1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi bơi không?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi AlanSmith, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ, các bác định đi bơi ở bể nào vậy

    LIZZY - ANGEL OF DEATH

    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 12/05/2003
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc đúng là anh Già dê
    Anh Hoàng ơi thứ 7 tuần này anh em mình ra KS Tây hồ đê
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời



  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ra đấy làm gì thế?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ra đấy làm gì ông phải tự hiểu chứ Sẹc
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời



  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mấy ống đi bơi hay đi đong mà lắm chuyện thế.
    Nhưng dù sao các bác đã có nhã ý bàn về chuyện hàng họ thì em cũng có đôi chút ý kiến:
    - Hàng ở bể KS TH cung thường thôi, được cái tử tế, mà ko tử tế thì cũng là loại cao cấp. Chỉ tội lục tốn quá, tiền ăn ở đó rõ đắt, vào chỉ để bổ mắt quả là ko đáng. Mà hàng chỉ tập trung được khoảng 1 lúc thôi, khoảng 6h trở đi. Cũng may thằng bạn mình được vé chùa, thế là cả hội đi chùa --> mắt giờ đến 12/10 rồi mà tiền thì ko tốn
    - Mà nói đùa chứ đi bơi soi cũng chả thú vị lắm, bởi vì soi ko thì chán, soi mà bình phẩm ko đúng lúc đúng chỗ đúng người nó oánh cho hỏng người.
    --> nên rủ bạn mình đi bơi, vừa được soi, vừa an toàn!

    Dad,Mum:thanks for giving birth to me​
    Sister:thanks for everything​
    9H,D1:thanks for being my friends​
    T.D:thanks for coming into my life​
  6. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hê, đi KS Tây Hồ đê, sạch sẽ mà lại rộng rãi nữa, chúng mình chắc tắm ở bể trẻ con thì vừa đấy, bể người lớn để các anh chị tăm nhau
    A friend in need is a friend indeed
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đi bo'i thi` bo'i nhanh rô`i về...Tắm nhau nũ'a,rách...
    It took a little time for me to see/
    Girl,you are the one for me/
    So,can you set me free?/
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To KLC: thứ 7 thì chắc chắn là phải đi bơi rồi, cả tuần học hành vất vả ~> thứ 7 - CN phải relax chứ ? [;-)] Bọn bạn anh hẹn hết ở bể KS Tây Hồ rồi Đổi gió 1 chút, bơi nhiều ở CLB Hổ Tây, thử xem KS Tây Hồ ra sao


  9. Peanut

    Peanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vui nhể ! Thôi, mọi người cứ đi bơi đi ! Khi nào tớ về để tớ dàn xếp với phụ huynh kiếm thêm 2 cái thẻ bơi nữa chúng ta cùng đi bơi chùa nào bể Tây Hồ để về nịnh phụ huynh mấy câu Chỉ sợ phụ huynh đang làm, chạy xuống soi thì chết chả buồn chán
    Anh No cẩn thận đi bơi cùng thằng Còi trên TH lại giống hôm .... chưa lên đến nơi trời đã nổi giông , đi lên rồi lại đi về ( Nhân tiện xin lỗi cái anh nhỉ ! )
    LẠC _ POKET​
    And if we are oceans apart
    You will always be here my heart
    And I?Tll always wait for you
    I?Tll always wait for you

  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hừ, bơi bể đấy ngắm được 1 lúc nhìn vào túi tiền thì ôi thôi===> bơi bể bình thường còn hơn
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này