1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi xe phân khơi lớn đi học ko (Các e học cấp 3 giúp Chipchit với vote 5* cho cá bài trả lời)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chipchit, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik..Bạn Thành nói lộn xà lộn xộn....Don''t understand..
    Nói chung là tớ đang bán rau muống xứ người,núc nào bạn sang mua cho tớ mớ rau...
    Iem nhà wê nên nói tiếng Dziệt chưa được chuẩn...Xông cảm cho iem nha..
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ăn cướp đâu ra SH với Dylan rồi LX rõ lắm, học sinh bi h hỏng thế... Hồi trước nghe ông thầy kể có nhà ở quả biệt thự cấp 4 mà vay mượn bét nhè mua cho con cái xe ngon ngon đúng là cười ra nước mắt. Nhiều đứa thick sĩ diện hão, đi xe ngoài đường là vênh ngược lên ko thèm nhìn ai. Phân khối lớn với phân khối nhỏ gì cũng chỉ là phương tiện đi lại, đi được, sạch sẽ, an toàn là được rồi cẫn quái gì cái loại xe đẹp khoe mẽ rồi đến lúc hết tiền đổ xăng.... hahhâhhhah chết mất
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cũng do hoàn cảnh ,tâm tính từng người mà cưng...
    Có người ko có xiền nhưng thích sỹ hão ,khoe mẽ thì dùng phương tiện xịn để lấy le,khệnh đời mà...
    Có người "của để ko hết" nên đành phải mua vật chất để thể hiện đẳng cấp thui...
    Đồng ý là cái xe cũng chỉ là phương tiện đi lại thui,nhưng dân Châu Á nhà mình là thích "sài sang","sành điệu " mà...Chính vì thế bọn tư bản đánh đúng vào thị hiếu của dân mình thui...
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp nghe mọi người nói mà choáng sốc....bọn học sinh bây giờ giàu thật.....quá là giàu cơ....Nhớ ngày xưa suốt 3 năm cấp 3 mình chẳng dám nghĩ đến cái xe máy....tiền ăn vặt còn chẳng đủ....đến tận cuối lớp 12 đi học thêm xa quá bố mẹ mơí cho đi cái xe "giấc mơ cũ nát" thế là sướng lắm rồi...còn hơn đạp xe cả chục cây số hoặc chen chân trong bus mình say khủng khiếp....Mà đời cũng lắm chuyện nực cười...hôm trước gặp thằng bạn đi DL ngoài đường ui xời không nhận ra luôn đầu tóc bóng bẩy....O2 dắt m. thế mà hỏi mình...." mày ơi cho tao vay 10k đổ xăng...con xe này ăn xăng quá....hehhee" khiếp đời....chán chẳng buồn nói cho luôn 20 nghìn....thế đấy đơn giản là ông bố bà mẹ nào chiều con hơn ....
    Mình chẳng mong xe đẹp có cái đi là tốt rồi hic....nghĩ tới đi bộ là sợ....nhà ta còn nghèo....không nên đú đởn heee heee
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hỏng...hỏng hẳn roài. Trẻ con bây h hư thật đấy. Toàn SH với Dylan, LX , GT thoai. Phóng cứ gọi nà ầm ầm. Chóng hết cả mẹt. Mà dân HN cũng giàu lắm cơ. Chả hiểu bố mẹ chúng nó nghĩ j`. Toàn để cái bọn vô công rỗi việc, bất tài vô dụng.... làm chủ cả cái xe....đẹp như thế...........Hị hị...... Toàn phá hoại XH. Chẳng trách VN mãi ko khá lên được. Hị hị.........
    Mà nhớ.....đi xe máy đi học là phải thoai. Em cũng tằng tằng con wave mà đi học thôi........Tại đi học xa xôi, vất vả mà. Với cả, nghĩ mà xem. Học sinh bây h sành điệu bỏ xừ, tiền tiêu cứ gọi nà bét nhè. Chả nhẽ dắt quả cào cào hồng vào cửa hàng mua quần áo chắc? Hị hị.......ko tưởng tượng được...........
    Đi xe máy đi học. Lớp 10 là ổn roài....... Tại thời thế thế thời fải thế mà....................
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ mifa cả phượng hoàng mà chiến, Bizonzon nhể. Chỉ biết có đứa suốt ngày Dylan,SH mà phải chép bài của mình. Ờ. Còn chuyện vay tiền đú, hơ, dĩ nhiên rồi, nguồn cung cấp có phải bao giờ cũng đầy đâu, có lúc phải vơi chứ.
    Bàn về mấy đứa nhà giầu, chắc hết năm quá.
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đi ngó nghiêng quần áo...vô cái shop trông cũng đẹp đẹp bắt mắt....bỗng một lũ loi choi đi xe đạp xanh đỏ tím vàng lượn vô...bọn chúng đi hội đồng...vô ngó nghiêng linh tinh....bị con bé bán hàng nó nói kháy:" em đi xe đạp không hợp kiểu này đâu." Đến mình là người ngoài cuộc còn tức điên người.....thế mới hiểu tại sao bọn học sinh chúng nó thích đi xe máy đến thế....thôi gì thì cũng nên thông cảm....không nên ghen tị với những đứa có xe đẹp.....khà khà.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lại đá đểu nhau rồi. Tớ đi Phượng Hoàng 3 năm cấp 3, thằng nào kháy tớ thì tớ rút bàn đạp ra phang ngay cho vào mặt chứ còn à !!!
  9. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ cũng chưa bao giờ đi mifa,cả đời ít khi đi xe đạp và xe máy nên tớ miễn bình luận
    Tất nhiên dzùi,daddy& mummy giàu thì có phải mình giàu đâu?
    Người ta thi nhau bằng "cái đầu " cơ mà...Chứ $ bạc thì có nhiều người đốt tiền làm mồi lửa xem nồi bánh chưng nào nhanh chín hơn cơ mà
    Vìa nước thì tớ cũng "tay trắng" lập nghiệp thui..
    So đo nhau bắt đầu từ đấy chứ lệ thuộc thì...
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi thế có vote 5* cho người đi xe phân khối lớn 4 bánh ko chị ?Em đi xe 4 bánh từ nhỏ nên chẳng biết đi xe nào khác.Với cả em ủng hộ việc cấm dưới 18 tuổi không được đi xe máy bởi vì như thế nguy hiểm lắm.Mấy đứa bạn em vào bệnh viện mấy lần rùi ko gãy chân thì cũng gãy tay.Đến sợ

Chia sẻ trang này