1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI ĐANG SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC GẦN NGƯỜI YÊU THÌ VÀO ĐÂYCÙNG TÂM SỰ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jupiter110, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI ĐANG SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC GẦN NGƯỜI YÊU THÌ VÀO ĐÂYCÙNG TÂM SỰ

    Trong cuộc đời có những nỗi nhớ, có những uớc mơ, và khao khát đến cháy bỏng. Nhưng chỉ có nỗi nhớ khi chúng ta phải sống cuộc sống xa cách người mình yêu, phải xa 1 nửa của chúng ta mới thấy được nỗi nhớ đó, mới cảm nhận được nỗi nhớ đó như thế nào, phải không các bạn??. Hãy cùng nhau tâm sự, để an ủi & động viên lẫn nhau nhé các bạn.
    Nào chúng ta bắt đầu nhé


    do hai nam
  2. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    well, em với gf của en thì đã 2 năm nay như vậy rồi, mỗi người mỗi nước, chỉ găp nhau vào dịp cuối năm thôi. Nhưng mà cả 2 đều vui vẻ, quan hệ thì vẫn pretty good. Em nghĩ quan trọng la do mình, nếu mình thấy chuyện ko thể ở cùng nhau la ko thể tránh được thì tốt nhất là nên vui vẻ, be positive, như vậy cả 2 đều thấy nhẹ nhàng và easy. Sometime i even enjoy the freedom. Quan trọng là mình happy thôi.
    Lucky
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy vui vẻ ở chỗ nào ??? chỉ là băn khoăn và lo nghĩ mà thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi cũng đang rất nhớ đây, chỉ có điều là mình tôi nhớ thôi.
    KTĐ
  5. wife_of_B

    wife_of_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Minh gop it loi nhe...
    Minh cung voi nguoi minh thuong yeu nhat dang o xa nhau tit tap den hon 4 gio di bang may bay ,sau do moi vuot hon 1300km tu nha him den nha minh moi co the gap nhau.Nhung luc minh buon va cam thay rat can mot su dong vien de tang them nghi luc thi duong nhu anh chang the nao giup minh duoc, anh dang o qua xa.Minh cam giac nhu chua the hy vong gi vao tinh cam cua 2 nguoi...nhung bon minh van cu yeu thuong nhau,moi tuan anh deu goi dien thoai cho minh,tui minh con hen nhau de Chat vao moi Chu Nhat,trong long minh bay gio cu den moi chieu CN thi lai thay vui va mong doi rat nhieu...niem tin cua minh da don het vao anh roi.Hien tai minh chi biet co gang lam viec va danh thoi gian cho nhung ban be than thiet nhung thoi gian danh de nghi ve anh thi hau nhu chiem ca trong tim minh...
    Cac ban noi cho minh nghe ,neu nhu cuoc tinh du la xa voi nhung no rat dep thi minh co nen yeu nhieu ko nhi???

  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, yêu càng nhiều càng tốt, tình yêu có từ cả hai bên, hãy cố gắng giứ nhé. Với lại, tình yêu không có giới hạn đâu, hãy cứ yêu khi bạn còn có thể.
    KTĐ
  7. Vi1NguoiRaDi

    Vi1NguoiRaDi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay lúc này đây được có anh ở bên em,thì em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ,đánh đổi tất cả...Chỉ cần có anh mà thôi.Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không hả,không phút giây nào là em không nghĩ đến anh.Thời gian 5 năm tới đây là cả một trường kỳ khó khăn thử thách tình yêu của chúng mình.Em tin và yêu anh vô cùng!!!Em sẽ đợi chờ anh....Anh cũng thế nhé,hãy về với em khi nào anh có thể,em mãi là của anh...Có người nói với em là người ta ở ngay kề sát người yêu mà còn không giữ được cô ta,vậy mà anh ở xa em tới nửa trái đất mà vẫn giữ được em cho riêng mình,họ khen anh giỏi,anh có tự hào về điều đó không?Người ta cũng nói bây giờ ít có những người con gái thích phải chờ đợi như vậy.Em thì không hề thích chờ đợi,em cũng muốn ở gần bên anh lắm chứ,nhưng hoàn cảnh không cho phép thôi,em yêu anh nên chấp nhận tất cả.Và em cũng không nghĩ mình tốt đẹp hơn những người con gái khác,hay giỏi chung thuỷ hơn họ...., mà chẳng qua tất cả chỉ bởi vì một lẽ rất đơn giản,Em Yêu Anh!!!
    MãiYêuhungcq83
    Được Vi1NguoiRaDi sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 10/08/2003
  8. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nhớ người yêu tôi quá đây này, thậm chí tôi có ý nghĩ rất điên rồ là hạn chế gặp các cô gái Việt Nam ở đây càng nhiều càng tốt.
    Em ở xa quá, và em đang bệnh nữa, thế mà giờ đây tôi lại đang ngồi viết linh tinh, chang o ca.nh em now :-(
    Tôi cảm thấy mình vô dụng quá.
    Hunni tha lỗi cho anh nha.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của tui gióng hệt bạn Lucky.. biết làm sao được nhỉ?? Mỗi năm gặp nhau 1tháng, còn 11 tháng đợi chờ..
    tui nhay nghe bài chân tình để tự an ủi mình thui..
  10. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ vẫn đêm đêm ngồi viết email cho ng` đó, dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ em đọc được nó nữa
    Đã bao lâu rồi , bao lâu rồi kể từ ngày đó, anh , em , hai chúng ta đều đã ước vọng rất nhiều, thật nhiều, để rồi một ngày kia , khi em ra đi vì tương lai chúng ta nhưng anh đâu biết rằng đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy bóng dáng em.
    Anh đang cố tưởng tượng ra em đang làm gì mà ngồi viết những lá thư cho em, tưởng tượng ra lúc em buồn , em vui, lúc em sung sướng cũng như những lúc tuyệtt vọng nhất để an ủi em, dẫu biết rằng em đâu còn trên đời nữa.
    Đã bao lần anh phải vào hòm thư của em để xoá thư vì nó quá đầy rồi ? anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ngày ngày cứ trôi qua, anh vẫn cố sống như những gì em mong muốn dẫu biết rằng một nửa của cuộc đời anh đã chết.
    Sẽ hạnh phúc biết bao khi mà em vẫn còn đó, ngày ngày đọc thư anh, trêu trọc, giận dỗi anh, anh thèm được nghe giọng nói em quá, em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    You locked my heart and throw the key !


    UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND
    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN !

Chia sẻ trang này