1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đó đã nối không thể có tình bạn thuần tuý là tình bạn giữa hai người bạn khác giới. Các bạn ng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nguyen_le_trang1987, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nhớ lẵm chứ
    hồi ở VN mình chơi thân với 1 nhóm, trong nhóm đấy chỉ có mỗi mình và 1 đứa bạn thân nhất trong lớp của mình là 2 đứa con gái. Còn đâu toàn là con trai thôi nhưng chúng nó học lớp khác, quen và chơi thân với nhau vì người yêu của con bé bạn mình học ở lớp đó. Vui ko tả nỗi, chẳng bao giờ cãi nhau xích mích gì cả, có cai nhau xích mích chỉ là người yêu với nhau.....còn đâu 2 đứa con gái (tức là mình với con bạn mình) ngày nào cũng được cả lũ chúng nó đón ở trường sau giờ học rồi đi ăn uống đi chơi với nhau...vui ko tả nỗi ấy, mà cái bọn con trai trong nhóm mình vừa hài, vừa tếu lại còn lắm mồm nữa chứ....đi mà chỉ có chúng nó nói thôi, chúng nó hỏi mình chưa kịp trả lời thì đã nói đến chuyện khác rồi
    Hồi sau tết tuần nào cả nhóm cũng phóng xe ra ĐS chơi, nhớ nhất là hôm 8-3, mình vừa đi chùa Hương về thì sáng 7h chúng nó bấm chuông , tặng hoa tặng quà bắt thay quần áo đi luôn.
    Rồi một lần chúng nó hẹn đến đón mình đi chơi nhưng chúng no lại bận, gọi điện bảo tự đi đến chỗ hẹn, thế là dỗi, chả vờ ốm nói ko đi nữa hì hì, cuối cùng cả lũ vẫn đến đón mình, thấy mình đang ngồi xem tivi, ăn hoa quả, khoẻ như ngựa, thế mà chúng nó cũng chẳng mắng chửi gì cả ( trừ một người...)
    nhớ có 1 lần đi học về xong, cả lũ đi xe đạp đi chơi, hôm đấy chiều mùa đông, trời se se lạnh, cả lũ dừng ở đường mua dứa,xôi, táo để ăn vì xe bị hỏng một lúc sau thì con bạn mình với người yêu nó cãi nhau, 2 đưa đi trước tách nhóm, còn mỗi mình mình đi giữa cả 1 lũ 5 thằng con trai....Chúng nó đồng thanh hát cái bài" Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" cho mình nghe, cả đường người ta nhìn
    Còn 2 tuần trước khi mình bay thì ngày nào chúng nó cũng ở nhà mình ăn vạ đến 10h tối mới chịu về , chỉ đến chơi, ăn, nói chuyện, nằm nghe chuyện ma, đánh nhau, ầm ĩ cả nhà lên.....bây giờ chắc chắc ko thể vui như thế vì mình ko còn ở nhà nữa nhưng hứa hẹn sang năm rồi, mặc dù có nhiều thay đổi lắm, mặc dù đôi yêu nhau nhất trong nhóm đã chia tay nhưng vẫn có thể vui vẻ được....hì hì.....thảo nào lần nào chat với mình cũng" về đi mày", nghe mà thấy mủi cả lòng
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Toàn chuyện vớ vẩn...Đây mới gọi là kỷ niệm này:
    Hồi bé tý,học lớp 1 ở trường....hồi đấy gọi là trường CẦN THƠ...Bay giờ đổi tên thành gì đó rồi.... Trường có một cái cổng chính và một cổng phụ.Lớp tớ ở ngay gần cổng phụ đó....Vì vậy,mỗi lần tan học,những lớp ở gần cổng phụ vẫn chen nhau ra về qua cổng này...Mặc dù nó chỉ bằng cái cửa phòng học...Hôm nào cũng chen nhau...Mình thấp bé nhẹ cân nên bao giờ cũng ở lại sau cùng thì mới về...
    Rồi một hôm, mình không thể chờ được,vì hôm ấy là mẹ ở Đài Loan về....Nhớ rõ là Đài Loan,hồi đó còn chưa xác nhập.Mình cố gắng chen ra về trước....Ra được rồi...nhưng nhìn xuống chỉ còn có một chiếc dép....Chẳng biết làm gì...=> khóc... Lúc đấy thấy một bàn tay vỗ lên lưng mình và nói : Sao khóc? _ Ngước lên,hoá ra là con nhỏ lớp trưởng,tên là TÙNG.Chẳng trả lời được gì,chỉ nói được một câu : Dép...! Nó hiểu và bảo đợi ở đấy...Rồi nhỏ len vào trong đám đông và một lúc sau,trở ra với chiếc dép của mình trên tay.................Nhớ rõ kỷ niệm ấy...Bây giờ,thỉnh thoảng vẫn nhận ra nhỏ đấy trên đường....Nhưng chắc nhỏ không nhớ đâu....Lý do khiến mình nhớ là từ đó đến giờ,chưa có đứa con gái nào tốt với mình thế mà không có một lý do nào đằng sau hành động của nó......Hay thật...Thế mới biết thêm một điều...Trẻ con bao giờ cũng vô tư.....
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn giữa con trai và con gái nếu mà xây dựng được thì la một tình bạn nói chung la khá đẹp. Nói chuyện tâm sự vơi nhau nhiều khi còn hay hơn la những người bạn đồng giới ấy chớ, nhưng làm thế nào để cho nó không được phát triển quá mức cho phép, không thì cũng chẳng ra gì, có khi lại mất bạn cũng nên.
  4. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại chuyện ngày xưa thì rõ vui, cú muốn quay lại ngay í, giờ đã 17 tuổi rùi đó, già wa''
    Nhớ năm lớp 8, cả lũ con trai con gái đi với nha, bá vai bá cổ, chả ngại ngùng gì....đá bóng đạp nhau què cẳng cũng chả sao.vui ơi là vui......
    Giờ ngồi ôn lại cứ bò ra mà cười a''
    Thích cực

Chia sẻ trang này