1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai éo le như tôi...........?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongdoixoday8x, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Này... Chú có nghe câu này không?? Cái câu mà các cụ chúng nó dạy, ngẫm ra chị thấy cũng không sai. Các cụ chúng nó bảo dzồi:
    Lấy Đĩ về làm Vợ, chứ không ai lấy Vợ về làm Đĩ.
    Chú muốn cưới Em còn nguyên hở?? Chấp nhận tục Tảo Hôn đi.... Vì những Em đó toàn dưới... 10 tuổi!​
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bác nên chia tay với cô ấy , chẳng có gì phải tiếc về chuyện tình của bác với cô kia , cô ấy đến với bác dễ dàng như vậy thì có nghĩa trước đây cô ấy đã từng quan hệ với nhiều người rồi , nếu bác tiếp tục yêu cô ấy lấy cô ấy làm vợ , sau này cô ấy ngoại tình thì lúc đó bác chịu nổi không
    Mất đi người yêu em thì sao
    Mất đi người yêu em thì thế thôi
    Người yêu em trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu em trên thế gian đâu chỉ có riêng mình anh
  3. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    MK chú chủ topic già có râu rồi mà vẫn bị trẻ con nó lừa. Nó xxx với mười mấy thằng " người yêu cũ " , đang lo quay tiền để giải quyết thì tóm ngay được chú. Thế nên nó mới khẩn trương dọn dẹp trong 1 tháng quen nhau cho chú ăn uống ngay. Đơn giản bởi vì chú đã đi làm, chứ mười mấy thằng kia toàn sinh viên lấy dek ra money, có khi chúng nó chén xong huýt sáo nhảy tàu hết mịa rồi ý chứ
    Thôi coi như mất mấy lít tiền học phí. Giải tán nhanh
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay mình ko tham gia tranh luận nhiều về vấn đề ăn cơm trước kẻng, hết mình khi yêu, nay mạo muội có đôi dòng bày tỏ.
    Mình ko bao giờ đánh đồng chiếc màng chắn với sự trinh tiết là một cả. Mình quan niệm: Sự trinh tiết chính là sự trong sạch đoan chính. Sự trong sạch đó thể hiện qua việc nghiêm túc trong các mối quan hệ, không buông thả dễ dàng rơi rớt vào vòng tay kẻ khác. Mình nhớ mang máng có bạn gái nào đó tự hào rằng bạn ấy và bạn trai take off clothes và âu yếm nhau bên ngoài, nhưng vẫn giữ được cái màng chắn. Đọc thấy mà ghê. Một sự gian dối đê tiện. Đã làm đĩ lại còn ăn vạ cáo buộc kẻ đồng loã phạm tội hiếp dâm. Thà rằng đừng có oang oang là mình CÒN, người đời đọc rồi quên. Đằng này... chẳng khác gì rửa rau bằng nước cống.
    Quan niệm của bạn nhocquai, về việc gái thời nay chỉ còn trẻ con dưới 10 tuổi là virgin thì bạn hoàn toàn sai về điều đó. Rất tiếc là bạn lại có cái nhìn tiêu cực như vậy về cuộc sống.
    Về quan niệm của kiepga, mình nghĩ là bạn hơi một chút khắt khe. Cuộc sống có biết bao điều tai ương.... Có biết bao nhiêu nguyên nhân khiến cho bạn cảm giác người ta ko CÒN trong đêm tân hôn, chứ ko phải nhất nhất cứ là gái "hư". Bạn nên nghĩ đến câu nói: Lấy đĩ về làm vợ, chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Có khi nào bạn nghĩ: Sau đêm tân hôn, vợ bạn cho rằng giờ thì mình chẳng còn gì để giữ nữa, cứ thế alê hấp...... chẳng còn màng nữa thì anh kiepga biết đấy là đâu?
    Đối với người đời, mình rất thoải mái: mình ko quan tâm chuyện còn hay mất. Miễn sao họ vẫn có lối sống ko quá buông thả, biết điểm dừng và đừng vô tình biến mình thành **** hết đát.
    Đối với mình: KHÔNG BAO GIỜ ỦNG HỘ "ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG". Dẫu sao, những cái đã gọi là riêng tư thầm kín, thì không thể chung chạ với vài người.
    Lại nhai lại câu nói nghe đến mòn tai: Phụ nữ ko phải có quá nhiều thứ để mất, mà họ ko biết giữ những gì thuộc về mình.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Việc cô ấy đã từng cũng ko ăn nhập gì đến chuyện tư cách của cô ta trong chuyện tình cảm cả . Có cô chỉ với 1 người rồi chia tay, sau đó phải tự nhốt mình 1 khoảng thời gian rất dài để nguôi ngoai nhưng có cô có 1 lần rồi dẫn đến nhiều lần khác với ý nghĩ "Chẳng còn gì để mất" . Đức hạnh là cái đánh giá về lâu về dài chứ cái màng thì chỉ biết bây h thôi chứ làm sao biết đc 5,10 năm tới sẽ thế nào .
    Có bác gì bảo "Đêm tân hôn mà vợ ko còn thì cũng bỏ" hãy coi chừng, vì có khi bác có đc cái bác muốn đêm tân hôn nhưng sau đó còn uất ức hơn vì mình đã ăn 1 quả lừa . Lúc đó cũng đừng trách người, chỉ trách bác đã đòi hỏi cái đó thì người ta sẽ cho bác cái đó thôi
  6. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho mình lời khuyên. Thành thật mà nói những lúc tĩnh tâm lại thì mình cũng muốn chấm dứt mọi chuyện cho thanh thản, coi như mình có thêm chút kinh nghiệm. Lâu lắm rồi chẳng thích em nào, tự nhiên thấy quý một một người lại lâm đầu vào đúng chỗ dở hơi
    Mình cũng chẳng trách gì em đó cả, nói chung em cũng có nhưng điểm đáng quý. Chuyện mối tình của em lần trước dang dở cũng là vì lý do gia đình, bố mẹ em ngăn cản kịch liệt chuyện này -mình cũng từng gặp bố em nên cũng biết sơ qua- ( quê đồng chí kia xa quá, tận miền Trung ) khi hai đứa chia tay họ vẫn còn tình cảm với nhau...
    Thôi bỏ đi, mệt mỏi quá.
    Chúc mọi người có những tình yêu đẹp, Chúc box TVTY ít khách
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không định nói gì nhưng đọc thấy cái vàng vàng của bạn nhocquai lại ngứa tay tẹo
    Tớ e rằng nhocquai nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi. Trong cái xã hội xô bồ dở Tây dở Ta này, tuy không nhiều nhưng vẫn còn tồn tại những người biết quý trọng trinh tiết, biết giữ mình... cho dù tuổi cũng đã băm. Tớ nhấn mạnh lại là không nhiều nhưng vẫn tồn tại nhé.
    Thời buổi này gặp nhiều nghịch cảnh đến lạ: Chuyện ăn cơm trước kẻng vẫn là chuyện muôn thủa "biết rồi-khổ lắm-nói mãi", bị cảnh tỉnh nhiều rồi mà vẫn nhan nhản quanh những xóm trọ, ký túc, nhà nghỉ,...
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Uh thì tớ công nhận là hơi Vơ nắm Cả Đũa thật... Nhưng ấy thử nhìn mà xem... Hix... Do bây giờ, Nam giới cũng thoáng hơn trong vấn đề trinh tiết, Nữ giới thì nghĩ rằng... Nam giới đã thoáng hơn... Rồi tất cả môi trường xung quanh, Sàn nhảy, nhà nghỉ đầy ra, rồi thì bây giờ họ cũng yêu nhau cuồng nhiệt lắm cơ, sẵn sàng dâng hiến mà không hề ân hận... Còn thì đương nhiên, vẫn rất nhiều những người có suy nghĩ rất nghiêm túc... Nhưng mà... dòng đời xô đẩy... hix hix...
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Gởi chú dongdoi, chú đúng là già mà hai lúa, thẳng thắn đấy, mắc bẫy nó thì nên dũng cảm nhận sai lầm rút kinh nghiệm lần sau.
    Loại gái đấy thì còn lạ gì, anh cam đoan chú bỏ nó vài tuần, nó sẽ kiếm thằng khác ngay. Phải tay anh, anh sẽ cẩn thận, xxx chứ phải xài bao. Nó có bầu thì tin chắc không phải của mình.
    Loại gái đó thì cứ xxx cho sướng. Làm thằng đàn ông phải học nhiều lắm chú. Kiếm gái chơi thì cứ ok, còn cưới vợ phải cẩn thận, cái màng chỉ là một trong nhiều yếu tố thôi.
  10. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật giả lẫn lộn.
    Có những nữ chiến sỹ an ninh, khoác lên người vỏ bọc cao quý nhưng đã từng quan hệ với khá nhiều người.
    Có những cô giáo, cũng ở trong cái vỏ bọc thánh thiện, cũng đã từng quan hệ với khá nhiều người.
    Những người đó tự cho mình là thức thời, mặc nhiên chấp nhận xu thế, thế thời phải thế, biết dùng vốn tự có để mưu cầu lợi ích trước mắt. Họ sẽ không ngừng tạo vỏ bọc cho mình: vẻ ngoài đoan trang, đôi kính trí thức, cư xử khéo léo, bằng cấp đầy đủ...; thay đổi chỗ làm, thay đổi nơi ở, thay đổi... và các chú gà thi nhau rớt đài. Chú nào tỉnh đòn lại ca bài ca AQ "Rau sạch ý mà".
    Cuộc sống muôn màu, ai dễ dãi buông xuôi thì chấp nhận một tương lai thiếu bền vững, sẵn sàng sống trong cảnh ông ăn chả, bà ăn nem, con cái không trọng cha mẹ, người ngoài rẻ rúng. Người cẩn thận thì nghiến răng chịu đau, đi tìm nửa kia thực sự của mình.
    Bài này không chỉ dành cho các Rai, mọi người đọc và suy ngẫm về nửa bên kia của mình nhé. :)

Chia sẻ trang này