng đúng thôi, vì sự thực công việc mình làm ko sử dụng tí chất xám nào cả. Đừng trách mọi người bạn à, nếu bạn chưa tìm được việc khác thì cứ mặc kệ mọi người thôi, đừng suy nghĩ làm gì. Nhưng mình vẫn muốn khuyên bạn là tìm 1 công việc khác thú vị hơn. Tất nhiên còn tùy trường hợp từng người, có thể lễ tân là vị trí phù hợp với bạn hiện nay. Nhưng lễ tân thì mãi mãi chỉ là lễ tân, được mọi người coi là làm cảnh và bị sai vặt thôi.
    Bây giờ mình đã tìm được 1 công việc khác, dù ko hoành tráng nhưng cũng là 1 nhân viên bình thường như những người khác ở cty. Nói bạn đừng giận, chứ mình ko bao giờ muốn làm lễ tân 1 lần nữa.
    Cố gắng bạn nhé, mình đã từng ở vị trí của bạn và có những suy nghĩ giống bạn nên mình rất hiểu. Cố gắng nào
  5. kecodon201

    kecodon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, đúng thế mức lương thì hạn chế vì mình chỉ có lương cứng chứ ko như các việc khác còn có thể khoản kiếm thêm, mình cũng học về kế toán ra nhưng vì thứ nhất ko có mối quan hệ, thứ 2 ko có kn về kế toán, thứ 3 bằng trung cấp đôi khi hơi thiệt thòi khi xin việc, hơn nữa mình còn đi học nữa nên đành chấp nhận làm, sau này tính tiếp,
    mặc dù thỉnh thoảng hơi ức chế, mình cũng chịu đựng nhìu, giờ chịu tiếp cố gắng bt, đến ko nào ko chịu được thì thôi
    mình chỉ nghĩ là sao lòng người ích kỷ thế nhỉ, hơn người ta thì coi thường ngta vênh vênh váo váo, nhưng ko bằng ngta thì ghen tị đố kỵ, rồi soi mói xỉa xói
    đúng là thói đời! buồn cho 1 thế hệ
  6. poohxblue

    poohxblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ cũng từng làm công việc của 1 lễ tân và vừa bỏ việc đó sau gần 1 năm làm. Nói là làm công việc của 1 lễ tân vì mình phải kiêm luôn nhiều việc khác chứ không phải mỗi reception, từ thư ký văn phòng, trợ lý hành chính, nhân sự, thủ quỹ. Cũng học được nhiều thứ, rèn luyện được bản thân qua công việc đó: sự kiên trì, khả năng nín nhịn, chiều lòng được mọi loại người trong công ty, cách tổ chức công việc khá tốt, giao tiếp với mọi người kể cả người Việt và ng nước ngoài đều khá hẳn lên. Cái cách nói là nhàn và ghen tị vì nhàn như bạn miêu tả thì có lẽ không phải đâu, họ biết được đặc tính công việc này và mức lương công việc này nên không khiến họ ghen tị đâu, có lẽ họ chỉ nói cho có chuyện để nói thôi. Nhưng mình phải công nhận là cái thái độ mọi người coi thường công việc của mình thì rất thường có mặc dù ở công ty tớ, manager có thể thiếu trong 1 tháng nhưng recep thì không thể thiếu 1 ngày.
    Thôi kệ bạn ạ, nếu bạn thích công việc đó thì tiếp tục và hãy nghĩ đến những mặt tốt, những gì mà mình thu nhận được từ công việc. Nếu cảm thấy không chịu được thì tìm việc khác cho nó nhẹ đầu. Cố lên nhé. Với kiến thức về kế toán của bạn, bạn có thể thử xem có trợ giúp được chị kế toán ở công ty không để học hỏi thêm kinh nghiệm thôi, không cần thêm lương. Khoảng 1 năm sau là bạn có thể tự tin tìm được 1 công việc tốt hơn rồi vì bạn vừa có kinh nghiệm làm văn phòng, vừa làm được kế toán.
    Cố gắng lên nhé.
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Vui có, bùn có, chán có cả bực tức hay rì rì như các bạn nói
    Lúc nhàn thì người ta lại super soi bảo mình nhàn rỗi quá.
    Dưng lúc mình bận tối mắt ( đông khách) hay khi nhận phàn nàn của khách thì chả thấy ai ngó xem.
    Mà rõ toàn lỗi của các bộ phận khác, song khách lại chỉ tới phản ánh với lễ tân ^^ Nghe phàn nàn nhiều đâm quen, có khi bị khách mắng xối xả vẫn nhe nhởn cười ^^ Biết thêm rằng mình đã học được sự kiên trì và bình tĩnh !
    Nhìu khi buồn & chán zậy thoai. Song tui là người iêu công việc của mình, Nên dù có bị bực tức nữa, tui vẫn thích ^^ ke ke
    Còn bạn nếu bị sai vặt nhiều ( lúc mới làm ) thì sau dần nên khéo léo để tách ra. Mỗi bộ phân 1 nhiệm vụ cơ mừ thình thoảng trợ giúp (giúp đỡ) nhau thôi.
    Tỉ dụ như tui hồi đầu toàn ''bị'' mang tiền đi gửi trực tiếp vào TK ( lúc đó chưa biết) dưng sau biết đó là việc của kế toán, người ta lười đếm tiền nên bắt mình trực tiếp đi nộp ^^ Giờ á, còn lâu mới sai được ^^
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có tớ ngày xưa làm Lễ tân ở NOKIA - mệt, nhều việc, gặp khách hàng nhiều, đủ loại người, dễ tính có, khó tính có, tây có , ta có , lịch sự hay vô vị cũng có, đủ cả.
    Sau này mệt quá nên nghỉ, chuyển sang làm Trợ lý cho ông giám đốc dự án thiết kế tàu biển. Hic, giờ out rồi vì công ty chuyển đi Hải Phòng mà minh ko đi đuợc.
    Nói chung là tuỳ công ty thì vị trí ấy sẽ được coi thế nào. Thường Lễ tân là bộ mặt của công ty, họ sẽ có thiện cảm với công ty ngay lần đầu tới hay không là do Lễ tân có chuyên nghiệp và gây được thiện cảm hay không.
    Nhưng mình nghĩ bạn mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Hãy bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dù bạn có bằng gì nếu công việc đòi hỏi kinh nghiệm giao tiếp, làm việc, xử lý tình huống mà ko có thì tạch ngay.
    Nói chung là công việc nào cũng là việc, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm rồi có cơ hội thì chuyển.
  9. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ở HN đang làm lễ tân mà cuối năm muốn thay đổi công việc làm Văn phòng thì PM mình nhé. Bộ phận của mình sắp cần 1 NVVP.
    Thanks
  10. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa từng làm Lễ Tân,nhưng dạo trước có một chị đến thử việc (cv văn phòng) ở cty tớ nói là đã có kinh nghiệm làm LT ở nhiều khách sạn trên Phố Cổ. Chị ấy làm được đúng 1 tháng nhưng ngày nào cũng kêu công việc ở đây vất vả quá, rồi lại cái điệp khúc: "làm LT như trước nhàn không ý mà". Tháng sau chị ấy không được nhận làm tại chỗ mình, lại quay trở về làm Lễ Tân.

Chia sẻ trang này