1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai éo le như tôi...........?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongdoixoday8x, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    thề là đọc xong mấy cái bài này chẳng còn biết mặt mũi tình yêu nó đẹp hay xấu nữa?
    đọc xong đau đớn hét lên 3 chữ:
    yêu là gì
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Với tui thì cho dù là vợ, sau đêm tân hôn tui mà biết được cô ta đã thất tiết trước rồi tui cũng cắt ngay không chần chừ. Huống hồ đây mới chỉ là người yêu. Tui ghét nhứt mấy đứa con gái quan hệ bừa bãi trước hôn nhân như vầy. Đừng nói gì đến đức hạnh, tính nết nữa nếu đã mất trinh!
    Tui nghĩ bác cắt ngay đi. Đỡ phải suy nghĩ. Chưa chắc bác là thánh nhân có thể bỏ qua hết mà cưới cô ta, mà nếu ko là như vậy thì chỉ có dứt tình ngay bay giờ.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ừ, vậy thì không.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Qua topic này quả thật thấy giữa nam và nữ rõ ràng có sự bất bình đẳng. Em gái đó cho đồng chí chủ topic quan hệ chỉ trong vòng 1 tháng thì bị lên án, còn đồng chí chủ topic quan hệ với em cũng chỉ trong vòng 1 tháng thì không ai nói gì. Em đó có thai cũng chỉ vì em là đàn bà, còn đồng chí là đàn ông. Em quan hệ với 2 người trong một thời gian ngắn chẳng qua là vì em có điều kiện hơn đồng chí . Nếu đồng chí cũng có điều kiện như em thì với tư tưởng đó đồng chí cũng sẽ như em thôi. Do đó, mặc dù hoàn toàn phản đối chuyện QHTD trước hôn nhân nhưng anh vẫn mong các đồng chí nên công bằng khi đánh giá nam và nữ trong chuyện này. Nếu đồng chí dongdoixoday cần một lời khuyên thì anh chỉ có một câu:"Tuỳ chú, chú hãy làm theo lý trí và trái tim của mình. Bởi vì trong trường hợp này cho dù chú hành động như thế nào cũng không ai trách chú cả."
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    A ko hiểu e nói gì thì làm sao e phục? Mà với e, chữ phục mà ko có thì có nghĩa chữ yêu cũng chẳng thể nào.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hihi
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe chối tai đế chịu đc. K ngờ đến thế kỷ 21 còn có ng suy nghĩ ngắn thế này. Cái ********** là toàn bộ thước đo đức hạnh của fụ nữ à? Thế các ông lấy ng mình yêu về làm vợ hay lấy cái ********** về làm vợ? Đàn ông thời trai trẻ yêu đương "chinh chiến" k biết bao nhiêu con, máu lên rồi thì chả biết giữ gìn cho ng yêu, cứ thoả mãn mình trước đã, đến lúc lấy vợ lại đòi hỏi vợ mình còn zin. Một ông đã xơi mịe nó vài con rồi thì lấy đâu ra lắm gái đồng trinh thế?
    Bác chủ topic: Em rất nể trọng những hành động của bác. Thời buổi này khó kiếm đc 1 ng có lòng, có đức như bác. Chắc giờ bác đã có sự lựa chọn của mình rồi. Mong bác đủ quyết tâm để thực hiện. Em xin kính bác 1 ly ạ.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chết, bác đừng đòi hỏi ở đàn ông nhiều quá, dễ bị thất vọng lắm ạ . Em nà em thấy tốt nhất nà mình khỏi lấy chồng chứ lấy mà cứ lo màng mủng còn dễ stress hơn . Ngày trc em thấy mấy chị đi vá lại là ko tốt nhưng giờ lại nghĩ nếu đàn ông chuộng cái màng thì các chị ấy đi vá cũng pải òi , kẻ cắp gặp bà già mà
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đòi hỏi gì đâu. Đã sẵn thất vọng về đàn ông rồi mà. Cũng đang quyết tâm k lấy chồng đây.
  10. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , em còn ít tuổi lắm , và cũng chưa bao giờ động đến đàn bà con gái nên còn ít kinh nghiệm , em nói có gì không phải mong bác bỏ quá cho em nhá .
    Em giả sử bây giờ bác quyết định chia tay với cô ấy , thì em nghĩ cô ấy chắc cũng không buồn lắm đâu .Vì cũng giống như khi chia tay với thằng kia thì cô ấy đã có bác để giả sầu ,vậy thì sau khi bác bỏ cô ấy , co ai dám chắc là cô ây không tìm đến 1 chú khác nhỉ . Như con bạn em đã từng tuyên bố :" đời thì dài , giai thì nhiều , chẳng việc gì mà phải khổ vì thằng nào hết " , như em thấy thì câu tuyên ngôn này rất hợp và bác gái đấy ạ .

Chia sẻ trang này