1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi chụp ảnh Tuyên Quang không?

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Thu_Lam, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi chụp ảnh Tuyên Quang không?

    Thưa các bác nhiếp ảnh gia ( dùng từ đúng chưa ạ ?) em hay vào đây xem ảnh của các bác, thấy nó hoành tráng quá ( dùng từ này cũng không biết có chuẩn không nữa, có gì mạo phạm mong được lượng thứ )
    Dạ vấn đề là đã bác nào chụp ảnh ở Tuyên Quang chưa ạ ? Có vô số cái đẹp, nào thì cảnh đẹp, người đẹp... mà nói chung là chẳng đẹp lắm thì dưới ống kính của các bác nó cũng đẹp hết.... em thử liệt kê nhé: nơi bắt đầu Tuyên Quang ( tức là trên lộ trình nếu các bác lên đó ) là Sơn Dương_ thị trấn lòng chảo, nơi có di tích lịch sử Tân Trào với cây đa, mái đình.... và các phiên chợ đặc trưng của miền núi,,,, hang Bòng, suối Tiên... Có con sông Phó Đáy hiền hoà ( trong bài thơ " rằm Tháng Riêng" hoặc "Đi thuyền trên sông Đáy" ... của bác Hồ đó ) Ven bờ ngô khoai xanh mướt...., đi qua đèo Khế, đèo Mon để vào thị trấn buổi sáng thì sương phủ trắng lưng chừng núi... chẳng khác gì tranh thuỷ mặc... nhớ đi khẽ thôi kẻo các con chim rừng thức giấc , bay lên táo tác đón các tia nắng đang cố xuyên qua màn sương mờ.... thỉnh thoảng lại bắt gặp từng đoàn người ngựa đi chợ phiên....
    Rồi từ thị trấn Sơn Dương nếu đi về hướng Nam là một vùng nông thôn bên bờ con sông Lô lịch sử, với những phiên chợ ven đê, nhưng buổi sáng từng đoàn người cùng đi ra đồng, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, họ cấy phiên, cứ hôm nay tất cả cùng đi làm xong cho một gia đình rồi ngày mai chuyển sang nhà khác, buổi trưa họ nghỉ ngay tại cánh đồng, bên ấm trè đặc, cái điếu cày, tình đồng bào nồng hậu hơn bao giờ hết... buổi chiều ven sông, trên các soi ngô đã thu hoạch bọn trẻ trâu tắm sông, thả diều, đánh đáo... tiếng cười nói, tiếng mõ trâu.... từng đàn gia súc sau một ngày lao động cùng các bác nông dân xuống sông ...relax ... rồi kéo nhau về chuồng khi hoàng hôn dần xuống...
    Đi ngược lên hướng bắc, qua nông trường chè Tân Trào, qua trại giam Quyết Tiến lên đến thị xã Tuyên Quang, thị xã miền núi đẹp thanh bình và sạch sẽ... nơi có thành cổ nhà Mạc ở ngay giữa trung tâm, đài truyền hình và tỉnh uỷ, cá sở, ban nghành, trường học đều được bố trí trên các quả đồi.... chẳng ở đâu nữ sinh lại ăn mặc đẹp và lịch sự bằng nơi đây, từng đoàn áo dài trắng đạp xe thẳng hàng từ cổng trường ra một cách yên ả và theo hàng lối ( rất cảm ơn công tác an toàn giao thông trong các nhà trường ).... Từ sáng sớm, tất cả các tuyến đường đều được phun nước, cọ rửa sạch sẽ để kể cả nhưng người tập thể dục sốm nhất hoặc người đi chợ cũng được hưởng một bầu không khí thực sự trong lành.... buổi tối, từng đoàn người đi bộ thể dục hướng ra đài tưởng niệm ( đài tưởng niệm ở thị xã Tuyên Quang hình một bông sen nở được thiết kế để bốn mặt đều thấy được cây đa Tân Trào... đặt trên một quả đồi xung quanh là hồ nước rộng... được đánh giá là đài tưởng niệm đẹp nhất miền Bắc )... Đặc biệt ở đây có nhiều cụ già nhìn rất đẹp, đi trên các cái xe đạp cổ giữa cái phố nhộn nhịp.....
    Đi tiếp lên hướng Bắc đến Na Hang, nơi có đặc sản là na và lê cống vua, con gái xinh.... thôi rồi. Hãy đến đó đẻ đắm chìm vào màn đêm kì ảo ở Đồi Trăng, bên cạnh Thác Mơ dài hơn một ngàn thước....
    Phía bên kia của Na Hang là Hàm Yên, với những đồi cam liên tiếp... cứ mùa xuân thì hoa mơ, hoa mận hoa đào ... Nơi đây ta có thể bắt gặp các cô gái đẹp một cách khoả mạnh và tràn đầy sức sống, với bắp chân săn, trắng ngần, ánh mắt mở to và ngơ ngác.... Nói chung là còn nhiều lắm....nhưng em mỏi tay qua rồi...
    Nói tóm lại là nếu bác nào đã lên Tuyên Quang, đã chụp hình ( thì biết rồi đấy) thì plz cho em xem một chút, à quên, em mượn một chút.... Hơn nữa bác nào có thời gian, em mời các bác lên Tuyên Quang chơi một chuyến để chụp ảnh ạ. Em muốn có những tấm ảnh đẹp nhất về Tuyên Quang.... Mọi người thấy thế nào ạ ?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa mãi mà chẳng ma nào thèm lên tiếng.... chẹp...
  3. hyu_vn

    hyu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thế Tuyên Quang cách Ha? Nội bao nhiêu km baṇ có thê? dâfn được bao nhiêu ngươi? đi. Tôi biết có môṭ nhóm khoa?ng 5 đến 6 ngươ?i rất máu đi chụp a?nh, ma? chụp cufng đẹp
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, 90 km nếu đi đường rừng còn nếu đi đườc quốc lộ thì 110 km thì tới thị trấn Sơn Dương ạ, rất cảm ơn vì anh đã trả lời, bao nhiêu người đi cũng được, càng đông càng vui....
    À quên, còn có suối nước nóng cho mọi người nghỉ ngơi nữa ạ.
  5. Guest

    Guest Guest

    Em Thu Lam thân mến, anh thì anh thích đi đường rừng, nó hợp với anh hơn .
    Tuyên Quang đẹp thế thì phải đi thôi, chắc đi 2-3 ngày là đủ nhỉ?.
    Nếu có bác nào hào hứng thì ới 1 tiếng nhé, không mà cứ để em đi một mình với em Thu Lam, về nhà không có ảnh thì các bác đừng trách.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh có chắc theo kịp em nếu mình đi đường rừng không? Với lại đi đường rừng có nhiều cái ... hay hơn nữa cơ thế nên anh mà đi cùng em( nhất là đi một mình ) thì.... chắc cả tháng mới về đến Hà Nội mất... có khi thấy thích quá lại không về nữa thì hỏng....
    Thế nên, em nghĩ là nên đi đường quốc lộ và đi đông người, thời gian thì nếu mọi người rảnh thì đi 3 ngày còn nếu không 2 ngày cũng ổn ổn...
  7. Guest

    Guest Guest

    em có chắc là trong rừng hay thế không? nếu hay thế thì anh càng thích, đi rừng là nghề của anh, à nhưng mà là nghề cũ rồi, hồi còn trẻ anh cũ thử đi rừng với mấy em gái, kết quả là đáng nhẽ leo phanxipang chỉ mất 3 ngày thì anh đã đi tận 6 ngày :)) thú vị lắm em ạ. Nhưng tiếc là hồi đó không biết chụp ảnh nên bây giờ cũng thấy tiếc, lục trong tủ ra mấy tấm phim cũ rích anh post lên không em lại cho là anh nói chơi.
  8. Guest

    Guest Guest


    đi 6 ngày dưới mưa rừng nhưng chẳng ai muốn về.
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    XIn mọt xuất đây!
    Bố trí đi từ thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nào đó đi. Mình cũng đã ở Tuyên Quang cách đây 22 năm chẳng còn nhớ tên địa danh nữa (Lũng Mây) Thì phải) nên cũng muốn đi.
    Dạo này trời hơi mưa khong biết đường xá thế nao!
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đông người vậy với cả trời mà đột nhiên đổ mưa, nhất là mưa rừng thì thôi rồi.... mất cả phương hướng, chẳng biết đường nào mà lần.....( nhưng mà cảm giác gần như chết đi sống lại đó cũng hay lắm, à nếu dùng từ văn vẻ thì là cảm giác hồi sinh cùng thiên nhiên thì phải....) ta nên đi đường quốc lộ thôi, rồi nếu anh Iqdesign thích thì khi nào anh sẽ đi đường rừng sau....
    Thời gian thì cuối tuần là hợp lí, chờ xem dự báo thời tiết với cả đi vào dịp 19/ 8 là hay nhất, có lễ hội và dịch vụ cũng đầy đủ hơn.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]