1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp chuyện tình yêu như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicodon81, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicodon81

    nguoicodon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có ai gặp chuyện tình yêu như thế này không?

    Chuyện là thế này, Cách đây 4 tháng do người quen giới thiệu nên tôi có gặp và yêu một cô gái, đây là người tôi tháy có nhiều điểm phù hợp với mình như hình thức ưa nhìn, có cá tính công việc ổn định, gia đinh nề nếp..vv... và tôi đã quyết tâm lựa chọn. Ban đầu cũng có khó khăn từ phía cô ấy nhưng sau đó mọi chuyện cũng thuận lợi cô ấy cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi và chúng tôi đã đi chơi với nhau. Tôi được gia đình cô ấy quý mến vun đắp và gia đình tôi cũng rất ủng hộ. Chúng tôi đã xác định tương lai vì tuổi tác cũng không còn trẻ nũa.Mọi chuyện tưởng như rất thuận lợi nếu không có chuyện tôi mơi được biết là trước đây cô ấy cũng yêu 01 người trong thời gian 5 năm và chỉ vì gia đình cô ấy cấm đoán, không chấp nhận người kia mà họ không lấy được nhau. Bây giờ người kia vẫn còn rất yêu cô ấy và không chấp nhận mất cô ấy. Tôi cũng hỏi cô ấy thì cô ấy nói là đã chia tay từ lâu rồi nhưng người kia thì nói với tôi là họ vẫn chưa kết thúc và chỉ vì sức ép của gia đình mà cô ấy mới đồng ý yêu tôi. Cũng phải nói thêm về người kia để các bạn biết, đó là một người trước đây cũng xuất phát từ xã hội đen đã có tiền án ( đây có thể chính là lý do mà gia đình cô ấy cấm đoán chuyện tình cảm của 02 người) nhưng kể từ khi anh ta yêu cô ấy anh ta đã thay đổi hoàn toàn chăm lo làm ăn và lo cuộc sống, anh ta nói rằng sở dĩ anh ta làm được như vậy là do có tình yêu từ cô gái mà tôi đang yêu nên anh ấy sẽ không chấp nhận từ bỏ bằng bất cứ giá nào kể cả việc phải làm mọi thứ. Cả 03 chúng tôi đã gặp nhau, người yêu tôi nói với anh ấy là mọi chuyện với anh ấy đã kết thúc , giờ đây cô ấy yêu tôi không phải là do gia đình ép buộc và xin anh ấy hãy để cho cô ấy được tìm hạnh phúc của mình nhưng anh ta không tin và không chấp nhận điều đó, anh ta nghĩ rằng cô ấy bị sức ép gia đình nên buông xuôi đồng ý tôi trong khi vẫn còn yêu anh ấy, anh ấy không muốn người yêu tôi phải lưa dối tình cảm của mình như thế. Anh ta đã quay sang tôi và cho rằng tôi là nguyên nhân của mọi chuyện, rằng tôi đã cản phá anh ta và nói với tôi rằng nếu tiếp tục đi lại với cô ấy thì sẽ không để cho tôi được yên vì tôi đã cướp đi điều quý giá nhất của anh ấy.vì nhiều lý do nên tôi cũng không muốn dây dưa ân oán với anh ấy nhưng tôi cũng không muốn chỉ vì chuyện khó khăn này mà đã bỏ cuộc. Bây giơ tôi rất hoang mang và chăng biết làm thế nào cả. Ai có thể cho tôi lời khuyên nên tháo gỡ như thế nào.
    Cảm ơn nhiều
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    có 3 phương án đc đề ra ở đây
    1: đấu súng tay đôi với thằng kia(đây gọi là đem sở đoản của mình đấu với sở trường của địc)
    2: vẫn âm thầm đi lại với e kia rồi đùng một cái đứng ra tổ chức cưới xin(nếu e kia cũng đồng ý)
    3: chia tay với cô em và đi tìm một chân trời mới.
    Những bậc anh hùng võ lâm, võ nghệ hơn người thì thường dùng cách 1.
    những bậc mưu trí(hay còn gọi là quan văn) thì thường dùng cách thứ 2.
    Còn những bậc thanh niên thời nay thì thường dùng cách thứ 3
    Ở đây e chỉ bàn về những người dùng cách thứ 2 mà thôi vì e nghĩ các bác cũng chẳng thích đánh đấm làm gì. mà đánh đấm xong lại ăn cái tiền án vào mặt thì bố mẹ nàng chắc cũng thắp cho mình 3 nén nhang luôn. còn cách thứ 3 là cách ai cũng làm đc. đấy gọi là"tẩu vi thượng sách".
    phàm khi tham dự bất kỳ một mưu đồ nào mình cũng phải biết mình đang làm cái gì. thiên có thời ko, địa có lợi không và nhân có hoà không. nói đến thiên thời địa lợi nhân hoà là chúng ta cùng phải nói đến cả hai bên.
    đ/c sơn tinh(ngườicôđơn81): nghe đc kể lể thì có vẻ đc cũng đã có công ăn việc làm ổn định, tính tình chắc cũng hiền hoà nhân hậu(thế nên các cụ mới có vẻ là vun vào) và lại còn có mối tình căm với e nó rất là mong muốn đc đưa e nó lên giường trong lễ vu quy, về địa lợi tức là đc có thể tuần có thể 1 2 lần gặp và đưa e nó đi chơi. nhân hoà là có vẻ như các cụ các chị các a các e đều có ý tưởng đưa hai đứa đến ngày động phòng hoa chúc(con người yêu đc này thì e cứ thấy nghi nghi vì chúng nó yêu nhau 5 năm rồi. e là e dek tin đc con này)
    đc thuỷ tinh(cừu địch): một tay đại gian đại ác không thể cải tạo nổi và nó lấy ai là con nhà người ấy khổ(theo ý các cụ bố mẹ vợ tương lai nghĩ thế). nói đi thì cũng phải nói lại. thằng này nó vì tình yêu cao đẹp mà quay đầu vào bờ(theo nó nghĩ thế và e kia cũng nghĩ thế và đc sơn tinh cũng nghĩ thế). có nghĩa là giờ nó cũng đã là người tử tế, không ai có thể coi thường nó đc nữa. nó thì chắc là cũng một tuần có thể dẫn e này đi chơi 7ngày đc. nó lại có một cái lợi thế chết người là đã yêu e này 5 năm trời(dã man, hàng khủng). giờ chỉ còn vài cái điểm yếu ở cái thằng này. thứ nhất là nó vẫn giở giọng côn đồ hung hãn chứng tỏ bản chất lưu manh của nó vẫn lẩn quẩn quanh đây. cần là nó phát tiết ra ngoài. thứ hai là bố mẹ nàng là ko thích nó rồi (cái này mới gọi là nguy hiểm chết người bao nhiêu mối tình đẹp như romeo và juliet cũng bị cái cản trở này biến thành tro bụi)
    bây giờ thì sơn tinh chắc cũng đã biết cần phải đánh vào điểm nào rồi. và thuỷ tinh cũng đã hiểu đc thế mạnh của mình là tình yêu 5 năm và cái chai lỳ sương gió của minh
    bậc đại trí đại dũng thì đánh cho địch thua mà vẫn phải tâm phục khẩu phục
    bậc đại gian đại hùng thì dùng trăm phương ngàn kế để đưa kẻ địch đễn bờ vực của sự tàn lụi
    hai con người khác nhau thì các mưu cao kế hiểm nó cũng phải khác nhau. hôm nay hơi bận rộn. tạm dừng bút ở đây. lúc nào rảnh rỗi e lại xin phép post nốt phần còn lại cho các bác để các bác tiêu sầu. kính bút
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mi?nh thích cái kiê?u viết 01,02,03 cu?a bạn... Bạn cufng chă?ng pha?i la? ngươ?i hiê?n chút na?o, gớm phết đấy... va? tính co?n hơi lạnh nưfa..
  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Phương án 2 là hay nhất , người thông minh ở đây là người biết dùng trí chứ ko dùng sức , chứ dùng sức thì thua chắc , xă hội đen mà lị làm sao tay bo dc
  5. nguoicodon81

    nguoicodon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trước hết xin cảm ơn những phân tích của bác
    Nhưng chuyện này quả thực rất khó giải quyết theo 03 cách của bác vì:
    - Nếu dùng phương án 1: Lợi thế sẽ thuộc về đối thủ mà bản thân mình cũng không muốn phải đấu tranh với bọn chúng vì mình còn gia đinh, tương lai và không muốn ảnh hưởng đến công việc , một phần nữa là quả thật sau khi biết chuyện mình cũng có đôi chút nghi ngờ về tình yêu của cô gái dành cho mình, mình tự hỏi ko biết mình có phải là người lấp chỗ trống cho cô ấy không mặc dù trước đây minh không có chút gì phải suy nghĩ về chuyện đó.
    - Nếu dùng phương án 2: thì đồng nghĩa với việc mình sẽ phải chuẩn bị đối phó với trường hợp xảy ra phương án 1 vì không thể che giấu được mà kể cả khi cưới được rồi thì chắc gì anh ta đã để yên cho tụi mình.
    - Nếu dùng phương án 3: thì quá dễ và mình sẽ bị mang tiếng là thỏ dế không chỉ với cô ta mà còn cả với gia đình và mọi người.
    Thấy câu ''"bậc đại trí đại dũng thì đánh cho địch thua mà vẫn phải tâm phục khẩu phục " bác nói quả là chí lý nhưng thật sự chuyện này quá khó vượt ngoài khả năng nên rất mong các cao thủ chỉ giáo vì luôn tin vào câu " cao sơn hữu tất cao sơn trị" mà.
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác boy alone 81 này. Bảo bác chọn cách 1 thì bác sợ ko làm. Cách 2 thì sợ trả thù. Cách 3 thì lại sĩ, sợ mang tiếng. Để tôi phân tích cho bác nghe nhé. Cách 1 đây đúng là hạ sách của hạ sách. Bởi vì thứ nhất, bác mà đi đấu súng với thằng kia mất điểm với ko chỉ em nó mà cả gia đình em nó nữa. Đánh nhau ko thể hiện sự dũng cảm. Tuy nhiên cách bác giải thích về cách 2 và cách 3 thì tôi ko thấy hài lòng. Cách 2, bác sợ bị trả thù. Điều này chứng tỏ tình yêu của bác với em nó quá ít ỏi. Ko đủ để vượt qua cái sợ bị trả thù. Cách 3 thì bác lại sĩ diện hão, sợ bị mang tiếng là nhát chết. Tôi chả thấy bác luyến tiếc gì em nó cả, chỉ sợ bị mang tiếng mà thôi. Nhưng bác ko biết rằng, biến đi thì mình cũng có gặp em nó nữa đâu mà mang tiếng. Vả lại cái chuyện này cũng qua nhanh thôi. Tốt nhất là bác nên nghỉ đi, vì tình yêu của bác ko đủ lớn (nghe có vẻ sến) nhưng đấy là sự thực. Nếu bác vẫn còn thích em nó thì cách tốt nhất là dùng cách 2.
  7. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông, dám yêu thì biết đứng ra dành giật với kẻ muốn cướp của mình. Thằng kia nó là dân xã hội đen mà còn hiểu điều ấy, pác lại ko à?
    Cứ tiếp tục, còn theo tôi: thằng kia nó tạm thời không làm j pác đâu, nếu làm j nó đã làm ngay từ đầu mà ko cần fải gặp pác rồi nó mới doạ thế, còn nếu nó muốn làm j pác thì nó cũng fải nghĩ tới cô gái... chẳng nhẽ bao cố gắng của cả nó và cô ý mà bây h nó dễ dàng vứt bỏ à??? cái dạng hoàn lương như nó ko cẩn thận mình cho nó vô tù mấy hồi, pác cứ điềm tĩnh, đừng cuống, cuống thì đek fải nam nhi... Nó sẽ tự biết và rút lui
    Mà pác cũng suy nghĩ tìm hiểu xem cô gái đó có yêu pác thật lòng hay ko? Hay chỉ vì gia đình mà nhận lời yêu pác, thì pác còn bị đau hơn là bị thằng kia nó chém bằng dao đấy.
    Một khi đã tìm hiểu rõ ràng rồi, chắc pác cũng biết mình sẽ fải làm j...
    Chúc pác thành công
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    phàm là phép dùng binh thì phải hiểu một điều sơ lược.
    có những đường không nên đi. có những địch không nên đánh. có những thành không nên công. có những vùng không nên giành. có những lệnh vua không nên nghe, ngày xưa các cụ bô lão họp hôii nghị diên hồng khi được hỏi hoà hay đánh. thì tất cả đều đồng thanh hô rằng: đánh.
    sơn tinh phải tự hỏi rằng. nếu bây giờ hỏi đồng minh(bố mẹ vợ tương lai, người yêu, bạn bè) xem có đánh hay không. thì bao nhiêu người sẽ giơ tay chủ đánh.
    Trên dưới đồng lòng thì kẻ địch dù có binh hùng tướng mạnh, trăm mưu ngàn kế cũng phải cúi đầu khuất phục mà thôi. đến bây giờ ngay cả hoà hay đánh sơn tinh còn chưa quyết thì nên ngửa cổ lên trời mà than rằng"trời đã sinh ra sơn , sao còn sinh ra thuỷ " rồi ôm trong lòng mối tình bèo bọt lên đường mà quất ngựa truy phong thôi.
    kính bút
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cũng chỉ có từng đó cách, cách nào bác cũng ko chịu thì em cũng chịu
  10. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đấu súng......pằng....

Chia sẻ trang này