1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đủ tiêu chuẩn để trw thành phu quân của tôi ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl3hearts, 15/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em còn cứ sợ thằng nào nó lừa thì em còn phòng không lẻ bóng em ạ.
    Cẩn thận không lại già kén kẹn hom.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hơn công chúa là mẫu hậu
    Anh đùa tí thôi. Chúc em tìm được người như ý.
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi kiếm cô nàng BÌNH THƯỜNG cho chắc ăn...hehehe
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Y như chị thằng bạn mình, kiểu này chắc cũng còn lâu mới có ma nào dám đến gần, rồi lại thành hàng tồn kho thoai
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chắc ở QN nhân sỹ ít quá.
    Mà thôi không lấy được người mình mong muốn thà ở vậy còn hơn.Chúc bà chị may mắn
  6. girl3hearts

    girl3hearts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay, keng cái nèo.

    Jỡn chút xíu, tặng khỉ con câu chuyện này nghe:
    Huyền thoại nàng Gơn-thơ-ri-hớt
    Có người con gái Quảng Ninh đất mỏ
    Tên nàng Gơn-thơ-ri-hớt
    Gương mặt tựa trăng 30
    Mùa thu mênh mông đôi mắt
    Đất rộng cũng như trời cao
    Nhớ mãi nụ cười không tắt
    Một ngày kia bên ánh lửa
    Ngọn gió đến từ bên sông
    Tô điểm dung nhan của nàng
    Muôn loài nhớ hoài tiếng khóc.
    Có vị hoàng tử khôi ngô
    Vô hình với phép nhiệm màu
    Lời thề trăng sao tiết lộ
    Cưới ai thấy được bóng chàng
    Bao nhiêu cô gái mỹ miều
    Không thấy chàng vì tự kiêu
    Chỉ có nàng Gơn-thơ-ri-hớt
    Thấy chàng trai trong ráng chiều!!!
    Huyền thoại ngày xưa chưa phai
    Như hạnh phúc người con gái
    Sáng ngời khi vầng trăng lên
    Trước khi thầy Nhân đến viếng.
  8. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Bon chen đứng trong đám đông xem ném tú cầu
    L''''homme que je suis:
    Gương mặt là nơi đi qua của những đầu bút bi nặn trứng cá và để lại ngổn ngang sẹo lồi lõm nổi bật với đôi mắt sụt mí duyên dáng đến kì lạ vói những ánh mắt lấp lánh như đèn vàng.
    Sự có mặt của cái lỗ thở như quả cà chua trên vùng thịt da hầm hố đó như 1 sự ví von duyên dáng với cái tẩu.
    2miếng thịt nhỏ vẫn dùng để cặp lấy điếu thuốc do quá đát sử dụng nên mang môt màu xanh đen huyền bí mà có bài hát đã đặt làm tên:môi trầm.
    Bo đì hình chữ b là do sự tập luyện thể thao đều đặn.Mỗi ngày luyên tập cho sự dẻo dai của da bụng bằng 1thứ chất lỏng màu vàng trưng cất từ lúa mạch.
    Nhờ xem phim kinh dị nhiều nên chiều cao cũng không đến nỗi quá tệ.Tính từ đầu đến giời chỉ việc ngửa mặt lên là thấy.Chân cũng đủ dài để cắm vào bụng.
    Nước da mát mẻ mềm mại được phủ lên bằng 1 số tác phẩm theo trường phái Pop-Art xanh đỏ tím vàng hoa văn chằng chịt đem lai cho người xem những ấn tượng khó quên về bộ phim "Người trong giang hồ" nổi tiếng 1 thời.Trong cứ như là pôkêmôn í!Thích lắm!
    Về học hành cũng chẳng kém nhiều người.Học 2 trường song song.Học chuyên ngành biểu diễn đàn tì bà(tì vào đàn bà) của khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội.Tốt nghiệp trường phục hồi nhân phẩm tháng trước nhờ giảm án quốc khánh 2_9 vói tấm bằng loại tốt.
    À quên,phải nói qua về gốc gác 1 chút.Người tàu gốc lào nên được gọi là tào lao.Người Hà nội gốc sinh ra và lớn lên ở bên kia sông hồng.Hiện tại đang theo làm bằng tiến sĩ phá ở 1 trường mầm non nước Pháp.
    Tính tình cảm thông,mỗi lần bóc hành bóc tỏi là khi cảm xúc tuôn trào thành những dòng lệ long lánh bờ mi ướt.Dũng cảm ư? Vỗ ngực ta đây chưa từng biết sợ bất cứ một thằng trẻ con nào đâu nhé!Nhân vật thần tượng yêu thích là siêu nhân tình thương mến thương đó!
    Giàu tiền thì chưa biết nhưng giàu tình cảm thì có thừa.Cứ hỏi các cô bạn gái cũ thì biết.Nếu để lại thì bây giờ các cháu học lớp 6rồi và lập được 1 đội bóng.
    Tính tình phóng khóang,có xe mẹc xe đẹc 4 cửa và tài xế riêng.Muốn xuống chỉ việc ấn nút là xong.Rất nhiều chỗ ngồi cho mọi người.Yêu lắm nên đạt tên nó la xe búyt.
    Về thông minh:Có thể làm các phép tính từ 1 đến 10 không mắc một lỗi nào.Đọc bản cửu chương làu làu.5 điều Bác Hồ dạy có thể đọc xuôi mà không bao giờ vấp.
    Về ngoại ngữ:Nói được 2 thứ tiếng.Tiếng Việt và tiếng Việt.Tiếng Việt để thì thầm bên tai em những lời có cánh,những lời yêu thương nhung nhớ và tiếng Việt nói khi câu lạc bộ yêu thích xuống hạng hay khi xả vào mặt 1 thằng ăn trộm.
    Về cái sự sở thích thì nó thế này.Chơi chút nhạc cụ và bản nhạc thành công nhất là Bản Sô nát dây buông.Thích sốp pinh nhưng không thích giả xiền.Thích xem phim hành động như Tôm và Jê ry.Tiểu thuyết trinh thám như "Thuỷ thủ mặt trăng"..vân vân và vân vân.Câu danh ngôn ưa thích nhất là:Phò kể chuyện,nghiện xin tiền"
    Đấy thì làm cái lí lịch trình công an hộ khẩu.Chẳng dám ghi tên vào danh sách ứng cử vì biết nếu có đi thì cũng loại ngay từ vòng gửi xe đạp rồi.Người đời sau có thơ rằng:
    Anh là xì trum trôi sông
    Em là xì trum chạy rông trên bờ.
    "Hope I die before I get old"
    Gửi lúc 23:54, 16/10/06
    Hay dã man!
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trai 45t có 2 đời vợ và ... n mối tình.
    Ưu điểm: Đã yêu là yêu hết mình, trung thuỷ tuyệt đối, chỉ yêu một người trong một thời điểm, muốn làm quen và kết bạn với girl3hearts. Mong nhận được hồi âm của em!
    À quên, chưa giới thiệu tên anh, là: CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM!
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    sozy, lạm bàn chút, nếu hiểu nguyên những gì trên đây nói thì nó sẽ là thế này :
    - Hừ, nếu mà cao wá 1.70 thì cũng không tốt, vì..hihi đi với tôi cũng không đẹp đôi, bởi vì tôi rất nhỏ bé, nhưng nếu mà thấp dưới 1m68 cũng không tốt, tôi thích đi bên cạnh 1 người to lớn hơn mình để có cảm giác mình đuợc che chở. ( cơ mà bà tôi bảo là cháu có kiếm thằng đui què mẻ sứt nào thì kiếm cũng phải cao hơn cháu đúng 30 phân, thế thì cháu đi cái đôi guốc bà cho cháu từ tết năm kia cũng chỉ kém nó có 15 phân thôi, mà 15 thì là số đẹp )
    - Thông minh quá thì cũng không tốt vơi tôi, ( vì đằng nào thì con tôi cũng gửi đi học mẫu giáo rồi, chồng nó có khôn thế chứ có khôn nữa cũng chả át được cái gen lặn của tôi, mí lại chồng khôn quá khó dạy, nó lại nói gì tối chả hiểu rồi thì loè tôi => tôi chả dại )
    - tôi cần 1 người có đủ hiểu biết và năng lực để sống tốt với mọi người và không bị ai coi thường. ( người ta bảo thiếu cái gì thì tìm cái nấy mà )
    - Còn tôi có là công chúa hay không ư? ( có gì khó đâu, ngồi vào chuồng thú thì khắc thành công thôi, còn nếu ngồi cạnh một con công đực thì chẳng nhẽ tôi lại ko được thành công chúa )
    - thật ra tôi cũng la một người rất bình thường ( cái này là tôi đã marketing nhiều lắm rồi ấy, thế nên đừng có ai cố nghĩ là nó tốt hơn đấy nhé )
    - đừng có ai cố tìm cách lừa tôi đấy ( vì cần gì phải tìm - việc đó quá dễ dàng mà, đừng đánh giá tôi cao như thế )
    thế nên các ông, các chú các cụ các kị nào mà muốn cưa bà già này thì nên nghĩ cho sâu một tí. Chúc cả nhà vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này