1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đó đã vào hoàn cảnh của tôi chưa?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zerrrrro, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerrrrro

    zerrrrro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã vào hoàn cảnh của tôi chưa?????

    Tôi xin giới thiệu về tôi một chút: còn trẻ -25 t, đẹp trai (mọi người nói thế), học hành nghiêm chỉnh, công việc ổn định (đi nước ngoài như đi chợ), nhà cửa ổn định. Tôi yêu một người con gái, đây thực sự là cô gái tôi yêu nhiều nhất vì tôi cũng đã trải qua một vài cuộc tình. Sau khi người yêu tôi đi công tác nước ngoài một thời gian, chúng tôi lại có thời gian ở bên nhau. Vì tôi muốn khẳng định cô ấy sẽ là của tôi, nên tôi đã muốn quan hệ với cô ấy, đây cũng là lần đầu tôi có quan hệ với người tôi yêu. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, cô ấy thấy rất thoả mãn, cô ấy cũng không từ chối làm điều đó. Một điều rất kì quặc là khi vào cuộc thì cô ấy gần như không kiểm soát nổi mình nữa, nói chung là rất nhiệt tình, tuy nhiên sau khi làm việc đó xong thì dường như cô ấy cảm thấy tội lỗi. Trước đây, tôi luôn kiềm chế làm điều đó, nhưng giờ thì tôi luôn muốn làm điều đó với cô ấy, nhưng cô ấy luôn cảm thấy tội lỗi và luôn nói tôi không như ngày trước nữa, không còn ngoan ngoãn như trước. Trong khi đó, cô ấy cũng có những dục vọng như tôi. Chỉ một tháng nay, cô ấy đã nói chia tay với tôi đến lần thứ 3. Và lần này có lẽ không cứu vãn được nữa, tôi đau khổ lắm, vì tôi rất yêu cô ấy. Tôi không thể hiểu tâm lý của cô ấy như thế nào nữa, nếu bạn nào đó có kinh nghiệm thì nói dùm tôi được không??có cách gì giúp tôi không??tôi sắp phải đi công tác nước ngoài tận 6 tháng nữa cơ. Yêu cầu nghiêm túc giùm nhé, tôi đang đau khổ thật sự!!!!!!
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ha, đã phệt nhau như thế mà còn sợ bị bỏ á, cô ấy chẳng dám bỏ bạn đâu
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác đừng ép cô ấy làm chuyện đó nữa, con gái thường không thích bị ép buộc. Bác phải từ từ thôi bác ạ nếu không thì hỏng hết... với lại bác đã làm được 1 lần rồi mà chắc cô ấy cũng không nỡ xa bác.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới được đọc bài của anh, đồng hương với nhau nên mong được chia sẻ thật nhhiều. Hoàn cảnh của anh cũng giống em vậy, đúng ra là trường hợp của em giống y bạn gái anh. Xin lỗi vì có thể nói hơi sỗ sàng.
    Em đang yêu, và cũng chưa từng quan hệ, nhưng chưa đi đến Z mà thôi. Bình thường em là người trầm tính, nói chung là ngoan và vẫn thường lên án việc QHTD trước hôn nhân. Nhưng khi đã yêu rồi thì việc "hoàn toàn để trong sáng" là điều cực khó. E cũng đã và vẫn đang ở trong tâm trạng như bạn gái anh. Bình thường ko muốn, nhiều lúc tỉnh táo nghĩ lại sao giận mình đến thế, sao thấy mình hèn kém và yếu đuối quá vậy, nhưng mỗi lần gặp anh ấy là "nhiệt tình" lại nổi dậy.
    Vấn đề bây giờ là ở anh, việc này đã được bạn trai em áp dụng hiệu quả, và e luôn tự hào về anh ấy. Anh ấy mặc dù vẫn ham muốn E nhưng mỗi lần găp, anh ấy đã hết sức hạn chế để ko xảy ra chuyện gì, chỉ có ôm hôn nhau thôi. Ban đầu điều này sẽ khiến bạn gái anh nghi ngờ và khó chịu. Nhưng sự giãn cách, ko ngó ngàng gì chuyện QHTD của anh sẽ khiến bạn gái anh phải trăn trở, và khi ko chịu được, hỏi anh, A sẽ có điều kiện để bày tỏ "vì thấy thái độ của em khác trước...anh ko hiểu...anh lo cho em, ko muốn làm em buồn" . Lúc đó chắc chẵn bạn gái anh sẽ cùng ngồi lại tâm sự, và 2 người sẽ hiểu nhau hơn.
    Bạn trai của em cũng đi công tác suốt, và sự chủ động giãn cách của anh ấy càng về sau làm cho em hiểu hơn và thương anh ấy hơn, ko chừng lúc anh trở về, ngọn lửa TD của bạn gái anh sẽ bùng cháy và tự nguyện cùng anh....đấy!
    Đây là kinh nghiệm của chúng em, đã áp dụng và thấy rất hiệu quả. Tình yêu hay ******** đều phải để cho nó có thời gian "đói", và khi cần cứ để bạn gái anh tự quyết đinh, "lady first" ma!
    nhưng nhớ là đừng giãn cách quá, chỉ trừ chuyện ấy thôi, có thể anh cứ giận dỗi 1 chút để xem thái độ cô ấy thế nào. Nhưng vẫn phải thường xuyên có những cử chỉ âu yếm, kẻo cô ấy lại tưởng anh đang "khinh "cô ấy thì hỏng.
    Còn chuyện anh đi xa 6 tháng ko đáng lo đâu, con gái nếu yêu thực sự rồi thì chung thuỷ lắm!chúc anh 1 mùa xuân hạnh phúc, nếu có vấn đề gì cứ bàn luận với đồng hương nhé!

Chia sẻ trang này