1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đi xe phân khơi lớn đi học ko (Các e học cấp 3 giúp Chipchit với vote 5* cho cá bài trả lời)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chipchit, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    cái topic này vui quá nhỉ
    hổi cấp 1 với cả cấp 2 tớ toàn đi bộ đi học nhà gần trường mà
    lên cấp 3 thì học trường xa nhà 1 tẹo nên đc nhảy lên con Mẹc 75 chỗ đi học
    ngày lại ngày đi học ở trường cũng như ôn thi ĐH cứ đi bus thôi
    đến cuối lớp 12 chuyển nhà lên gần trường thì đc thầy u mua cho con Mini đi học đi học thêm bên BK vẫn cứ bus mà téng
    giờ lên ĐH đc thải cho con Dream thế là đc rồi đi cũng đc tốn ít xăng
    thế nhưng trên người chả có bằng bủng gì cả bị tóm phát thì cũng " chú ơi cháu xin chú ..... "
    thế có đc vote 5* không nhỉ
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hờ,lang thang vào đây góp vui tí
    cả năm lớp 10,em với con bạn em vẫn 2 đứa trung thành cái xe đạp,thay nhau đèo....lên lớp 11 phải mặc áo dài thứ 2,thế là đặc cách thứ 2 đi xe máy,còn các ngày thường thì...vưỡn,giờ thành thông lệ rồi,thứ 2 mùa đông trường ko bắt mặc áo dài nhưng vẫn hiểu ý nhau thứ 2 là "ngày xe máy"....mà theo chủ quan của em thì học sinh nên đi xe dạp là chính,trừ nhà nào xa quá thì ko chấp,còn cái bọn đi xe máy đến khoe mẽ ý,thì chả hiểu tụi nó có nghĩ là có đi xe máy đẹp thì cái óc có lớn thêm đc tí nào ko nữa...
    còn cái lệnh cấm dưới 18 tuổi của nước mình ý,hồi trước thì cũng nghiêm ngặt thật,nhưng bây giờ,từ trẻ con đến người lớn thì cũng ngầm hiểu với nhau là từ 16-17 tuổi là đi xe máy đc rồi,đến các bác công an còn thông cảm nữa cơ mà,hôm nọ đi học chính mắt em trông thấy 1 bác công an ngồi giúp 1 đứa mặc đồng phục Trần Nhân Tông sửa xe máy cơ mà...mà học sinh cấp 3(em đây chứ đâu xa),đi xe máy ra đường thì công an biết thừa vẫn làm ngơ,toàn quay mặt đi chỗ khác cho mà phóng
    thực ra thì đến bây giờ,cái luật cấm đi xe máy khi chưa đủ 18 tuổi là để bù trừ thôi,cứ bù trừ đi 2 năm là thể nào cái lũ lóc nhóc 16-17 chẳng phóng vèo vèo ý,bây giờ mà hạ mức tuổi xuống,thì cái bọn 14-15 tuổi lại rào rào lên là 14-15 tuổi là đủ tuổi đi xe máy,nếu mà cứ hạ dần như thế thì chả mấy mà học sinh hết cấp 1 là lượn xế nổ ào ào mất thôi
  3. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đang đi vespa cổ đi học, liệu có gọi là xe phân khối lớn ko?
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nhà em mất 3 cái xe đạp, tía nản quá cho đi bộ để lên đh mua cho cái xe máy . Cũng may nhà cũng hơi gần trường nếu ko thì chết . Nhìn thấy người ta đi xe đạp mà thòm thèm , đúng là " ước mơ con đè nát cuộc đời con " .
    Trường em là Ngô Quyền được cái củng nổi nhất Hải Phòng toàn dân sành điệu , mặc đồng phục phóng xe máy ngoài đường là cả 1 niềm vinh hạnh ko chỉ của riêng ai .
    Nhà nào có điều kiện cho con cái đi xe máy đi học cũng là điều tốt thôi . Nhưng theo cái gì cũng phải có chừng mực, nhiều phụ huynh chiều con quá thể , ko làm ra gì mà chỉ biết hưởng thụ . Đã vậy càng khẳng định rõ sự phân biệt giàu nghèo trong giới học sinh.
    Em thì chỉ thích chơi những người chân chất , hiền lành tốt bụng ghét bọn nhà giàu kênh kiệu, rỗng tuếch nhưng được cái kêu to ....
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đi xe gì mà cũng không biết là phân khối như thế nào. Hay nhể. Công nhận là...
    Link đang đi Mifa cổ đi học, liệu có gọi là có phân khối không.^_^.
    Đùa chứ Vespa là chất rồi, cho hỏi đời nào vậy bạn ơi, cho cái ảnh đi. Tớ không sành xe lắm. Như bố vợ thích chơi Vẹc pa lắm.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái lài thì Link được chứng kiến rồi. Ngô QUyền phân biệt đẳng cấp dữ lắm.
    Bạn ơi, Link chân chất ,hiền lành, tốt bụng lắm. Chơi với Link nè. Nhà Link ko giàu nên dĩ nhiên, không kênh kiệu. ^_^. Chơi với Link là sự lựa chọn hoàn hảo nhất nè...^_^....
  7. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thích thì tớ cho mượn mấy ngày mà đi. Nhưng mà phải bít đi đấy nhá, ko thì đâm vào cái xe nào tớ ko đền đc đâu. Xe này là xe côn tay 4 số. đời năm năm mấy ý, nhưng xe tớ cũng ko đc nguyên bản lắm đâu.
  8. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Sợ vespa lắm dzùi....Chưa bao h đi xe vespa cổ ...Nhưng ngày trước đi GT,khốn khổ khốn nạn vì xe
    Hôm trời mưa,đang đi bon bon...Tự nhiên chết máy(chắc là nước tràn vào )....Hik...Lại dắt bộ gần 3 km trong khi trời mưa...Xe thì hơn 130 kí...Ôi ko thể tả....Thế là từ đó cứ trời hơi mưa mưa là phải vứt xe ở nhà...Ko dám sỹ hão
  9. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đi GT, GT mà chết máy thì có mà chít luôn. Vespa cổ chết máy, tháo bugi ra lau lau cái là đi ngon thui. Đi xe này đc cái phải thương xe như con.
  10. LazyKittt

    LazyKittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xe bạn đây àHì, tớ thích màu này lắm lắm ý. Thôi cá Link không dám mượn đâu. Hê hê, đạp mifa, phượng hoàng quen rồi, nhảy lên con xe đắt tiền thì ......
    Bizonzon : Đã bao giờ đi babetta và xe lam chưa.
    Được LazyKittt sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 24/03/2006

Chia sẻ trang này