1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai éo le như tôi...........?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongdoixoday8x, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có ai éo le như tôi...........?

    Chuyện của tôi khá éo le, giờ cũng không biết lên làm thế nào. Mong được anh chị em giúp đỡ:
    Tôi quen em được khoảng hơn 2 tháng, nói chung mối quan hệ của chúng tôi tiến triển khá nhanh. Về tuổi tác thì tôi hơn em 8 tuổi, tôi đang đi làm còn em đang học đại học. Sau khoảng 1 tháng quen em chúng tôi có quan hệ xxx với nhau. Em không còn là con gái nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng vì quan niệm của tôi là yêu nhau mới là chính, chuyện quá khứ nó cũng qua rồi. Em cũng có kể cho tôi nghe về mối tình trước của em, nó cũng kết thúc cách đây 4-5 tháng rồi.Thế nhưng.. cách đây 2 tuần em nói có thể em đã có thai, và cái thai đó không thể giữ lại vì em còn quá trẻ và đang học đại học, vì vậy chúng tôi quyết định đi bỏ. Thật chớ trêu, xét nghiệm siêu âm cho thấy cái thai đó được 3,5 tháng tuổi. Khi có kết quả xét nghiệm em nói: Anh ơi, em sợ rằng đó không phải con anh Thú thật lúc đó tôi có quá nhiều cảm giác, vừa cảm thấy mình bị lừa dối, vừa choáng váng, vừa giận vừa thương...
    Tôi hỏi: Vậy cái thai đó là của ai..? Em mới thú nhận rằng khoảng 3,5 tháng trước đây em có gặp lại người yêu cũ và họ có quan hệ với nhau ( trước khi tôi quen em) và em cũng không biết là mình có thai, vì tháng sau đó em vẫn có kinh nhưng ít...
    Nén lòng mình lại, tôi vẫn đưa em đi giải quyết hậu quả, dù không phải của mình
    Đưa em về, tôi vẫn chăm sóc em sau những ngày đó, nhưng trong lòng tôi như chết dần. Rất thương em nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh siêu âm đứa bé rồi nghĩ đến những lần quan hệ với em tôi lại thấy ghê sợ
    Em khóc rất nhiều, nói là cảm thấy có lỗi với tôi... Tôi không quan tâm đến chuyện đó, vì thực ra nếu em không phải là người yêu tôi, mà chỉ là người bạn hay người em thì tôi cũng sẽ giúp như vậy. Chỉ có điều tôi có tình cảm với em và chuyện đó làm tôi thấy tổn thương.. Em hỏi tôi còn yêu em không, tôi trả lời là không, thật ra trong lòng tôi cũng vẫn còn tình cảm nhiều, nhưng sợ rằng tôi không vượt qua được...
    Còn về tình cảm của em với tôi, trước khi có chuyện này sảy ra em cũng nói là yêu tôi nhưng tôi cảm nhận cũng không nhiều lắm vì tôi cũng đã trải qua một vài mối tình nên cảm nhận chuyện này khá rõ.
    Tôi nên làm gì? Thực sự đến giờ tôi không thể nào ra quyết định được
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện đó là bình thường thui ý mừ.
    Trưa hôm qua tớ còn bị mắng cho là đồ nhà quê vì dám ngoác mỏ ngạc nhiên khi nghe 1 anh giai kể là vợ sắp cưới anh ý đang có mang, ko chiều chồng được nên cho ra ngoài giải quyết thoải mái. Anh ý bảo là tối hôm nọ vừa rủ bạn gái cũ đi... xong. Chia tay rùi nhưng cô ý vẫn còn mún...
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ em của bác lại đến gặp thằng người iu cũ nữa thì ....Chia tay rùi mà vẫn còn quan hệ được (kể cả lúc chưa quen bác) là em thì em cũng ko chấp nhận được
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em là người ngoài, chẳng rõ sự tình bằng anh, nên chẳng dám mạo muội khuyên anh quyết định thế nào. Mà nếu em là anh, thì chắc gì e đã rõ sự tình bằng bạn gái anh?.
    Ko có gì gọi là chính xác và tuyệt đối. Nên anh giai hãy quyết định một lần rồi làm theo quyết định đó đi. Một cậu em em đã nói rằng: Những người chần chừ khi ra quyết định thường là những người ra quyết định sai.
    Nhưng nếu e là anh, em sẽ tự đặt câu hỏi: Thời đại này người ta ko còn lạ chuyện yêu hết mình. Nhưng liệu cái yêu hết mình đó ngắn dài được bao nhiêu? Khi mà chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 4 tháng đã hết mình với 2 người một lúc (cũng chẳng biết con số có dừng ở 2 hay là nhiều hơn). Trong đó hết mình với kẻ mới quen được 1 tháng??????????
    Nếu vì ko kìm nén được mà lỡ trước hôn nhân, là con gái ngoan người ta chỉ 1 lần, cùng lắm đến 2 lần. Cô gái mà anh nói coi chuyện đó là bình thường, lặp đi lặp lại với người yêu cũ trước, người đời gọi đó là bừa bãi và tuỳ tiện. Đến khi chia tay, nếu là người bình thường yêu đương thật lòng, thì sẽ mất ít nhất một thời gian dài (khoảng 1 năm) để vơi vai chút ít, rồi sau đó mới tập cười, rồi mới kết bạn mới, rồi mới mở lòng cho tình cảm mới.
    Em cũng chẳng hiểu nhiều về chuyện bầu bí. Nhưng cô ấy bảo có em bé đến 3 tháng rưỡi rồi mà chẳng biết mình có bầu thì hơi phi lí. Phụ nữ cực kì nhạy cảm về sinh lý, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cơ thể là họ biết ngay. Đặc biệt là tâm lý của những kẻ ăn cơm trước kẻng. Chưa kể bé đến tháng thứ 3 thì cái bụng đã con con rồi anh ạ. (Em thấy 2 bà chị e thế). Ngay cả về ngoại hình lẫn sinh lý, mà cô gái đó ko nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình cho tới tận tháng thứ 3 là điều khó tin. Vậy có hai trường hợp xảy ra: Một là cô gái đó nhận thức, hiểu biết kém đến mức chẳng hiểu gì về giới hạn, về sinh lý và văn hoá. Một cô gái "ko biết" như thế, há chăng anh ko nên yêu, cùng lắm chỉ là thương xót mà thôi. Hai là, có thể suy ra đã có một sự toan tính xếp đặt từ trước. Và nếu người ta đã toan tính, thì chắc chắn phải có mối lợi nào đó thì người ta mới toan tính. Anh có mối lợi nào mà người ta cần đến ko anh?
    Em thấy... có chút gì đó không ổn với bạn gái anh. Cô gái đó không giống với một cô gái ngoan
  5. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lúc ông sướng thì ai sướng cho. Cơ mà thằng EX thậm chí em kia chơi ông 1 cú ngoạn mục quá.
    Đài báo nói sa xả về an toàn ********, quảng cáo thuốc tránh thai ầm ầm, không chịu xem, nghe. Bây giờ quyết sách không nổi là phải rồi.
  8. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu thì bác vẫn yêu thoai , nhưng mà người yêu bác pờ rô , thoải mái trong quan hệ ghê
  9. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói như cậu thì buồn nhỉ. Chẳng biết đúng sai, cũng may cậu không phải là Mod
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    À, còn yêu lắm mà... Nhưng chia tay thôi. Hơi phũ 1 tí. Nhưng nếu mở ra 1 Cơ Hội cho người ta thì đồng nghĩa với việc, mình khép lại cơ hội của chính mình.
    Khó nói cho quyết định này lắm. Tận tâm đến mức dắt người ta đi đổ cái vỏ ốc không phải do mình ăn thì cũng không có gì phải ân hận nữa rồi. Hết Tình còn Nghĩa, hết Nghĩa còn Tâm, hết Tâm cũng còn cái gọi là Con Người. Nhưng đã là 1 vết sẹo rồi, sau cứ nhìn thấy dao lại sởn da gà thì nên thôi.
    Một người con gái có bản lĩnh và yêu mình thực sự, thì người ta sẽ biết làm thế nào để không làm tổn thương đến mình...
    Chúc Anh mau vượt qua nỗi đau tinh thần này...
    Mọi nỗi đau đều ra đi trên đôi cánh thời gian!

Chia sẻ trang này