1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đang yêu không ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuanhoi2000, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    không đâu bạn 43213 ạh ... em ấy đã trượt , khi mà số diểm của em ấy là 23.5 điểm ... cô ấy đã không đỗ .. mặc dù ai cũng muốn cô ấy đỗ ... tôi thì càng mong hơn ... cô ấy đã chưa bao giờ nói yêu tôi , cũng như tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy
    Giờ đây tôi chỉ lo là em ấy vì chuyện ấy mà không gặp tôi nữa ... tôi rất sợ điều ấy . chỉ mong sao cô ấy nhanh vượt qua
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  2. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì bây giờ vẫn chưa có may mắn trong tình yêu. Nhưng mà tôi sẽ kg làm giống như xuanhoi2000 nếu tôi ở trong trường hợp của bạn. Nếu như ông bạn thật sự yêu cô ta thì bây giờ ông bạn phải nên đi tới gặp mặt còn hông thì phải gọi điện cho cô ấy. Vì giờ đây khi mà cô ta k đậu đại học, cô ta sẽ thật buồn và nản lòng đó. Nếu ông bạn k an ủi cho cô ta lúc này thì coi như ông bạn đã đánh mất cơ hội ngàn vàng của mình rồi đó. Tôi nghĩ là cô ta kg muốn nói chuyện với ông bạn là vì cô ta lo lắng cho việc thi đh của mình. Còn bây giờ khi mà cô ta đã rớt đh thì cô ta sẽ thấy ái ngại, nên có thể k dám nói chuyện với bạn đâu. Ông bạn nói là rất yêu cô ta vậy thì bây giờ là lúc mà ông bạn phải nói với cô ta phải chứng minh cho cô ta thấy là ông bạn thật sự yêu cô ta cho dù thế nào kết quả ra sao thì tình yêu của bạn dành cho cô ấy vẫn k thay đổi. Nếu ông bạn có thể làm vậy thì kết quả của ông bạn rất là khả wan đó. Tỷ lệ rất cao! Trừ khi là đã có thằng nào ở bên cạnh và an ủi cô ta rồi.
    Thôi đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi thôi, nếu bạn có muốn nghe thì nghe kg thì thôi. Vì tôi cũng chưa có may mắn và thành công trong tình yêu đâu. Tôi đang yêu một người mà cô ta đã có bạn trai rồi. Và tôi còn ở xa cô ấy hơn là ông bạn với cô kia nữa đó, chúng tôi ở cách xa nửa vòng trái đất lận. Nhưng mà tình yêu của tôi dành cho cô ta sẽ k thay đổi... Hy vọng là có 1 ngày tôi được may mắn.hehhehe
    Chúc Xuanhoi2000 thành công!

Chia sẻ trang này