1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đánh rơi niềm tin?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi lien_hong86, 12/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thừa nhận, em ngoan...cố
    Em không phủ nhận mình là một fan Arsenal non trẻ. Em bị choáng ngợp bởi hình ảnh 49 trận bất bại của Pháo Thủ từ cái mùa giải "điên rồ" 2003 - 2004, bị viêm họng vì há miệng hít khí lạnh trong những pha đan lát một chạm trong khu vực cấm địa, bị điên đảo bởi động tác ăn mừng bàn thắng lạnh lùng nhưng lại châm ngòi cho hàng ngàn ánh lửa màu đỏ trắng trên sân Highbury thần thánh ngày nào.:x
    Đừng hỏi tại sao em không thích MU hay Barca, cũng có thể nếu cái ngày đó em không mất ngủ, ko mò dậy bật TV đúng trận Ars đang đá mà lại là trận của MU, Barca hay Real thì có lẽ tình yêu của em sẽ khác. Nhưng em ghét cái chữ "nếu" ở thì quá khứ, đơn giản là yêu! Thế thôi!:)>-
    Em nghe thiên hạ than vãn rằng Ars của em không còn như ngày xưa!
    Em nghe giang hồ lên án rằng 6 hay có thể là 7 năm rồi Ars luôn là những kẻ trắng tay liên tiếp
    Rằng Ars mãi chỉ là những đứa trẻ không lớn còn Wenger là một lão già lẩm cẩm và ngoan cố[r23)]
    Làm sao mà không nhìn ra được là Ars đang trong thời kì khủng hoảng
    Làm sao mà không nhìn thấy rằng MU sừng sỏ thế nào và MC trỗi dậy mạnh mẽ ra sao
    Chưa kể đến Barca và Real song hành khuấy đảo La Liga và làm sẵn sàng dìm sặc nước bất cứ đội bóng nào (hoặc cũng có thể bị bất cứ đội bóng nào thò cái chân ra ngáng cho ngã một cái)...
    Dưng mà thế thì sao?
    Bời vì bóng bẩy mà yêu, mạnh mẽ mà ngưỡng mộ và rực rỡ mà điên cuồng, vậy thì đừng bao giờ tự xưng là fan của một cái gì đó.
    Trận nào Ars mà thua là mặt em xị ra như cái bánh bao thấy rõ
    Ars bị thủng lưới quả nào là em vẫn lầu bầu mấy chú hậu vệ đá bơ lơ ngơ như thường (xong em lại tìm bắt lỗi trọng tài mắt kém hoặc cầu thủ đội bạn chơi bẩn=)))
    In Arsenal we trust! [r32)][r32)][r32)][r32)]
    Có thể mùa giải năm nay Ars chẳng lọt được vào Big Four:P
    Có thể rất nhiều nhiều năm sau Ars còn lâu mới cân bằng được lịch sử với MU và Liverpool:-"
    Có thể ....[:D]
    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu đã yêu thì đừng bao giờ nói từ hối tiếc (em chém đấy, thỉnh thoảng cũng có những tình yêu đầy tiếc nuối:)))
  2. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    hi em, cảm ơn em, @} anh rất xúc động khi đọc bài viết của em, anh cũng tin tưởng và yêu mến lối đá lãng mạn của các Pháo thủ, dù rắng HV còn phạm sai sót và TD nhiều khi ko biết đá vào goal ! Vui mỗi khi Gunners giành chiến thắng [r2)] và buồn khi họ thua ~X, vẫn giữ vững niềm tin chiến thắng nơi các cầu thủ Arsenal[r2)] ! Arsenal COME ONNNNNNNNNNNN !
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.232
    Đã được thích:
    2.687
    Kết Arsenal từ thời Suker về. Sau đó lứa Lungberg, Viera, Bergkamp, Henry, Pires... và bộ tứ vệ cứng. Từ đó theo A đến giờ dù thăng trầm suốt. Đợt này Cesc ra đi là tổn thất lớn. Cố vào top 4 thôi A.
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    yea, Henry, Pires khá hay...phong độ đỉnh cao, kỹ thuật siêu hạng,,,năm nay thì cố gắng top 4 thật [r2)]
  5. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    yeah, Em cũng tin là năm nay ARS vào được top 4, dù thế nào cũng vẫn tin
  6. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL tiếp tục bắn rụng Chim Hoàng Yến, hihi, cứ phong độ này đương nhiên có quyền hi vọng rồi
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.232
    Đã được thích:
    2.687
    Giờ quan trọng nhất của a là Song Bilong, càng đá càng khá, là trụ cứng. Với Verminator nữa, chú này quan trọng thứ 2.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Asernal giờ quan trọng nhất là Song Bilong, tiền vệ trụ. Verminator quan trọng thứ 2, cùng với Persi.
  8. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Arsenal sẽ vào top 4 thôi, GS của chúng ta sẽ biết cách phát huy tối đa các cầu thủ trẻ, sắp tới
    Jack Wilshere bình phục chấn thương là ổn :D

Chia sẻ trang này