1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI ĐANG SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC GẦN NGƯỜI YÊU THÌ VÀO ĐÂYCÙNG TÂM SỰ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jupiter110, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strawberries

    strawberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi that tro treu anh Mr Time nhi?, nghe chuyen anh buon qua'', em cung dang phai xa nguoi minh yeu, nhugn em ko the? tuong tuong duoc rang neu nhu den 1 ngay nao do'' minh bi dat vao trong hoan canh do'' thi se song nhu the nao......Anyway, cuoc doi van dep lam anh a, hay coi nhu tinh yeu do'' la 1 ki? niem, chi van doi theo buoc anh di day''...hay song sao cho y nghia nhat va co'' gang nghen...Anh da nghe bai hat nay chua, em ko nho ten bai hat do, hinh nhu la thien duong mong manh thi phai, em cung ko nho lam nhung co'' le bai hat nay phu hop voi tam trang cua anh do....Tomorow will never die!
    Một đêm trăng sao
    Niềm thương nhớ ôi trào dâng
    Mang trong lòng đêm vắng mênh mông
    Một người ra đi
    Về nơi ấy không còn chi
    Mãi không còn những nỗi đau trần gian
    Lặng đứng !
    Hồn trong ngọn nến lung lay
    Phút chia tay cho mắt lệ này mãi tuôn
    Tiễn người đi xa
    Về nơi kia chốn thiên đường
    Giấc mơ nào sẽ đưa ta gần bên nhau
    Bầu trời sáng lên thêm một vì sao lấp lánh
    Trần gian thiếu vắng đôi tình nhân những đêm trăng
    Dù rằng đã xa nhau muôn đời hai thế giới em ơi
    Tình anh mãi riêng trao cho mình em thôi...
  2. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lai một mình....
    211 là thư mà em đã gửi cho tôi trong vòng 5 tháng , tôi vẫn giữa và lưu mãi trong máy, tôi cứ thế đọc lại từng thư một và trả lời như nó vừa được gửi trong ngày hôm nay ....

    UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND
    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN !
  3. Vi1NguoiRaDi

    Vi1NguoiRaDi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những ai đang ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được chờ đợi và sự xa cách trong tình yêu khổ đến mức nào.Ngày thường đôi khi còn nguôi ngoai bởi công việc,rồi bạn bè,....nhưng đặc biệt trong những ngày lễ tết,thì lòng buồn vô hạn,những lúc ấy chỉ biết nhớ người yêu da diết,nhìn người ta đi bên nhau,chỉ muốn gào thét lên cho trút hết được nỗi nhớ thương anh lúc này.Nhiều khi tự hỏi thà rằng mình không có người yêu,chứ tại sao có người yêu mà lại phải khổ như thế này.Thời gian còn bao lâu nữa,em đếm từng ngày,từng ngày.....Rất lâu nữa anh mới trở về với em được,em biết làm sao bây giờ...?
    **** Vào topic này mới thấy rằng cũng khá đông người có hoàn cảnh xa cách như vậy.Nhưng hình như toàn thấy con trai à,chẳng nhẽ bây giờ con gái ít biết chờ đợi vậy sao?Nếu mà có một topic tập trung toàn những người đang phải sống xa người yêu,rồi thỉnh thoảng tụ tập lại đi chơi cho vui vẻ.Ở cùng trong 1 hoàn cảnh có lẽ dễ hiểu và có thể chia xẻ với nhau hơn.Phải xa người mình yêu rồi,nếu mà cũng không có cả bạn bè nữa,thì chắc không sống nổi... :-) ****
    Mãi Yêu hungcq83
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ về anh, quen anh chưa lâu, anh nói lời yêu thương, em đã nhận ra mình tin anh như chưa bao giờ từng tin một lời nào hơn vậy.
    Rồi có những lần hiểu lầm, những nhỏ nhặt và em giận anh, giận anh vì em không thể ngăn mình thấy anh "đáng ghét" quá, không thể ngăn mình tiếp tục dành một cảm giác rất đặc biệt cho anh, rồi cảm giác vẫn cứ vẹn nguyên. Em giận anh cả vì nhiều khi anh làm em băn khoăn, băn khoăn rằng liệu tình cảm của anh dành cho em là gì, là thực hay chỉ là một ấn tượng tốt đẹp mà em luôn tạo ra với mọi người, với những người con trai quen biết.
    Khi nói yêu, em muốn mình là người sống hết mình với lời nói đó, dành tất cả những gì em có thể cho như khi em được nhận từ anh. Quan tâm đến anh hơn bất cứ một ai. Anh có hạnh phúc không khi em nói vậy. Còn em, lòng em thấy ấm áp lắm. Nhưng khi nói vậy cũng là khi em đang ở xa anh vô cùng, cách biệt thời gian và cả không gian. Ngày nhận được mess ofline của anh, anh nói rằng, anh yêu em nhiều lắm, anh tiếc là không có nhiều cơ hội để bày tỏ điều đó. Em chợt thấy lòng mình thanh thản lạ, thấy mọi nỗi buồn khi ra đi mà chẳng thể nói chẳng thể hiểu anh hơn. Em tin là thời gian sẽ giúp em và anh hiểu hơn. Tình yêu ư ? em đã bắt đầu gọi tên nó đấy.
    Khi yêu chỉ càng thấy nhớ mà nhớ lại không thể làm sao khoả lấp, vậy em đang đúng hay sai đây vì ở xa anh quá mà lại nhớ anh nhiều quá. Gặp anh không thể thường xuyên khi mà thời gian chia ra cách trở, giới hạn gặp gỡ càng ít, chỉ càng thấy nhớ nhiều. Anh viết gì đi, viết về cảm giác của anh khi đọc những dòng này nha anh.
    Em cũng muốn anh biết lòng tin của em dành cho anh rất nhiều nhưng em sợ em ko thể tin mình. Biết đâu mai đây thôi, em quá yếu ớt và tình yêu của anh không đủ mạnh, em có thể muốn tìm người khác để dựa vào ở nơi này, đến khi đó ai sẽ tiếc nuối ai sẽ hối hận đây. Em mong anh hãy giữ em thật chặt vì em chưa bao giờ nói rằng mình là người chung thuỷ cả.............nhưng cho đến hiện tại thì chưa có gì đổi thay mà tình cảm của em nó còn tăng theo nỗi nhớ nữa..............nhớ anh rất nhiều anh à. Giờ này anh đang ở đâu vậy, làm gì, mùa hè này có gì mới mẻ và ý nghĩa ko ?
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tự dưng tôi cảm giác có một cái gì đó rất phù phiếm và hư ảo đang bao trùm lấy con tim tôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. tatung75

    tatung75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    4.100
    Đã được thích:
    0
    Em giờ đây em đã ngủ chưa ? Bây giờ trời đã sáng bên mình rồi.Anh còn nhớ những ngày chúng mình bên nhau,những lần chúng mình đi ăn tối với nhau,sao mà lúc nào anh cũng thấy nhớ thế,em còn nhớ nụ hôn đầu tiên ta trao nhau không ? Giờ đây trong anh cảm giác đó như là mới chỉ vừa hôm qua mà thôi.Thấm thoát đã chúng mình đã xa nhau 7 tháng rồi.Giờ đây trong anh cảm giác nhớ vẫn cứ mãi dâng trào.Bây giờ nơi phương xa đó em cố gắng lên nhé .Không có anh bên em ,không có những buổi tối mùa đông chúng mình đi ăn xôi ,không còn những bắp ngô luộc mà đã có lần anh đi đúng một vòng Hà Nội để tìm..rồi còn bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng mình nữa.Em có nhớ Hà Nội không ?Giờ đây trong anh chỉ còn những tháng ngày dài chờ đợi,công việc sẽ giúp anh vơi đi chút nào ,nhưng mà những lúc như thế này sao mà anh nhớ em đến thế không biết.Bây giờ anh gọi tên em đó ...Mong rằng nơi phương xa đó em nghe thấy tiếng anh gọi từ sâu thẳm trái tim anh .Gửi đến em nỗi nhớ và tình yêu của anh em nhé
    Tạ Tùng
  7. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu của anh.........
    Đọc được những lời em viết anh hạnh phúc quá....Anh cảm giác lúc này anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.... cảm ơn em về tất cả những gì em giành cho anh những ánh mắt, những nụ cười cả những giận hờn và đặc biệt là tình yêu chân thành em giành cho anh..... Anh cảm ơn cả ông trời đã giúp anh gặp được em để rồi được yêu em và dành trọn trái tim yêu nồng cháy cho em...Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn,.... cảm ơn tất cả...
    Anh biết tính yêu cần thử thách..... thử thách của chúng ta là sự xa cách cả về không gian lẫn thời gian...muốn nói chuyện với em..hix.. chỉ con bằng cách gửi mail, muốn nhìn thấy em.. hix chỉ còn cách nhìn vào pic cua em, muốn hôn em...hix....chỉ bằng cách hôn vào không gian và mong nhưng cơn gió sẽ gửi nó đến với em...muốn được cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống ..hix... lại chỉ có cách gửi mail cho em để chia sẻ với em ( mặc dù mình không thích làm theo cách đó nhưng phải làm vì chỉ có cách đó mới biết được cuộc sống của em bên dó..).......sự xa cách thật đáng sợ phải không em....nhưng nếu anh và em luôn luôn hướng về nhau vfa giành trọn cho nhau tình yêu thì sự xa cách không còn đáng sợ nữa.... Chúng ta hãy cùng cố gắng như thế em nhé.....
    Em bảo rằng em không phải là người trung thủy.... em bảo rằng anh phải giữ chặt em ko em sẽ vụt bay mất.....hix.... Anh cũng rất muốn ôm chặt em vào lòng và ko bao giờ bỏ ra để cho em không bao giờ rời xa anh nhưng anh không thể làm được điều đó đâu em à.... Đầu tiên đó là vì sự xa cách chúng ta làm cho anh không thể....điều thứ hai đó là anh không muốn làm thế....anh chỉ có một tình yêu chân thành giành đến em và sự quan tâm đến em khi anh có thể làm được điều đó thì anh sẽ làm hết sức mình.... còn nếu em cho những điều đó còn thiếu đối với em thì anh cũng đành chịu vi khả năng anh chi có thế.....Nếu em tìm thấy chỗ dựa nào đó vững chắc hơn anh thì em hãy làm theo suy nghĩ của em... cho dù tinh yêu của anh và em lúc đó ra sao đi nữa thi anh cũng không bao giờ trách em điều gì cả.. bởi vì một điều anh luôn yêu em và luôn mong em của anh phải là người hạnh phúc nhất trong thế gian này......
    Thôi nhé...... Anh xin lỗi vi ko gửi mail cho em dc vi anh mới ốm dậy.. bây giờ thi khoẻ rồi em đưng lo nhé muốn lo lăng cho anh thì em hãy lo lăng cho bản thân minh đi thế là em dang lo cho anh đấy.. ANH YÊU EM..VÀ NHỚ EM NHIỀU.......
    "Trèo cao ngã đau"<--------Các cụ nói thế nhưng minh cứ trèo đấy làm gi được nhau nào.......
  8. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Đã từ lâu rồi mình đã phải sống cuộc sống xa nhà, xa người thân và xa cả 1 nửa của mình và cùng với bao nhiêu nỗi nhớ. Và như các bạn đã biết thì chẳng có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ người yêu, khi mà cả 2 đều yêu nhau tha thiết. Nhưng số phận không cho được sống gần nhau, và những nỗi nhớ luôn bao bọc, trùm kín tâm tư và mong được đến ngày gặp lại cho thoả lòng mong ước
    cuoc song tuoi dep o noi dau
  9. Att1111

    Att1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nguoi yeu cua toi u! nang va toi tinh co quen nhau tren mang va vi the toi luon nghi rang co phai la Huu Duyen da den voi toi khong nhi?nang thi o cach xa toi den 1700km mot khoang cach khong phai la ngan ngui gi cho lam.Voi mot nam 365 ngay thi toi cung khong biet co duoc gap nang that su duoc hay khong nua vi chung toi thi o qua xa nhau va cong viec cua hai dua thi luon ban ron,nau co muon gap nhau thi hen nhau len mang va gui tin nhan cho nhau thoi.Nhung doi luc toi lai nho nang mot cach da diet va muon o ben canh nang ngay luc nay de nhung khi nang buon va khoc thi toi se la nguoi luon lang nghe va chia se nhung ma cuoi cung do chi la mot giac mo va chi la mot giac mo khong tim thay ma thoi.
    Att
  10. teddybear80

    teddybear80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung dong tam su cua cac Ban, Toi lai thay nho nguoi Toi thuong, da mot nam roi, ke tu ngay Anh ay di Du Hoc, chung Toi chi gap nhau qua emails, dien thoai , va ca nhung la thu nua, Noi nho chay bong, con cao lam Toi nhieu luc tuong nhu khong the vuot qua duoc, cuoc song thi co biet bao nhieu la cam do, Toi khong so ban than minh ma lo so se mat Anh vi tinh yeu cua mot nguoi con gai khac gan voi Anh hon Toi, nhung cuoi cung, Toi cung da hieu la trong tinh yeu, khi co niem tin la se giu duoc tat ca, Toi tin Anh, va vi the Toi nen noi buon trong long va thoi khong con lo so vo van nua. Moi nguoi se chang tin dau , vi Toi la nguoi khong biet tan dung thoi co, khi co Anh ben canh thi lung lo con ca vang, nhung khi Anh di roi thi mong uoc, khat khao . Toi va Anh da di ben nhau rat nhieu lan, nhung mot nam yeu nhau Toi va Anh chua mot lan biet danh tang nhau nu hon. Co la lam khong?. Ban be thuong bao toi la lang man, thieu thuc te khi yeu Anh , nhung Toi khong nghi the, cang xa anh, cang khao khat ngay Anh tro ve, thi tinh yeu danh cho Anh trong Toi cang lon,Du van biet rang trong long minh buon nhieu lam moi khi ra ngoai duong nhin thay ho di ben nhau, nhung Toi van luon nhu voi minh rang, phai nghi luc,, phai cung coi len, ANh kong thich nhin thay toi khoc cung nhu nhin thay Toi buon, Tinh yeu cua toi la nhu the day!

Chia sẻ trang này