1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đọc báo tiền phong chủ nhật không cho hỏi cai'

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mottrodua, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Meiyouxiangxin ơi, sao cậu lại tự đặt tên là "Không có niềm tin"? Tò mò một chút thôi mà! Thầy Việt thích nhỉ! Tại sao lại phải lên chùa Tào Sách? Chùa đó có sư ông Lâm viết được lắm. Còn thầy Hạnh trụ trì thì nổi tiếng cả một vùng Bưởi vì thầy xem ngày, giờ, bốc bát hương và làm ban thờ rất giỏi. Mình nhờ thầy làm lại hướng ban thờ từ hồi năm ngoái, ngay từ đó công việc làm ăn đã phất hơn hẳn cả năm bảy lần. Mỗi tội tình cảm gia đình thì lại đi ngược lại!
  2. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gửi bà nhím con,
    Xin không dám nhận là Đại Trượng Phu thứ thiệt. Nhưng thú thật mỗ thích cái khẩu khí của Nhím, ăn ngay nói thực. Nhím di dạy người hẳn biết câu:"Chi tri vi tri chi bất tri vi bất tri, thị tri". Là thầy mà nói:"Em chỉ biết chừng nào thì nói chừng đó " tức là được.
    Còn đâu phải lũ làm văn chương mới có Đạo. Đấy là nói cái "dĩ tải đạo." Tôi dân vô học, nhưng được cái Thầy tôi cũng tường Nôm Hán, cũng có bạn thầy là người từ kẻ kéo xe mà chịu học thành nổi tiếng thư pháp ở Hà Nội. Tôi gần các bậc trí giả ấy học lỏm vài chiêu, thấy dân thạo Hán Nôm thường biết rộng, nên quả thực muốn ngày nào về Hà Nội tới thăm lớp Thầy, gọi là tầm sư học đạo. Chứ không dám bỡn cợt gì.
    Nói là dân văn ghét dân ngoại ngữ thì tôi ko biết. Bởi tôi chưa một thời là sinh viên chính quy.
    Nguyễn Đình Tú là dân yêu văn thứ thiệt. Giải nhì văn chương cuộc thi trên VNQĐ cách đay ba năm. Trong số bạn trẻ gần đây viết văn. NĐT không đi tìm sự lạ một cách lộ liễu trong hình thức. Văn viết dung dị , hàm dưỡng được cái sự tự nhiên, bình dị của "Văn Ta." Nhưng cũng hiện đại vì tốc độ thường nhanh và cấu tứ chặt. Truyện ngắn này của Tú bình thường. Nhưng tôi thích vì nó gợi, có những khoảng trống để người đọc suy cảm. Nhiều tác giả khác- trẻ- bây giờ nặng về hình thức. Nhưng tư tưởng chả có gì. Đọc xong là...hết. Tân truyện bây giờ như cái bánh, mở ra còn có một góc chứa vật liệu, hay khoảng trống để người đọc suy cảm thêm. Đấy là cái chú ý của truyện này. Tôi ghét nhất mấy cô cậu mỗi truyện đều để người ta nhận ra dấu ấn của tuổi trẻ, lại câu kết thường là một câu nói, cảm, lộ rõ ý đồ hay cảm thán...Đấy mới là văn học trò( tuổi xanh...hoa học trò...).
    Về Hán Nôm tôi là bậc trò của tiểu thư. Nhưng về văn chương thì phải bàn tiếp.
    Cái dấu ấy -) là cái hiển thị người cười. thiếu hai con mắt. Cười nhắm tít mắt. hiểu chưa?
    Tôi nói chuyện ngiêm cẩn đây . không dám bỡn cợt thầy gì đâu.
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 22/11/2002
  3. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Toán Lý lại tự nhận mình là chưa đi học? Trong thời buổi Bộ GD-ĐT đang hô hào phổ cập Tiểu học rồi tiến tới phổ cập lớp 9 này, bác nói thế là làm mất mặt Bộ rồi còn đâu, rồi họ yêu bác gớm! :-)
    Gọi nhím là bạn đi, vì iem đã già đâu mà gọi là bà? Em thích đọc báo Tuổi Trẻ, Tuổi trẻ chủ nhật, Thanh niên, Tiền Phong và tạp chí Tia Sáng của Bộ KH-CN. Bác thích đọc báo gì?
    Mà xem ra bác có vẻ khắt khe với tác giả trẻ nhỉ? Bác có đọc truyện của Nguyễn Thị Châu Giang và thơ của Ly Hoàng Ly không? Đó là hai tác giả trẻ đã thành đạt bằng văn chương đấy. ?
  4. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bạn Nhím con,
    -Người Việt ta, từ lâu rồi, hay đem tuổi ra xưng hô. Điều ấy tạo ra cái thân mật. Nhưng cũng bất tiện. Áy khi ra công đường, công sở, ngoài chợ v...v...Ra thé giới chi co hai ngôi khi xưng hô. Xa nhưng ..tiện. Tôi trêu nhím thế thôi, vì biết nhím còn rất trẻ! Tôi kể chuyệnnày. Năm kia tôi sang Pháp. Ở một tòa soạn báo Việt họ mời cơm. Cánh họ, toàn tiến sỹ giáo sư giảng dạy các trường đại học bên Pháp. Mình bẽn lẹn vào tiệc xưng em, gọi bác...Tới lúc rượu men nồng vỡ ra trong họ có hai người kém mình hai tuổi! Lại có bà vợ ông giáo sư nọ khéo trách: Anh gọi tôi bằng Bác, chắc tôi già rồi! Thôi, từ nay xin gọi là bạn cho gần, hay là tiệm cận gần.
    -Tôi thì khác bạn, rơi cái gì vào tay cũng đọc. Nhưng mua thì chỉ mua vài số. Bạn trẻ nên đọc như vậy là đúng. Còn trong số báo bạn nhắc có tờ Tia Sáng của bộ CNMT gần ba năm nay khá nổi. Trong đó hầu hết bài của các cao thủ võ lâm các trường phái. Về Văn Học Tia sáng cũng in bài rất chọn lọc. Nó là một trong vài tờ báo mà đống kẻ sỹ ở Mỹ, Pháp, Đức, Úc đặt mua.
    -Hai tác giả mà bạn nhắc tới tôi cùng thích.Với Giang thìvăn nềnnã , tình cảm. Nhất là hai năm gần đây.Ki Hoàng Li là con HoànG hưng. Thơ cô ấy lạ, trong sáng như cánh hoa mộc. Giới thơ văn như Nguyễn Trọng Tạo, Thanh Thảo, Nguyễn Thuỵ Kha sở dĩ không lăng xê cô ấy vì bảo: Không cách tân bằng Vi Thuỳ Linh. Ừ, có thể quậy ko bằng VTL, nhưng thi pháp thì cứng cỏi lắm. Bữa nào , tôi nói với ông Hoàng Hưng. Các anh bảo thủ và sợ. Li con ông đáng nêu lên. nhưng là con ông nên ông sợ mang tiếngchứ gì. Ông Hưng cười.
    Thú thực, tôi rất chú ý tới các nhà văn trẻ. Và ko hề khe khắt với họ. Việc văn thực ra tôi ko coi nó là bàn thờ, là ghê gớm tới mức ko gần được. Trái lại, tôi cũng coi nó bình thường như kiếm miếng cơm cái tép. Nghĩa là ko cái nào sang trọng hơn cái nào. Nó chỉ sang trọng khi mà cái gì bạn biết ra thực sự hữu ích dài lâu cho thiên hạ. Ai bảo việc kliếm cơm ko sang trọng? Nếu như từng xu gom lại nuôi xác ta, con ta và trợ giúp cho mẹ ta? Thế nhưng miếng cơm , ảnh hưởng của nó ko rộng. Còn chữ nghĩa, bao người đọc và bị chi phối,. Nên việc văn cần cẩn trọng.
    Đấy là tâm sự chứ ko hàm ý dậy dỗ gì. Như sự chia sẻ mà thôi.
    Các tác giả trẻ hiện tại về văn xuôi tôi tghích nhất ở Nam Bộ có Nguyễn Ngọc Tư. Văn cô ấy mộc, dung dị nhưng đầy cá tính của miệt vườn Nam Bộ. Lại nữa, khó mà nhận ra tuổi trong văn cô ấy.
    Đám trẻ ( cùng ba chục trên rồi) miền bắc có Huệ, nhưng tôi ko thích. Truyện co ấy toàn yêu đương.Vụn vặt đời sống thị thành. Sau Hậu Thiên Đường cô ấy ko có gì khá hơn.
    Chú ýtới hiện tại tôi nghĩ có Đỗ Bích Thủy, cô gái từ vùng núi về, giải nhất VNQĐ cách đây bốn năm. Văn cô ấy toàn chuyện đời sống mà nhiều câu như chín tự trong lòng.
    Hiện nay , tác giả nữ nừa sau hai chục năm bỏ giáo, quay lại nghiệp van là tác giả Mặt Trời Bé Con Của TÔi- Thùy Linh. Chị ấy viết khốc liệt. Rút bỏ hẳn cái thứ văn chương đèm đẹp của giải nhất VN hội nhà văn 85/86 gì đấy. NHững truyện gần đây gây dư luận là Gió Mưa Gửi Lại. Xem đấy, tôi cá cuộc Thùy Linh trong cuộc thi truyện hai năm trên VNQD (2001-2002) nhất định lại ẵm một giải nữa....
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 24/11/2002
  5. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích Mặt trời bé con của tôi,còn Thuỳ Linh hiện tại thì em hầu như chưa đọc VNQĐ nên không được biết. Theo em, có lẽ hiện tại nhiều tờ báo về Văn có số lên số xuống, riêng VNQĐ là giữ vững được chất lượng đồng đều giữa thị trường văn chương trễ nải. Em thấy thích Nguyễn Trọng Nghĩa và Phan Thị Vàng Anh, còn Nguyễn Ngọc Tư thì em mê ngay từ khi đọc truyện ngắn đầu tiên "Cỏ xanh". Lâu lắm rồi em mới gặp cái giọng văn tươi mới và hồn hậu của phương nam, rất sinh động và nhiều khi cô ấy dùng từ hay ghê lắm cơ, có những từ địa phương cô ấy dùng trong câu mà em chắc không từ khác hay hơn. Em rất thích những người viết làm mới tiếng Việt như thế, thích họ hơn cả những nhà văn viết văn thông minh. (Bởi viết văn thông minh thì chỉ tròng thêm cái áo mới cho ngôn ngữ chứ không làm mới được ngôn ngữ!). Trước có thời gian em hay tìm đọc Phan Triều Hải nhưng sau em oải, vì truyện sao như cái máy, tình cũng đắn đo, sống cứ phải nhòm qua nhòm lại mệt quá!
    Em thích văn ghê lắm nhưng ít đọc (so với những gì em mong muốn đọc) và cũng ít được biết thông tin về thời sự văn học, vậy nên xin bác Toán Lý đừng cười nếu những nhận xét của em có vẻ ngây ngô!
  6. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhímcon thân mên,
    Có việc gì phải sợ là nhận xét ngô nghê. Mỗi tuổi, mỗi người có một cảm nhận nghệ thuật. Thời gian sẽ sàng lọc những gì còn lại sẽ tự chín. Bàn chuyện văn chương dài lắm. Với mình miên man...Bạn đọc tờ Tiền Phong chủ nhật, số có truyện ngắn của Tú và Tia Sáng tức là đã có lần đọc mình rồi đây :-)
    tôi đi kiếm ăn một tháng, bận không lên mạng nữa. Tháng sau tôi về Hà Nội ăn tết biết đâu gặp nhím? Nếu là cái duyên của trời. Có gặp tôi xin chữ Nhẫn.
    Tôi đã gửi cho nhím một thông điệp vào hòm thư.Chúc Nhím khoẻ và luôn có nhiều niềm vui của cuộc sống.
    Toanli
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/11/2002
  7. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vâng, khi nào rảnh em sẽ viết thư cho bác, không ngờ lại được gặp bác ở đây! Cám ơn bác đã dạy em hai kiểu cười, là -) và :-). Chúc bác khoẻ, đi lại suôn sẻ và may mắn.
  8. meiyouxiangxin

    meiyouxiangxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    híc nghe mấy bác nói chuyện với nhau kiểu này thì đổi topic đi được rồi đấy ạ.Các bác làm em tủi thân quá đi. Nhưng dù sao cũng được mở mang tầm mắt cho một đứa thiển cận như em.Hôm nọ em mới đọc bài viết của nhím con về trường Ams ,thế thì cuối cùng bác làm nghề gì ạ?
    miss
  9. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu trả đủ tiền thì tớ sẽ chuyển sang làm nghề thám tử! Còn nghề làm bạn thì không tính lương! :-)
  10. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Viết tự do thì ở VN chưa là nghề. Nhưng tớ đã làm rất nhiều nghề, có thời gian đã là quản lý sản xuất một nhà máy, có thời gian chuyên đi xin việc. Bài bé xíu về forum của trường Ams không may bị toà soạn cắt mất cái địa chỉ mạng đó!
    Được nhimcon2505 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 26/11/2002

Chia sẻ trang này