1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đang yêu không ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuanhoi2000, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. picasso_thuycai

    picasso_thuycai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xuanhoi thân
    theo mình thì bạn nên đi gặp cô ấy đi ,không thì sẽ có một ngày bạn hối hận đó vì tôi đã bị vào trường hợp như cậu một lần rồi ,tình yêu đã đến bạn đừng để nó vuột mất cơ hội này ...Bạn hiểu ý mình chứ ?

    A dead heart for loving you
  2. namhung_vn

    namhung_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ơi, sao bác "đuội" thế, hãy làm theo những gì mà con tim bạn cho là đúng. Sau đó thì tính sau, có ty tỷ cách giải thích sự xuất hiện của mình mà phải không?. Nếu người ta đã thực sự có cảm tình với bác thì lúc đó người ta có thể tin tất cả (gần như thôi...) những thứ bác nói. Vì sao ư?, Đang mù quáng mà! cũng như bác đấy thôi. Một sự mù quáng dễ thương mà không phải ai muốn cũng được như tôi đây! hehe
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    toi không thể đời được ...các bạn lại cổ vũ nữa ,nên con tim giuc gia tôi di ..hôm qua tôi đã lặn lội hàng trăm cây số để đi thăm cô ấy...mọi việc vẫn như lầm trước ..... vẫn cứ trách tôi sao không giữ lời ,lại đến thăm cô ấy ... hi hi ...nhưng cô ấy nói thật đó ...vì theo tôi nghĩ rằng cô ấy lo cho tôi ..lo tôi phải đi xa...cô ấy vẫn bảo tôi nên đi băng ô tô mà... tôi đến từ sáng mà đến gần 12 h mới gáp cô ấy .vi cô ấy vẫn phải đi học ,sắp thi đại học ruồi mè .....tôi thấy có nhiều trách móc lắm... nhưng trong đó tôi nhìn thấy có nhiều yêu thương lắm .. tôi đã bảo với cô ấy là tôi không vi phạm nữa...tôi tốt nghiệp luật mà...thế tiếp theo tôi phải làm thế nào ???/ nếu không vi phạm nữa thì tôi lại ở trong thế bị động rồi... cô ấy bảo định nhờ tôi một việc ,nhưng do tôi vi phạm nên không nhờ nữa ,thế có khổ tôi không ...
    nhưng nói chung ...tôi sẽ vẫn làm theo cách của tôi ...tôi có gắng giữ lời hứa với cô ấy ...nhưng tôi vẫn sẽ yêu cô ấy hết lòng ..và chấp nhận luôn phải xa cách ấy ....dù có phải chịu bao nhiêu nhớ nhung ..toi nghĩ tôi thừa bản lĩnh đẽ lam viec nay
    toi nghĩ tôi đã thật sự yêu cô ấy ...tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy ...chỉ cần cô ấy hạnh phúc
  4. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    vẫn không cải thiện được tình hình một chút nào cả ... đợt thi đại học đã qua , và cô ấy vẫn không chịu gọi điện cho mình ... bao nhiêu mong ngóng mà vẫn không được nhận một tin tức nào ... ... không hiêu là tại sao nmũa . mình thì nhớ lắm , mong lắm .. nếu được mình có thể làm bất cứ điều gì để được gặp cô ấy , nói chuyện với cô ấy , động viên an ủi co ấy . làm tất cả những gì mà cô ấy càn ... nhưng quả thật cứ phải đợi chờ như thế này thì quả là khổ thật
    ấy nhưng mà không thể nói là mình không thể làm ... mình có thể làm tất cả thì cũng có thể chịu đựng được nhũng ngày như thế này . mình đã húa là sẽ không làm những gì khiến cô ấy buồn nữa ..
    ôi đau đầu quá
    không biết em thi ra sao?????
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  5. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời!!!bác XuanHoi thân mến ạ,chả lẽ bác chờ để cho cô ấy gọi cho bác thật à???
    Hic,bác kêu là yêu rồi mà lại thế à,bác đang để cơ hội được quan tâm cô ấy của bác rơi vào tay kẻ khác đấy
    Dù cô ấy nói gì chăng nữa thì giờ bác ko gọi điện hỏi thăm thì còn chờ tới bao giờ nữa???Bác nói là sợ làm fiền cô ấy thi cử thì còn một nhẽ,đằng này...trời !!!là thể hiện sự quan tâm đấy bác hiểu ko??
    Thôi,bác nghĩ thế nào thì mau mau mà thực hiện đi,còn ở đó than tới than lui mà làm gì nữa
    À mà trước khi cô ấy thi bác có gọi điện chú thi tốt ko đấy???
    NhungDo
  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không biết mình là như thế nào nữa .... tình thì vẫn muốn đến với em ... nhưng không thể đến được ... vẫn biết mình đang đem chính cơ hội của mình ra mà thử thách ... vẫn biết mình cần phải quan tâm đến em nhiều hơn , vẫn biết là thế nhưng không thể ,, mình là một thằng đàn ông , không thể uỷ mị được , cần phải cứng rắn hơn nữa , mình không thể thất hứa được . có thể em cũng mong mình , có thể em muốn mình đến , huặc rõ ràng là em không muốn thì mình cũng phải giữ lời hứa với em .... tình cảm phải được chế ngự ,,,, và tình yêu cũng càn được điều khiển nếu cứ ddể cho tình cảm tự do bộc phát thì mình chắc chắn khoong phải là mình nữa tình cảm có thể nhiều hay ít , thì cũng không dược bộ lộ . chưa đến lúc
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ạ, cả trăm cây mà đồng chí qua lại thường xuyên cứ như đi chợ ấy nhỉ, tôi mà là em ý chắc đổ từ đời nảo đời nào rồi .
    Nhưng tôi nghi ngờ cái điều kiện không được hỏi thăm chăm sóc của em ý lắm, đồng chí ở xa thế, làm sao kiểm soát được hết các vệ tinh vù vù xung quanh em ý .
    Nhưng dù sao thì em ý vẫn còn bé lắm, mà đồng chí quan tâm đến thế, đồng chí đã biết tình hình em ý thi cử thế nào chưa ? Có khi làm bài không được nên ko gọi điện đó thôi, thế thì đồng chí phải gọi đi, hê hê, chủ động lên, kẻo trong khi đồng chí đang than thở hạ quyết tâm trên này, có khối kẻ đang đến an ủi em ý rồi ấy chứ
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  8. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    sao không ai bảo tôi đừng gọi nhỉ ???? ai cũng xui mình nen gọi đi... , và tôi cũng muốn gọi lắm , hạ quyết tâm nhiều lắm , .... nhưng vẫn không gọi ... không biết như vậy có hay không nhưng hom nay em ấy mới gọi cho tôi , bảo rằng thi tốt lắm .. (có lẽ nếu không thi tốt thì em ấy cũng chẳng gọi hi hihi...)Vậy là em ấy đã gọi cho tôi , vậy là tôi không phải chờ thêm một chút nào nữa ... chỉ có một điều là tình hình thì vẫn vậy , tôi gạ mãi mà vẫn không giành được quyền gọi diện thoại thế là lại phải chờ .... lại tiếp tục chờ các bác ạh
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  9. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em yêu dấu !
    Công sức của em đã không được đền đáp xứng đágn ... em đã cố gắng để thi . và diểm thi rất cao . nhugn nguyện vọng của em vẫn không đạt được .. ...chỉ tại cái trường nó lấy điểm cao quá ... thế là em tôi lại trượt nguyện vọng mọt mất rồi thế là cônng lao của em không được bù đắp xứng đáng rồi .. em đã bảo với anh , không biết là đó có phải không may không ?? em đã muốn đỗ để đuợc cùng anh .... vậy mà !!!!!
    Nhưng em ơi đừng nản .. cuộc sống có nhiều điều mà chúng ta không thể lường trước được .. có nhiều điều mà chũgn ta không tính toán được ... và em cũng đừng nản lòng em ah ... nguyện vọng hai của em chác chắn là được thôi ... chúng ta còn trẻ , tương lai còn ở trước mắt ... em hãy tin là ngày mai sẽ tươi sáng hơn
    Còn về phía anh .. anh sẽ luôn luôn ở bên em .. sẽ luôn động viên em .. sẽ cùng em vượt qua những khó khăn này ...
    Sẽ không có một điều gì có thể chia cắt anh và em ...
    Anh sẽ mãi đợi em
    vì ...........
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  10. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    the la cuoi cung co ay cung noi la co ay yeu anh dung ko? tot qua roi .the la duoc den dap xung dang . con toi cung nhu co ay thoi muon hoc hoc that nhieu de duoc tro thanh mot nguoi phu nu xung dang voi nguoi minh yeu. the ma gio day nguoi ta da khong con duoc nhin thay nhung gi toi da bo bao cong suc de xay dung nen .
    < neu enh biet duoc thi tot nhi anh yeu>

Chia sẻ trang này