1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Ai đi Quảng Châu vào tháng 9 không ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanhi80, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhi80

    hanhi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    fùuu.. cuốii cùng thì cũng về an toàn ...hehhe ..thanks anh Hiếu nhiều nhé..Anh Hiếu là tận tình nhất với đoàn , mặc dù là ở Hà Nội chứ ko đi theo...
    .........................
    @Gianker : lượm đâu ra cái avater thế, đưa cái zippo đây nhanh..kekeke .. ko là tớ vặt.
    -------------------------------------
    @ chị Dương : đã có wà rùi có ai nhận được chưa nhỉ ?

    -------------------------------------------
    @ Hội ăn chơi nhà mình : 1 2 3 dzo^^^^^^^
  2. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @hanhi: về thấy xách nhiều đồ quá, có ảnh không thì up cho moi người coi, có thấy quà gì đâu
    Kể cho mọi người biết chuyến đi thế nào nhé
  3. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Có quà, có quà!!!
    JT đang giữ quà đây! nhưng mà tuần vừa rồi ko rảnh để mang quà đến tay người nhận được!
  4. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là 1 số ảnh về Quảng Châu:
    [​IMG]
    Cùng với các chợ quần áo, đồng hồ, túi xách, giầy dép, đây cũng là 1 lò đốt tiền của bà con đi QC. Đã đến đây thì chịu khó đi thêm chợ đi bộ ngầm ở cách đó chỉ 1 phút đi bộ!
    [​IMG]
    Dân QC đi bộ cũng giống như dân VN, chả để ý gì đèn với đóm cả
    [​IMG]
    Đi đến Beijing Road thì nhớ tìm ăn 2 cái món màu trắng và vàng nhé ( Shuang Pi Nai và Dun Dan). Đừng ăn bát đen xì của hanhi ăn rùi chê đắt
    [​IMG]
    KS của bọn tớ ở có cái món đặc sản này, chỉ có điều là tính tiền cả, chả được free
    [​IMG]
    Tàu hoả cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến. Đi 139km hết có 1h10'', thiệt hại 70RMB = 140.000đ/lượt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe bus ở Quảng Châu. Có cả xe bus điện (như tầu điện bánh lốp ở HN hồi trước). Mà có 1 điều lạ là có rất nhiều chị em tham gia vào đội ngũ lái xe bus. Mỗi lần lên xe thiệt hại 2RMB (dùng tiền xu)
    Về phương tiện đi lại ở QC có tầu điện ngầm, bus, taxi, và cả xe ôm nữa. Quên béng mất ko làm 1 phát ảnh xe ôm QC. Nhìn bẩn hơn xe ôm HN nhiều!
    [​IMG]
    Đặc sản Quảng Châu nói riêng và Quảng Đông nói chung. Vịt quay, Ngan quay, ngỗng quay v.v.. Tại vì con này nó gọi là f. nên chả biết là ngan hay ngỗng nữa. Nhưng mà ăn ngon lắm lắm
    [​IMG]
    Bánh BÀ XÃ (??饼), cũng có cả bánh ÔNG XÃ nữa (?.饼). Tiếng việt hình như gọi là bánh PHU THÊ thì chuẩn hơn. 3.5RMB/chiếc, ngửi rất thơm, phải nâng niu về đến tận HN mà chả được ăn xem có ngon hay ko? Lần sau đi nhất định phải nếm thử!
    [​IMG] [​IMG]
    Ngồi bên bờ sông Châu Giang, nhấm nháp bia Thanh Đảo hoặc là bia Châu Giang thì tuyệt. Còn ko có gì tuyệt hơn nữa là nghe câu chuyện SỰ TÍCH HOA DÂM BỤT BÊN BỜ CHÂU GIANG của Mr dothephong
    [​IMG]
    Sẽ là thiếu sót nếu thiếu cái phương tiện chở mình đi về giữa Bằng Tường - Quảng Châu. Cái giường nằm chỉ đủ để nằm thẳng, ko ngọ ngoậy. Và 1 lời khuyên chân thành cho ai có thân hình quá khổ là ko nên đi cái ô tô này, vì chả biết có nằm vừa giường hay ko nữa
    Và 1 kinh nghiệm xương máu nữa là cố gắng kiếm được cái chỗ càng xa đuôi xe càng tốt, vì ở gần đuôi xe đồng nghĩa với làm bạn cùng WC. Nhưng mà nếu ko làm bạn với nó thì chắc đã chả biết được ối chuyện hay xảy ra ở đấy
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Quả Avatar Đồng hồ và Bật lửa tự làm đấy. Hội Porche tan rã rồi, kim ra kim, mặt ra mặt, còn lại mỗi cái chữ Porche. Hội TQuyến vẫn là hội TQ nhỉ, bao giờ cũng hơn Porche.
    Còn một số ảnh nữa định post lên, nhưng hôm gì đi chơi bị mất cái đĩa mà JT copy cho rồi. Hôm nào anh JT gửi lại cho em nhé.
    Đây là mấy ảnh "vui" tóm được: http://s83.photobucket.com/albums/j319/giankert/Guangzhou%20Hieu%20Chua%20Cha/
    ....
    Vẫn còn nhiều ảnh lắm...để hôm nào post tiếp
  6. kitonshop

    kitonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh mọi người đi thích quá!cho em hỏi tổng cộng chi phí cho chuyến đi ko kể tiền mua sắm hết bao nhiêu vậy?quần áo o đấy có rẻ lắm ko?
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
  8. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Mình cung muốn đi Quảng Châu như các bạn quá. Nhung mình muốn đi theo đường Hà Nội - Móng Cái - Đông Hưng - Quảng Châu, không biết các bạn có biết thông tin về các tuyến xe ô tô từ HN đi Móng Cái và từ Đông Hưng đi Quảng Châu không?Cho mình biết với, cảm ơn nhiều, mình đã có visa rồi.
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn đi theo đường đó xa lắm bạn nên đi theo đường Hà Nội- Nam Ninh- Quảng Châu. Mình có người bạn làm ở công ty xe Vân Đức của Quảng tây kết hợp với công ty Hồng Gai, Hà nội có xe hàng ngày đi Quảng Châu theo tuyến trên, (1 người mua vé xe cũng đi, giá vé cố định đi Quảng châu là 480 nghìn VND). Xe chất lượng cao có tiếp viên phục vụ trên xe biết cả tiếng Trung lẫn tiếng Việt. Xuất phát vào 11h30 sáng hàng ngày tại KS Cây Xoài 118 Lê Duẩn, gần Ga Hà Nội. Bạn có thể liên hệ với Mrs Hương SĐT: (04)9720027. Email: Guilin63@yahoo.com. Mình có người bạn 11h30 trưa hôm nay vừa sang Quảng châu đi 1 mình 1 xe 37 chỗ.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 23/10/2006
  10. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Rất cảm ơn thông tin của bạn về hành trình đi Quảng Châu

Chia sẻ trang này