1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi tìm lý do cho một tình yêu!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi tìm lý do cho một tình yêu!




    Looking
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    !
    Close your eyes...
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    "khi yêu một ai đó ,bạn kô cần có lí do"
    nhóc mùa thu
  4. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    đâu cần biết, em là ai
    đâu cần biết, em từ đâu
    đâu cần biết, bao gầy hao
    ta yêu em , như mây yêu biển trời
    ta yêu em, qua đông tàn ngày tận
    ta yêu em, vì chỉ biết...đó lá em
    ------------------------------------
    Hoa hồng màu đỏ
    Violet màu xanh
    Còn trái tim em
    Màu gì hở nhỏ...
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tự bản thân nó đã vô lí, vậy một người đi tìm lí do cho tình yêu thì có phải quá ... không bình thường rồi không?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế ví dụ tớ yêu kem thì lý do của tớ là thích ăn kem, tớ yêu truyện thì lý do của tớ là thích đọc truyện. Thế suy ra tớ iu cái gì cũng là vì tớ thích. chậc. Cũng đúng hén, nếu mình ko thích gì thì mình cũng chẳng iu được.
    du thou wana mek fren wi thmi?
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhé. Kiềuphong đã yêu bao giờ chưa?
    Tại sao lại nói tình yêu là vô lý...yêu thương một ai đó đối với kiều phong thì vô lý sao? Tình yêu của Kiềuphong đối với người đó là vô lý sao? Hay tình yêu nói chung là vô lý?
    Vẫn có những người luôn muốn đi tìm câu trả lời đó đấy chứ! Chỉ có điều là có ai chấp nhận/ thoả mãn câu trả của "người ấy", của "chính mình" hay ko mà thôi.
    Looking
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn của ai thế? Nếu là của U thì U can đảm lắm mới dám nói câu này đấy.
    Looking
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ, nếu bảo là "yêu" thì có lẽ kô phải, vì khi đó còn quá sớm để nói đến từ "yêu", và cũng chưa hội đủ điều kiện để nói từ đó. Nhưng những rung cảm đầu đời đối với 1 người bạn khác phái với tần số mạnh hơn mức tình bạn bình thường thì dĩ nhiên đã có rồi.
    Người ta thường nói khi yêu cần phải kết hợp cái đầu với con tim. Nhưng với mình nếu đã dùng cái đầu, tức là lí trí, thì đã kô còn là tình yêu nữa rồi. Tình yêu xuất phát từ con tim, mà tình cảm của trái tim thì nó kô có lí do gì cả.
    Khi ta yêu, có bao giờ ta tự hỏi tại sao ta lại chọn người ấy kô? Tại sao cứ phải là người ấy chứ kô phải là trăm ngàn người khác? Tại sao trên đời có hàng trăm hàng ngàn chàng trai tốt hơn, đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, có thể chăm sóc cho cô gái tốt hơn, mà trong mắt cô gái chỉ có mỗi một tình nhân của mình mà thôi? Câu trả lời thật đơn giản: "Bởi vì cô gái yêu chàng trai". Ngoài ra kô cần 1 lí do nào khác.
    Khi đã yêu mà còn những suy nghĩ đại loại như "người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho ta" hay "người đó thật tốt, thật tài giỏi, thật xinh đẹp, v.v..." thì nó đã kô còn là tình yêu nguyên thủy nữa rồi. Tình yêu đó đã bị lí trí hóa rồi. Tại sao trong con mắt của một chàng trai thì chỉ có người yêu của anh ta là xinh đẹp nhất, còn bao nhiêu giai nhân khác trên đời chỉ là đồ bỏ đi? Tại sao khi yêu người ta có thể bất chấp mọi khó khăn gian khổ, chỉ cần được sống cạnh người mình yêu là đã thỏa mãn rồi?
    Người ta có thể nói những suy nghĩ này quá lãng mạn, quá kô tưởng. Đúng thế, bản chất của tình yêu là lãng mạn, nhưng nó kô phải là kô tưởng. Kô lãng mạn thì đã kô còn là tình yêu nữa rồi.
    Dĩ nhiên người ta vẫn phải dùng đến đầu óc của mình. Đó là khi nhận thấy cần thiết phải từ bỏ. Từ bỏ vì mình kô đủ khả năng, kô có cơ hội. Những lúc như vậy thì lí trí sẽ giúp con người kô trở nên mù quáng, giúp con người thoát khỏi đau khổ vì tình lụy.
    Tóm lại, nếu như ai đó đi tìm lí do cho tình yêu, thì câu trả lời vẫn chỉ là 2 chữ "tình yêu".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi anh như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ! - Chàng trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được
    - Những bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do mà họ yêu cô ấy.
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan, anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng thật may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế em đang ngồi xe lăn, đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười, anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan, bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, chẳng có lý do gì để anh phải yêu em, thế mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không còn biết một lý do nào nữa.
    Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lý do tại sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do.
    Bởi vì em ạ, đơn giản là anh yêu em!
    Looking

Chia sẻ trang này