1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi tuyến đường mới Khánh Lê chưa

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi manhduy25, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm nay, tớ chưa bảo dưỡng xe. Bi giờ nó đâm ra dở chứng, chính xác là 2 tuần nay rùi. Xe chạy hơi nặng - chắc do nồi, xe uống xăng nhiều - chắc là do ko rửa bình xăng con. Dzậy nên, tớ mới rủ bạn đi, nhằm nhờ xe bạn chở, vì nghe nói suốt 1 chặng dài lên Đà Lạt, cóc có cây xăng nào cả.
    Đồ bơm và vá xe thì tớ vẫn còn giữ đây BDK à! Mà tớ nói cái này, nếu đi thì ta đi lên Đà Lạt, nghỉ ngơi lang thang tí xíu rùi ta lại về, tức là về trong ngày, vì chủ yếu là tớ thích đi đường thôi, vả lại Mẹ cũng ko cho qua đêm nữa (hehehe).
    Đường sương mù, mắt tớ lại điều tiết kém, nên hơi ngại.
    Nghe nói Hòn Bà phiêu lưu lượn vòng nguy hiểm, tớ lại không đủ tự tin ở tay lái của mình, nên lại ngai.
    Dzậy nên đang tìm bạn chở,
    Tớ huỵt toẹt cái ý đồ của tớ ra rồi đấy. Cậu xem đc thì ok, ko thì thôi vậy.
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cả hai cung đường này (đi Khánh Lê và Hòn Bà) đều nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, âm u ...vắng vẻ nên 1 nam 1 nữ mà đi đoạn này thì VÔ CÙNG NGUY HIỂM
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    âm u lạnh lẽo thì dừng lại ôm nhau giống vợ chồng tui nè
    [​IMG]
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời lang thang, nay đây mai đó chỉ để có một tấm ảnh đẹp cũng có cái thú của nó. Cách đây một năm, tôi nhận lời dẫn mấy anh bạn trong nam đi chụp ở đèo Omega. Omega là cái tên dân phượt đặct cho đèo Khánh Lê - Lâm Đồng. Con đường mới rút ngắn khoảng cách giữa Nha Trang - Đà Lạt chỉ còn 130 km. Và cũng nối liền những nhiềm vui.
    Buổi chiều xuất phát từ Nha Trang, lang thang đến tối thì tới chân đèo Omega. Buổi tối nghỉ đêm tại trạm phát thanh của xã Liên Sang dưới chân đèo, sáng lên đèo đón bình minh sớm. Đây là một chuyến đi may mắn, buổi sáng trời đẹp và nhiều mây. Đảo Yến cách Omega hơn 60 km hiện lên giữa một đĩa ánh sáng dát vàng đẹp lung linh và huyền ảo. Chỉ tiếc là lúc đó tôi chỉ mang theo một lens 28-85 mm nên không thể chụp cận cảnh được, vậy là đành phải chụp wide. Lúc đó trong đoàn chỉ có một anh bạn mang theo tele 500mm, cùng với kinh nhiệm của một tay máy chuyên nghiệp đã có được một tấm ảnh để đời.
    [​IMG]
    Tấm ảnh đầu tiên ở Omega quyến rũ
    Ở Omega có một điều đặc biệt là khung cảnh thay đổi thường xuyên, mây thì muôn hình vạn trạng, đứng ngắm nhìn mãi mà không bao giờ chán. Bình minh là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Và sau chuyến đi này, rất nhiều lần tôi quay lại Omega, nhưng chẳng mấy khi trời đẹp để nhìn thấy đảo Yến như chuyến đi đầu tiên.
    [​IMG]
    Nhưng mây và nắng Omega thì bao giờ cũng đẹp
    [​IMG]
    Và có những buổi sáng may mắn, được ngắm mây hồng trên chập chùng đồi núi
    Và rồi trong một chuyến đi bất chợt, 3h sáng tôi và hai anh bạn đánh xe lên Omega. Đường xấu và buồn ngủ nên không dám chạy xe nhanh. Lên đến lưng chừng đèo trời đã hừng sáng và có nhiều sương mù, tưởng như chuyến đi đã thất bại thì bất ngờ phía trời đông, trời trong lên, và đảo Yến lại đẹp lung linh trong ống kính. Phải mất hơn một năm, và gần một chục chuyến đi mới thấy lại khoảnh khắc quyến rũ này.
    [​IMG]
    Đảo yến lung linh trong bình minh
    Omega với tôi là những khoảnh khắc không bao giờ nhàm chán, tôi sẽ quay lại, có khi chỉ để ngắm mây trời, và thưởng cho mình một chút cảm giác của ngày xưa.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nói chung là luôn luôn ... quá đẹp . . . hic hic hic
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    1 chuyến đi thuộc dạng " hứng sảng " - 1 buổi sớm chia tay bùi ngùi với em gái Bỉn Dái Khô - 1 đêm lành mạnh . . .
    [​IMG]
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..Tranvietanhtuan: 2 ông bà này nhìn tự nhiên và lãng mạn.
    Còn XLD: anh ko bỏ đc cái kiểu chọc ấy àh. Mà tui nói rùi, mỏng manh như BDK, tui hông thèm ôm đâu, nên ko có j gọi là VÔ CÙNG NGUY HIỂM (xin lỗi bạn BDK, nói dzị để kích thích tăng cân cho BDK thôi ).
    Dưng mà BDK này, ko trả lời nghĩa là ko đi chớ gì? Ta nói rùi mà, khi ta hô hào thì ko đi đâu, đến khi ta ko hô hào thì trách này trách nọ, rùi còn nói ta chê này chê nọ... Xem lại mình đi! .
    Thôi, nói j thì nói, tớ cũng xem lại tớ, để tớ tút lại xe phát, rùi tớ đi, nói gì thì nói, tớ vẫn thích cầm lái hơn, hehhe...
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Cái tông màu của phọt ra chụp hơi bị hồng kông tí.
    Chụp bằng máy cùi 4 chấm - chưa photoshop nè.
    [​IMG]
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Omega tớ đi mòn mấy cái lốp xe rồi, muốn đi lúc nào mà chẳng được. Nhưng hoặc là đi 1/2 đường ( tới Long Lanh ) rồi về, hoặc lên Đà Lạt nghỉ một đêm rồi về. Sức khoẻ yếu, nên k đi về trong ngày nổi!
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0

    Được xichlodem sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 25/07/2009

Chia sẻ trang này