1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai éo le như tôi...........?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongdoixoday8x, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic quyết được rồi đấy. Bây giờ là lúc dùng lý trí để phân tích đi. Bác chỉ là người tiềm năng nhất trong số những người đến với gái nhà bác sau khi gái bác chia tay thôi. Và bác là người được chọn.
    Không dám khuyên bác, chỉ muốn bác sử dụng lý trí trong thời điểm này thôi. Còn thời buổi bây giờ, dùng chuyện xxx để đánh giá tư cách đạo đức của các chị em thì cũng không còn phù hợp nữa, quan điểm của em là vậy.
    Bác nói bác cũng từng yêu rồi, nên cảm nhận được gái nhà bác không yêu bác nhiều lắm, cảm giác của bác đúng đấy, nghe theo nó đi. Bác khongthe nói đúng đấy, gái có suy nghĩ, hiểu biết, không đú, thì it nhất cũng nửa năm để hồn nó tĩnh lại, rồi sau đó mới làm gì thì làm.
    Nếu bác còn yêu thực sự, thì để cho hai người có thời gian nhìn nhận, giờ này đầu óc bác đếch nghĩ được gì đâu.Chúc mau khoẻ
  2. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Phá thai là tội ác bác ơi. Cho bác cái ảnh mượn bên box GDGT :
    [​IMG]

    Suy nghĩ trước khi hành động. Bạn gái bác như thế không ổn.
    Được homme-en-blanche sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 12/03/2007
  3. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    dongdoixoday8x:Đúng là đau hơn cả chuyện đứng nhìn người yêu mình cách đây vài ngày còn ân ái với mình đang sấp ngửa với thằng khác ngay trước mặt mình...........
    ...Đời buồn như con chuồn chuồn........
    "yêu là chết trong lòng một ít,
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu,
    cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu,
    nguời ta PHỤ hoặc thờ ơ chẳng biết..."
  4. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi bạn ơi,cho dù có bất cứ lý do gì thì đây cũng là quyết định đúng đắn nhất
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bé khongthe đang tỏ tình với anh đấy à?
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp,nhìn hình sợ quá đi chòi à
  7. soiphuongbac_pro

    soiphuongbac_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Fải công nhận là kon lày lăng loàn hết đỡ luôn,(iem nói khí ko fải mong a bỏ wa nhé),tóm lại là rải tán đi đại ca, tầm nài sao fải ngợi nhỉ,a iu nó 1 tháng mà nó đã cho fang rùi :D thì đúng là thần dâm nữ hiệp gọi bằng cụ =)), nhưng mà nói j` thì nói e thấy a cũng là 1 ng` đàn ông đc đấy,sẵn sàng tha thứ được điều đó quả là 1 điều ko dễ chút nào,kỉu nài mai anh đi thi giải " Anh chỉ biết câm nín " thì champion là cái chắc,vô đối vô đối !
  8. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thú thực lúc đó tôi cũng định bỏ về Nhưng rồi nghĩ mình mà về thì em đó biết làm sao? Sinh viên làm gì có tiền, mà chuyện này bố mẹ em đó mà biết thì chắc em ...
    Nói chung lúc đó chỉ làm theo lương tâm của mình thôi, còn giờ đây lại không thể ra được quyết định
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế a nghĩ mục đích câu hỏi của em là để làm gì?
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vì bé là sinh viên nên bé hơn các em gái thấp học một cái đầu. Đã hơn người ta một cái đầu thì phải biết sử dụng cái đầu của mình một cách hợp lý, tránh rơi vào các tình huống tiến lui đều hỏng.
    Biết ko có tiền, biết sợ bố mẹ, biết sợ dư luận, sợ người đến sau... Vậy mà vẫn cứ mở mắt làm liều thì....

Chia sẻ trang này