1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đọc "Cõi người rung chuông tận thế"của Hồ Anh Thái chưa?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi teddybear, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc "Cõi người rung chuông tận thế"của Hồ Anh Thái chưa?

    Đây là một tác phẩm hay: nó mang tính thức tỉnh_cũng không hẳn vậy ; hay lên án 1 lối sống truỵ lac_dường như vẫn không thoả đáng.Chỉ biết rằng hơn bất cứ cái gì khác ,tôi bị cuốn hút vào câu truyện ngay từ những trang đầu tiên.Đó là một lối viết hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm , đã nhiều lần ngừng đọc và tôi bật cười khi nghĩ rằng liệu tác phẩm này có thể đem ra phân tích như những tác phẩm học trong trường phổ thông, và bằng lối phân tích mở bài thân bài KL mà đã 12 năm nay tôi phải gò vào những bài văn của mình.Quả là hơi hài hước.
    Tuy nhiên phần cuối truyện dường như không thoả mãn những gì tôi mong đợi....Nhưng đó vẫn là một tác phẩm hay!


    Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi
    Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này tôi đọc lâu rồi, đúng là phần kết truyện có vẻ hơi khuôn sáo so với phong cách khá lạ. Đó là cuốn sách hay, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó chưa tải hết được nhan đề "cõi người rung chuông tận thế" của chính mình.
    Dù sao tôi vẫn rất thích giọng văn của Hồ Anh Thái. Những tác giả trẻ gần đây hình như có Nguyễn Ngọc Thuần cũng viết theo lối này và khá thành công. Chỉ là cảm giác chủ quan của tôi thôi, chẳng biết có đúng không nữa...
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  3. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hiểu được nữa , nhưng so với "Tự sự 365 ngày thì " Cõi người rung chuông tận thế " hay hơn nhiều phải không?
    Hồ Anh Thái chưa chắc đã là một nhà văn xuất sắc song ông có một lối viết độc đáo và mới lạ! Và cái thu hút chúng ta bây giờ cũng chỉ cần mới lạ và độc đáo!!!

    Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi
    Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.

Chia sẻ trang này