1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp chuyện tình yêu như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicodon81, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bac noi chuyen em thay su viec co ve he trong,
    Tot nhat theo em bac nen tim hieu ve tinh yeu thuc su cua co gai va neu co ay thuc su yeu bac thi duong nhien co ay se chon bac thoi, khi do bac co the gap tay 3 voi tay kia de khang dinh y tri cua minh, va neu truoc su khacng dinh cua co gai kia thi tay kia cung se ko lam gi bac dau ma so,
    Chuyen cua bac gan giong chuyen cua em, chi co dieu nguoi yeu cu cua em khong phai la dau gau.
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    deleted (mod xoá hộ nhé :D)
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 08/08/2006
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Những võ lược được chú Mạch Chuật vạch ra đại diện cho 3 dòng : Cương, Thâm, Nhược.
    Nhưng từ nguyện vọng, hoàn cảnh, và thể chất con người chú anh thấy chú chả học được thứ nào trong 3 thứ cơ bản đấy. Thất vọng thay cho những người như chú.
    Tuy nhiên, trong tàng kinh các của Đại Tiên Thi Zuyen Zu có viết hẳn 1 thiên mô tả về thứ võ công giành giựt gái mà không mất 1 giọt mồ hôi nào.
    Và người duy nhất luyện được đó chính là Bạch Diện Thư Sinh KIM TRỌNG.
    Chẳng cần biết tụi ác dâm Hồ Tôn Hiến, xảo quyệt lưu manh họ Mã, hay cao thủ Từ Hải cộm cán giang hồ tranh cướp gái mú ra sao, ông Kim cứ ngồi nhà rung đùi tu luyện mặc kệ chúng mày với đời, kiểu gì thì kiểu, kết quả gái vẫn về với ta (tuy hơi nát).
    Gái nhà chú đã đi được nửa chặng đường của Đạm Tiên rồi, giang hồ đã qua, phong ba đã trải. Vậy chú chịu khó tu thêm 1 thời gian nữa, ắt thành chính quả.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cao nhân đoán chuyện.. tại hạ tiếp lời.
    Chuyện nhân gian **** cuồng say bông đẹp đâu chỉ có riêng.. cô nhân bát nhứt. 3W đạo hữu nói chí phải.. cô nhân bát nhứt không có được cái ác tà dâm của Hồ đại nhân, cái xảo huyệt mẹt rô chợ búa của Mã tiên sanh, cái dõng - bản lãnh giang hồ dao búa của Từ tướng quân, chỉ có cái phong thái đường hoàng bất lực chờ thời của Kim công tử.
    Cô nhân bát nhứt giống người lá gió cành chim thì đúng hơn, và hơi có chút máu văn nghệ văn gừng nữa. Chẳng hiểu thế nào mà tác giả lại lụm được cái kịch bản "gái có công việc ổn định, gia đình nề nếp.. nhưng quan hệ yêu đương với một đại ca giang hồ 1/2 thập kỹ". Xưa nay trong thiên hạ thường chỉ tồn tại kịch bản "trai giang hồ thì gặp gái lầu xanh" mà thôi.. quả kịch này là hơi bị hiếm. Thôi thì cứ theo phương pháp của 3W đạo trưởng là vẹn cả đôi đường.. mà chẳng sợ tổn hại đến thịt da và thanh danh. Trong lúc chờ thời cơ, cô nhân bát nhứt nên học thêm món bơi lặn.. rồi ra Chương Dương kiều mà chờ vớt gái.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nghe 2 bậc hiền nhân tiền bối Tetuong, 3W nói mà em thấy đúng quá trời đất.
    Khâm phục.
  7. ufo2401

    ufo2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hay chí lí chí lí
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tạt té vào đây xem tình hình đồng chí sơn tinh thế nào rồi lại gặp ngay hai cây tùng cây bách ở trong này cảm thấy lòng dào dạt niềm vui. nghe danh lâu lắm nay mới có ngày gặp bút của hai vị đại trưởng lão. quả là không hổ danh những bậc đại anh hùng hào kiệt. đồng chí người cô đơn quả này thì yên chí lớn vì tả tướng thì đã có vv hữu tướng thì đã có tt. hai tướng tài đã vào đây giúp sức thì tên thuỷ tinh dù có 3 đầu 6 tay quả này nhẹ thì cũng tẩu hoả nhập ma nặng thì về quỷ môn quan diện kiến.
    Mạo muội mượn hai câu thơ của người xưa để tặng cho hai vị anh hùng cái thế này
    văn như vớ vỉn vô tiền hán
    thi đáo tê tê thất thịnh đường
    vào đến đây thấy vô duyên quá. đành quay ra. mai có thời gian e lại vào cùng các bác phò đồng chí sơn tinh đưa đc thuỷ tinh về cõi thiên bồng
    kính bút
  9. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bậc tiền bối nói chuyện với nhau đã thấy nội công thâm hậu rồi, hay ! hay !
  10. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cứ bảo là phải đấu tranh, chê người ta ko dũng cảm
    thử đặt trong tình cảnh của ông alone81 xem, mà có khi đấu tranh ko được lại bị xin tí huyết đấy
    khi mất người yêu người ta thường mất lí trí lắm, mà đối với những người có tiền án rồi thì...
    tui nghĩ ông nguoicodon81 nên nói chuyện thẳng với cô người yêu và hỏi thật cô ta ý, rồi cả 3 gặp nhau và nói chuyện, chắc ông tiền án tiền sự kia hiểu

Chia sẻ trang này