1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI ĐANG SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC GẦN NGƯỜI YÊU THÌ VÀO ĐÂYCÙNG TÂM SỰ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jupiter110, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hầy, mới có 2 hôm thôi mà sao chủ đề nhảy tít xuống trang thứ ba??
    Tôi thì chẳng biết gì, chỉ định nêu lên một hiện tượng, đồng thời cũng để đẩy topic lên. Mọi người đã bàn đến chuyện người ra đi phản bội người ở nhà chưa?? Tôi thấy bạn tôi đây này, cũng đau khổ, xong vài tuần thì là OK.. chưa yêu người khác nhưng cũng không còn thấy nó thơ thẩn như những ngày đầu xa gf nữa.. Thế có phải là giải pháp tốt cho hai người không?
    Xin hết.
    LoVe iS BliND.. AnD I havE No EyES to rely That... HaVe To WalK on...
    HN
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ở xa nhau thế này ... yêu được là 1 chuyện , giữ được lại là chuyện thứ 2 . Vậy thì giải pháp thứ 3 là chia tay nghe có lí nhỉ . Yêu mà 1 năm gặp 1 lần , 1 lần gồm 7 ngày và 1 ngày 4 tiếng , hợp lý không { đó là chưa tính có năm không được gặp nhau } ? Thế thì chia tay cho đỡ khổ mình khổ người .
    Biết chắc cô ấy đang phản bội mình ... nếu dùng từ đó là quá đáng thì ít ra cũng đang dối mình ... Cũng phải thôi yêu 1 năm xa nhau 258 ngày không thế mới lạ . Mình cũng phản bội nhưng trong tư tưởng .
    Sẽ chia tay , không thể khác được cho dù thời gian bên nhau có đẹp đến đâu đi nữa .
    Lý trí còn đánh chết được tình cảm mà các bác , cái "cần" nó táng vỡ mặt thằng "muốn" . Chống thế nào được .
    Chuyện con gái sang nước ngoài phản bội người yêu ở nhà thì nhiều lắm đếm không xuể đâu . Tớ gặp rồi nè , 2 đứa đi chat với người yêu ở nhà xong , tối đến lại ăn ở với nhau như vợ chồng ... con gái đi học một mình không có người yêu đi cùng thường thấy trống vắng , rồi lại cần 1 chỗ dựa , trong khi đó lại không muốn mất người yêu ở nhà , ích kỉ quá . Thà như mình nói thẳng " Anh cô đơn , anh muốn có bạn đi chơi cùng cho đỡ buồn , và anh còn giữ được mình có nghĩa là anh vẫn yêu em , còn không thì chia tay " . Nói thật là đã ăn ở với người khác thì đến 50% là không còn yêu người yêu mình nữa rồi . Đã xa nhau thì nên mở lối thoát cho cả 2 , rồi chờ được nhau thì chờ , không thì thôi chả ai phải đau khổ cả .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  3. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 ngày nữa chúng mình sống mà không được gặp nhau Anh cảm thấy 1 ngày sao mà nó dài đến thế.Em yêu ơi giờ này ở nơi xa xôi Em có hiểu được tại sao không??? Đó là tình yêu làm cho thời gian lắng đọng đó Em yêu ạ.Anh yêu em nhiều lắm Em ạ,Vẫn biết là chúng mình rất yêu nhưng cũng không thể ở gần nhau được.Cuộc đời thật trớ trêu Em nhỉ? cuộc đời đã cho chúng ta 2 kẻ yêu nhau rồi lại bắt chúng ta phải sống cuộc sống xa cách, mà thực lòng cả 2 chúng ta đâu có muốn như vậy, thế mà ông trời vẫn chia cắt chúng ta.Mong rằng nơi phương xa đó Em nghe thấy tiếng Anh gọi từ sâu thẳm trái tim Anh .Gửi đến Em nỗi nhớ và tình yêu của Anh Em yêu nhé. Anh sẽ dành trọn cuộc đời này cho Em đó Em yêu ạ.
    cuoc song tuoi dep o noi dau
  4. baby_buon_muonyeu

    baby_buon_muonyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu oi!
    Gio nay anh dang lam gi?Anh co biet ko em cho anh ca tuan nay roi.Ke ca ngay hom nay la anh di dc mot tuan roi ma em van chua nhan dc tin tuc gi cua anh ca.Lieu anh co biet rang em nho va mong anh mhu the nao ko?Ngay nao cung len mang de cho anh chi can dc noi chuyen voi anh thoi la cung du voi em lam roi.Khi anh o nha thi sao em thay thoi gian troi nhanh qua vay.Gap nhau chua dc may da phai xa nhau roi.Con khi anh di moi co mot tuan ma em thay nhu la anh di lau lam roi.Bay gio em chi mong dc noi chuyen voi anh thoi.Em rat buon.Em rat nho anh.Nhieu luc emtu dat ra cau hoi rang bay gio anh dang lam gi?
    Anh ah du co xa nhau nhung em van muon anh biet rang o trong trai tim cua anh chi co hinh bong cua mot minh anh thoi.Va luc nao emcúngeluon o ben anh.Nhung luc nho anh qua em tu di tim nhung ki niem cua chung ta.Va em chi muon co anh mai mai dc song hanh phuc nhu nhung nguoi dc o ben canh nguoi yeu cua minh.Nhung em cung phai biet chap nhan thoi anh ah Em cung biet la anh cung ko muon nhu vay.Boi vi cuoc song co nhung cai ma ta muon nhung ko dc ma.Em mai yeu anh chi minh anh thoi.
    ANH LA NGUOI EM YEU QUY NHAT TREN DOI
  5. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi anh mới vào lại đây để được nói chuyện với em . Chẳng hiểu em có trách anh không? & em có biết anh đang & đã nói chuyện với em = cách này ko? nhưng kệ em biết hay ko biết anh cũng vẫn nói chuyện với em cho dù lời nơi của anh 0 đến được với em thì anh cũng được bạn bè của anh trong trang web này & ở topic này cùng nhau an ủi động viên nhau. Em yêu .Dạo này anh bận bịu với công viêc quá có thời gian rỗi thì cũng chỉ dăm > bảy phút nên 0 ngồi tâm sự cùng em được nên đùng vì vậy mà giận anh em yêu nhé. Em yêu ở nơi đây anh nghĩ nhiều về em nhớ nhiều lắm nhưng cũng chẳng làm gì hơn được chỉ gọi điện cho em 1 tuần 1 lần mà sao những lúc gặp nhau như vậy chúng mình chẳng nói được nên lời những lời lẽ mà chúng ta đã nghĩ va sắp xếp từ trước em yêu nhỉ?. Anh cũng vậy & em cũng thế chẳng biết làm sao lại thế nữa hay thật . Ngay bây giờ cũng vậy anh chẳng biết nói gì để gọi là tâm sự cùng em nhưng duy nhất 1 điều mà anh có thể nói nên lời & khẳng định là ( ANH MÃI MÃI YÊU EM ) vậy thôi em ạ anh chẳng biết nói gì hơn nữa đâu hẹn em lần sau nhé. Hôn em và mãi mãi như vậy.
    ..............
    ........................................................
    Hãy tin ở anh em yeu nhé anh mãi mãi yêu em như vậy
    TRO VE CAT B<
  6. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Lại đến 1 mùa giáng sinh mà chúng ta 0 dược ở bên nhau nữa rồi em ạ. Anh bây giờ vẫn đang hối tưởng đến những ngày chúng ta còn được ở gần nhau và cùng nhau dạo chơi quanh bờ hồ hóng những cơn gió cho dù rét buốt và cảm nhận những hương vị của mùa giáng sinh. Em ơi em còn nhớ 0?? khi chúng ta dạo chơi trên những con phố nhỏ của HN trong dịp NOEL chật cứng người trong những ngày lễ tết chúng ta luôn vui vẻ như thể 0 còn có gì có thể hạnh phúc hơn như vậy Anh vẫn rất nhớ những ngày đóem ạ. Nhưng bây giờ Anh & Em mỗi đứa 1 nơi & rất xa nhau nhưng tình cảm đó sẽ mãi còn với chúng ta có phải vậy 0 em Anh nghĩ sẽ 1 ngày gần nhất chúng mình sẽ lại được cùng nhau tận hưởng những giây phút đó em ạ . Em yêu ơi Anh nhớ Em nhiều lắm & Anh cũng biết rằng Em cũng nhớ Anh nhiều như vậy có phải 0 Em????
    co ai biet duoc co minh toi buon
  7. gunnerrose

    gunnerrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em xa anh được bao nhiêu tháng rồi ấy nhỉ ? khoảng nửa năm ? ngày anh ra đi ,anh ko nói cho em một lời ,ko một cú điện thoại ,ko một lời nhắn nhủ..... anh đi được khoảng hai ngày thì gọi điện về cho em ,,, nói rằng anh đã về bên đó rồi...... anh làm hụt hẫng quá đau lòng quá .. anh tàn nhẫn lắm anh nghĩ em là gì của anh mà anh ko nói một lời nào với em ..... người ta yêu nhau thì được ở cạnh nhau ,còn mình yêu nhau thì lúc nào cũng chia cách , 3 năm gặp nhau một lần ,mỗi lần gặp nhau được một tháng ko có dư ....bao nhiêu nỗi nhớ thương .bao nhiêu giận dỗi được dồn lại trong một tháng ... sau đó rồi lại cách xa .......đôi lúc em nghĩ ko biêt bên đó anh có nhớ em nhiều như em như em nhớ anh ko? em sẽ vẫn yêu anh như bao năm qua ,vẫn đợi chờ ngày anh trở về với em
    em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe

Chia sẻ trang này