1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi Tây Nguyên và miền Tây cuối tháng 8 này?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Bonie3, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi Tây Nguyên và miền Tây cuối tháng 8 này?

    Hầy dà....
    Các nhà báo, các phóng viên già cũng như trẻ. Có ai có kế hoạch chinh phục mảnh đất hoang sơ Tây Nguyên và miền Tây sông nước vào cuối tháng 8 này cùng tôi?
    Nếu bạn chưa bao giờ đặt chân đến những mảnh đất này, thì đây là cơ hội để khám phá chúng với chi phí rẻ nhất, đồng bọn thú vị nhất (toàn cánh nhà báo, phóng viên cả)
    Nếu bạn đã từng đến những mảnh đất này, thì đây là dịp để thăm lại chúng, với bao đổi khác đang đón chờ.
    Hình thức đi: đường bộ + đường thuỷ + phương tiện gì thuận tiên nhất.
    Hình thức tổ chức: công tác dài ngày (1 tuần trở lên thì được gọi là dài ngày).
    Lợi ích: Chi phí rẻ nhất + vốn kiến thức du lịch phong phú + vô số bài hay + vô số nhuận bút (sau khi đã đăng vô số bài hay)

    Hành trình dự kiến: đi tàu hoả vào Đà Nẵng, theo đường bộ lên Tây Nguyên. Xuôi xuống Nam Bộ bằng tàu hoả lần nữa. Theo dòng sông MêKông khám phá miền Tây. Vượt biên giới sang Cam-Pu-Chia. Quay về theo nguồn phương tiện kể trên.
    Mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hic hic kế hoạch của bác hay quá nhưng liệu khả năng kinh tế của dân phóng viên chúng ta trong hoàn cảnh bài chưa viết nhuận bút chưa vô (túi mình) thì đi sao đây?
  3. vovanthanh

    vovanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Tây Nguyên và miền tây Nam Bộ nên rất quan tâm đến kế hoạch của bạn. Vui lòng cho biết thêm những thông tin cần thiết.
  4. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, tớ đã dự tính đến những thắc mắc như thế này.
    Kinh phí và kế hoạch cụ thể sẽ là 2 vấn đề trước nhất.
    1> Kinh phí: Ngoại trừ nhưng pv, nhà báo nào được cơ quan thanh toán công tác phí, còn lại thì buộc phải bỏ tiền túi ra. Theo dự tính, tiền vé tàu, xe, ăn, ở và các dịch vụ khác (phát sinh) sẽ hết khoảng trên dưới 7 triệu.
    2> Kế hoạch cụ thể: đi tàu từ đây vào thẳng Sài Gòn. Sau đó đi ô tô xuống miền Tây (Sóc Trăng, Cà Mau). Làm việc ở đó khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Quay lại SG, đi ô tô tiếp đến Tây Nguyên, vào Buôn Đôn - Playku - Đakrong-Buôn Mê Thuột. Tây Nguyên sẽ tiêu tốn hết khoảng 4 ngày đến 6 ngày của các bạn. Sau đó ra ga Diêu Trì, đi tàu về Hà Nội.
    Trên thực tế, các chi phí rất khó có thể dự đoán chính xác được. Giá vé tàu đang thay đổi theo...giá nhiên liệu (xăng dầu). Giá cả các dịch vụ như ăn uống, ngủ nghỉ cũng có thể sẽ tăng theo. chính vì thế tớ cũng rất cần ý kiến đóng góp của mọi người. Đặc biệt là những người có kinh nghiệm nhiều, có mối quan hệ trong đó và đặc biệt hơn nữa....là người của địa phương đó thì càng tốt
    Mong nhận được ý kiến đóng góp thêm của mọi người
  5. Katjushenka

    Katjushenka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...hai cái kế hoạch này của đồng chí Bonie3 chẳng khớp nhau gì cả. Chị em ta cẩn thận không lại bị lừa bán sang Cam-Pu-Chia nhá! Còn các anh em cũng nên cẩn thận luôn!
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Uh, đầu tiên định đi qua đường Đà Nẵng, qua huyện Hiên, lên đường mòn HCM rồi xuôi Tây Nguyên luôn. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến một số chuyên gia, thì tớ cho rằng đi miền Tây trước hợp lý hơn.
    Bởi vì, nếu đi theo ga Diêu Trì, thì sẽ đến Diêu Trì lúc 4h sáng. Ở đấy các loại hình dịch vụ như ăn, nghỉ rất kém, cả đoàn sẽ phải lang thang đến 7h sáng mới có cái ăn. Thêm nữa, đi Tây Nguyên trên đường ra HN sẽ tiện hơn (theo các phương tiện vận chuyển).
    Thủng chưa, chú em?
  7. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Nguyên bằng đường Hồ Chí Minh qua huyện Hiên là không tưởng, vì hiện nay tuyến đường này không có phương tiện vận chuyển khách từ ĐN đến các tỉnh TN ( ngoại trừ đi xe riêng hoặc liên hệ với ngành GTVT giúp đỡ phương tiện. Từ Đà Nẵng có thể đi xe chất lượng cao lên Gia Lai, từ đây theo đường 14 đi Kontum và Đắc Lắc. Từ Đắc Lắc đi xe chất lượng cao đến TPHCM cũng rất thuận tiện. Chương trình này có thể ghé được Đà Nẵng để chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của thành phố này và ngâm mình trong làn nước mát của biển Đông. Sao lại không chọn chương trình này ? Thật tiếc.
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    A ha.... cuối cùng thì cũng tóm được một bác ở Quảng Nam. Nhân vật này vô cùng quan trọng đây. Tớ đề nghị thế này, bác giúp đỡ chúng tớ về mặt thông tin đi từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên và ngược lại.
    Theo khảo sát của tớ, nhiều bậc lão thành trong ngành "đi lại, xê dịch" khuyên tớ rằng nên đi miền Tây trước, vì thuận đường, sau đó mới ngược ra Tây Nguyên. Vì nếu vào Tây Nguyên trước, sẽ xa hơn và dễ làm cả đoàn nhanh nản lòng vì khá vất vả (đặc biệt khi trong điàn có nhân vật nào đó bị say tàu xe).
    Tuy nhiên, tớ rất cần thêm thông tin cập nhật về tuyến đường từ Đà Nẵng đi Tây Nguyên (đương nhiên là sẽ cố gắng gặp đồng chí Thanh của Đà Nẵng, sẽ thưởng thức món Mỳ Quảng nổi tiếng, sẽ vô Hội An xem 13 cái nhà cổ xây đến đâu rùi, dạt ra Tam Kỳ nhìn cái Chu Lai một phát). Thêm nữa, nếu bác khảo sát luôn hộ tớ cái giá vé và chi phí ăn ở tại ĐN và Đắc Lắc nữa thì vô cùng tốt đấy ạ!
    Cảm ơn trước nhé.
  9. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    A ha.... cuối cùng thì cũng tóm được một bác ở Quảng Nam. Nhân vật này vô cùng quan trọng đây. Tớ đề nghị thế này, bác giúp đỡ chúng tớ về mặt thông tin đi từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên và ngược lại.
    Theo khảo sát của tớ, nhiều bậc lão thành trong ngành "đi lại, xê dịch" khuyên tớ rằng nên đi miền Tây trước, vì thuận đường, sau đó mới ngược ra Tây Nguyên. Vì nếu vào Tây Nguyên trước, sẽ xa hơn và dễ làm cả đoàn nhanh nản lòng vì khá vất vả (đặc biệt khi trong điàn có nhân vật nào đó bị say tàu xe).
    Tuy nhiên, tớ rất cần thêm thông tin cập nhật về tuyến đường từ Đà Nẵng đi Tây Nguyên (đương nhiên là sẽ cố gắng gặp đồng chí Thanh của Đà Nẵng, sẽ thưởng thức món Mỳ Quảng nổi tiếng, sẽ vô Hội An xem 13 cái nhà cổ xây đến đâu rùi, dạt ra Tam Kỳ nhìn cái Chu Lai một phát). Thêm nữa, nếu bác khảo sát luôn hộ tớ cái giá vé và chi phí ăn ở tại ĐN và Đắc Lắc nữa thì vô cùng tốt đấy ạ!
    Cảm ơn trước nhé.

    [/quote] Nếu là nhà báo thì ko có vấn đề gì quan trọng khi đối đầu với cái nắng, cái gió khi qua miền Trung- Tây Nguyên. Tôi có thể giúp các bác thông tin chi tiết nơi ăn, chỗ nghỉ, phương tiện đi lại trên chặng MT- TN. Về giá phòng nghỉ ở Đà Nẵng thì bác có thể tham khảo ở đây: http://www.ttvnol.com/danang/272573/trang-5.ttvn
    Hiện nay khách sạn Đà Nẵng-Hội An rất khan hiếm vì du khách đổ về nhiều, các bác cần báo tôi sớm để tôi thu xếp giúp. Còn muốn dạo Đà Nẵng, đi Hội An, thăm Chu Lai và Mỹ Sơn, có thể thuê một chiếc xe máy tung tăng khắp nơi. Cự ly các điểm này gần nhau, đường tốt nên đi cũng khoẻ. Bác cứ cho tôi chương trình chính xác, tôi sẽ giới thiệu phương tiện thuận lợi nhất cho các bác. Tây Nguyên hiện nay đang bước vào mùa mưa ( mưa rừng) nên cũng vất vả đấy. Anh em tôi ở Tây Nguyên cũng nhiều, nếu cần thiết cũng có thể đỡ một tay.
    Email của tôi: anh3quangnam@yahoo.com

    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/06/2004
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Nếu là nhà báo thì ko có vấn đề gì quan trọng khi đối đầu với cái nắng, cái gió khi qua miền Trung- Tây Nguyên. Tôi có thể giúp các bác thông tin chi tiết nơi ăn, chỗ nghỉ, phương tiện đi lại trên chặng MT- TN. Về giá phòng nghỉ ở Đà Nẵng thì bác có thể tham khảo ở đây: http://www.ttvnol.com/danang/272573/trang-5.ttvn
    Hiện nay khách sạn Đà Nẵng-Hội An rất khan hiếm vì du khách đổ về nhiều, các bác cần báo tôi sớm để tôi thu xếp giúp. Còn muốn dạo Đà Nẵng, đi Hội An, thăm Chu Lai và Mỹ Sơn, có thể thuê một chiếc xe máy tung tăng khắp nơi. Cự ly các điểm này gần nhau, đường tốt nên đi cũng khoẻ. Bác cứ cho tôi chương trình chính xác, tôi sẽ giới thiệu phương tiện thuận lợi nhất cho các bác. Tây Nguyên hiện nay đang bước vào mùa mưa ( mưa rừng) nên cũng vất vả đấy. Anh em tôi ở Tây Nguyên cũng nhiều, nếu cần thiết cũng có thể đỡ một tay.
    Email của tôi: anh3quangnam@yahoo.com
    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/06/2004
    [/quote]
    Thực chất, nếu tớ đi một mình thì mọi chuyện đều ok, vì tớ cũng có rất nhiều bạn bè trong ĐN, QN. Thế nhưng, nếu đi cả đoàn thì tớ cần sự giúp đỡ của bác. Hiện tại đã có khoảng 3 người sẵn sàng tham gia vào chương trình này, nhưng tớ chưa biết là sẽ có bao nhiêu người tham gia tất cả. Vì thế tớ chưa có được kế hoạch cụ thể. Nhưng dự kiến là đến tháng 8 mới khởi hành, nên cũng có thời gian chuẩn bị kỹ càng.
    Với lại, tớ không nghĩ là đi Chu Lai, Tam Kỳ được bằng xe máy, hình như là hơn 60km?
    Quan trọng nhất là tớ có được bác, đầu mối cần thiết ở miền Trung TN. Tớ sẽ vẽ ra một cái plan cụ thể, sau đó nhờ bác tư vấn giùm.
    Cảm ơn nha!!!!

Chia sẻ trang này