1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi chụp sao băng tối nay không?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tomytoan, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi chụp sao băng tối nay không?

    Tại Việt Nam, rất nhiều bạn trẻ đang hồi hộp chờ đón trận sao băng lớn nhất này để cầu ước. Sao băng bắt đầu xuất hiện rải rác từ khoảng 0 giờ 30 ngày 13/8, sau đó tăng dần và đạt cực đại vào 2 - 4 giờ sáng (khoảng 1 - 2 giờ trước khi mặt trời mọc). Đêm 11 rạng sáng 12 và đêm 12 rạng sáng 13/8 là thời gian thuận lợi nhất để quan sát trận mưa sao băng đẹp mắt này.



    Mưa sao băng Perseids nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle. Trong lần nó ghé thăm quỹ đạo Trái đất, các thiên thạch nhỏ của nó đã chiếm một vị trí trên quỹ đạo Trái đất, từ đó mỗi khi đi đến phần quĩ đạo này, các thiên thạch bị sức hút của Trái đất lại lao vào bầu khí quyển với vận tốc vài chục km/giây và bốc cháy thành những vệt sáng ở độ cao 60 -100 km (tính từ mặt đất lên) gây nên hiện tượng mưa sao băng.



    Các đám thiên thạch nhỏ trên quĩ đạo Trái Đất khá nhiều nên năm nào cũng xảy ra nhiều trận mưa sao băng. Nhưng chỉ một số trận đủ lớn, mật độ sao dày và sáng như Perseids làm thành hiện tượng thiên văn hấp dẫn, có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường.
    Hướng dẫn.

    Điều kiện lý tưởng nhất để quan sát sao băng là không gian thoáng, rộng, ít ánh đèn. Nên mặc ấm và nằm xuống, hướng mắt lên bầu trời nơi chòm sao Anh Tiên (phía đông) là được thưởng thức hiện tượng thiên văn đẹp nhất, ngoạn mục nhất trong năm.



    Không nên chăm chú vào chòm sao mà bạn cho là trận mưa sao băng sẽ xuất phát, vì sẽ thấy rất ít sao băng. Hãy nhìn bao quát cả phần bầu trời xung quanh chòm sao mới thấy được nhiều sao băng hấp dẫn hơn.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác fix cái địa điểm với thời gian đi ạ
    Cơ mà tối nay dễ mưa quá!
  3. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ngam sao bang roi uoc thi se thanh su that dug hok nho? gia ma co jai o ben chac e chi ngam ma chang buon uoc them dieu j ca.sao bang roi nhanh lieu minh co kip nghi ra dieu j de uoc hok nhi?! dang ngoi nghi xem m nen uoc dieu j truoc dieu j sau.hehe. Hi vong dem nay o dau do ng nao do cug dc ngam sao bang,...Cho qua dem nay roai moi nguoi cung chia se cam xuc nha''|!than ai''
  4. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ối thời tiết này thì ngắm bằng niềm tin à cuối tháng 7 cũng có 1 đợt trời quang mây tạnh như thế mà còn ko thấy gì, bữa đấy tớ đang ở Đồ Sơn mà còn ko coi được
  5. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích sao giăng lém. Nhưng mà giờ đó thì em ko biết có còn thức hay không? Mà nhà cửa cứ xan xát, nhìn 1 mảnh trời rộng rộng còn khó . Thôi các bác cứ chụp đi, roài pót lên cho em chiêm ngưỡng với .
  6. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trời nhiều mây thế này k hiểu có nhìn thấy không các đồng chí nhỉ? Tưởng trời quang mây tạnh mới rõ.
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Tối alo em nhé
    Vừa uống rượu vừa ngắm sao băng vừa chụp ảnh
  8. minabe

    minabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    eo ơi miên man thế
  9. cauroiday12

    cauroiday12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này thì ngắm bằng niềm tin àh bác ơi
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    lượn lờ cả chiều tối ở công viên, cổ nghên cổ cò lên để ngóng mà cuối cùng chẳng thấy gì cả các bác ạ.
    Cơ mà dù sao em cũng ước rồi. Hi vọng lúc em ước các em sao băng lướt qua đằng sau những đám mây mù mịt.

Chia sẻ trang này