1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp chuyện tình yêu như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicodon81, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đời đúng là lắm thằng rỗi việc, bỏ rồi lại vẫn bám dai như đỉa đói, cóc hiểu thế nào. Nói chung là nên xem xét lại xem cô ấy yêu bạn thật lòng hay chỉ là....... chạy trốn mà thôi. Nếu cô ấy chỉ cố tình tìm cách chạy trốn cái mối tình dang dở kia thì ..... say goodbye quách đi cho rồi. Còn nếu cô ấy iu bạn thật lòng thì chứng tỏ cho thằng rỗi hơi kia thấy nó chẳng chen zô được nữa đâu, gặp mặt, nói chuyện cho đàng hoàng, 3 mặt 1 lời cho nó đỡ "đỉa đói". Sau đó iu thì cưới cho nó ........ sáng mắt ra.
    Chúc bạn hạnh phúc!!!
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    người giỏi tấn công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ. người giỏi phòng thủ là người làm cho địch ko biết phải tấn công vào nơi nào. công thủ toàn diện bao giờ cũng là niềm kiêu hãnh của tướng tài và là đỉnh cao mà bất kể một ai, từ người làm kinh tế cho đến người làm chính trị và rõ ràng nhất là người cầm quân đứng nơi hòn tên mũi đạn đều mong muốn đạt được.
    Tài nhỏ mà ngôi cao, trí mọn mà mưu lớn. không gặp họa ấy là hiếm lắm. đ/c sơn tinh nhà chúng ta. mưu không cao, kế không sâu. trí tàn dũng kiệt. đánh trận này cầm như là bỏ mạng bởi tay thằng thủy tinh manh động và tàn ác.
    Nhưng chẳng nhẽ đành thúc thủ đưa cổ vào tay thằng đao phủ tàn ác là thủy tinh hay sao???
    Thủ thành:
    thành thì có rất nhiều mặt để công. bản thân, người yêu. gia đình. bạn bè, công việc. vvvv thành của sơn tinh thì chủ yếu có ba mặt để kẻ thù công vào(theo ý thủy tinh).
    1: bố mẹ vợ tương lai
    2: mỵ nương
    3: sơn tinh
    Ôi thôi. mới nói ra đến đây mà nước mẳt lưng tròng. lòng dạ như có ngàn mũi dao đâm trăm thân ngựa xéo. xót xa thay cho nhân tình thế thái ở đời. sơn tinh chưa đánh đã khai. mỵ nương thì là gián điệp hai mang. trong đánh ra ngoài đánh vào. hai cửa thành bỏ ngỏ thì dân đen lâm cảnh nồi da nấu thịt là cái viễn cảnh nay mai rồi.
    Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào???
    mặt thành thứ nhất thì vững như núi thái sơn. có chăng thì chỉ có dùn mìn tiêu diệt cả hai thì mới trừ được mối họa này, mà chắc là thủy tinh có là kẻ đại gian đại ác thì cũng ko bao h áp dụng kế sách này.
    mặt thành thứ hai gần như là cánh cửa tiên quyết mà cả hai bên đều muốn chiếm mà hiện giờ đ/c thủy tinh đang dùng trăm mưu nghìn kế để chiếm lấy. để phòng thủ cho thành này thì cách tốt nhất là trang bị cho nó những loại vũ khí mà nó tự phòng vệ, không thể để nó chơi ván cờ người được.
    Mặt thành thứ ba là một mặt yếu mà mạnh, yếu vì bản thân nó không có sức chống đỡ.mạnh vì nó có thể tự mình làm cho nó mạnh lên.
    Ở đây e chỉ xin nói với bac sơn tinh đôi điều về hệ thống tự phòng vệ
    1:thứ nhất là "hạ thủ vi tiên cường".
    2:thứ hai là ngăn sông cấm chợ.
    3:thứ ba là ngoại giao thân thiện
    4:thứ tư là diễn biến hòa bình
    5:thứ năm là thủ tiêu gián điệp
    6:bôi nhọ kẻ thù
    7:đánh bóng bản thân
    hạ thủ vi tiên cường là gì: nói tiếng hán thì nó có vẻ hơi xa lạ nói tiếng việt thì có nghĩa là: đầu tiên là đưa em lên giường. đây là một trong những chiêu tối độc, mà lai rất thuận tiện cho người sử dụng mà phàm là con trai ai sinh ra cũng đã đc trao thượng phương bảo kiếm vào tay. hễ cần là động thủ
    ngăn sông cấm chợ: không ai đi hỏi một thằng nào đấy 10 câu nó không trả lời câu nào mà lại đi hỏi tiếp. khi kẻ thù đã ngấm đòn của ngũ độc thì bắt đầu áp dụng chiêu này. bắt e nó không đc nghe đt của thằng kia(lý do: ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa) không liên lạc với thằng kia. có nghĩa là tất tần tật mọi sự liên lạc với thằng kia đều phải chấm dứt.. phàm là con dã thú. khi đi săn mồi mà không biết con mồi ở đâu nó như thế nào thì cầm như là nó đã bỏ cuộc
    ngoại giao thân thiện. thiết lập mối quan hệ khăng khít giữa mình với gia đình cô ẻm. cả các mối quan hệ với bạn bè và người thân đều phải đc tận dụng triệt để. cho cô ẻm trở thành thành viên thân thiết của gia đình mình. biến nó thành thói quen tất yếu.
    thứ tư là diễn biến hòa bình. ai hám sắc ta dùng gái để mua. an nghiện rượu ra cho uống rượu ngon. ai cần tình cảm ta dùng tình căm để dụ dỗ

    thứ năm là thủ tiêu gián điệp:. thằng thủy tinh yêu mỵ nương 5 năm chắc chắn là nó phải chơi và quen biết với một ai đó trong số các mối quan hệ của nàng. tìm và "thủ tiêu"(sợ nhất gián điệp lại chính là nàng công chúa kiều diễm mà sơn tinh tôn thờ bấy lâu nay)
    bôi nhọ kẻ thù:đừng bao h nõi xấu hay kể lể những tính cách đáng khinh của thằng đây(ví dụ nó trí dũng hơn người chẳng hạn: quả thật đáng khinh). năng mua các tờ báo pháp luật, sưu tầm các câu truyện về những thằng tù tội rôi đưa cho các cụ nhà ẻm đọc
    đánh bóng bẩn thân: không ai là không muốn gìn giữ một viên ngọc quý cả: hé hé. kể cả phải cố làm giả ngọc.
    E tạm dừng bút ở đây. kính chúc bác thủy tinh mã đáo thành công
    kính bút
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, ngoài các cao thủ đương thời bây giờ còn có thêm cao thủ Bạch thử,mưu cao kế sâu, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Long trung sách cũng Liên hoàn kế của đồng chí rất đáng để tham khảo. Tuy nhiên có được hay không thì lại phụ thuộc vào đồng chí 81 nhà ta. Tại hạ cho rằng cái mà đồng chí nên làm nhất bây giờ đó là tấn công dồn dập trong 1 thời gian nhất định và đạt được kết quả thiết yếu như sau:
    Cắt đứt hẳn mối liên hệ giữa cô gái và thằng xã hội đen kia. Cái này có lẽ là điều kiện quan trọng nhất bởi vì con gái không bao giờ có được sự ổn định về mặt tâm lý như con trai. Nếu làm được điều này thì toàn thắng sẽ thuộc về đồng chí 81.
    Để làm được điều này thì điều quan trọng tại thời điểm hiện tại thì công việc giường chiếu là quan trọng nhất. Không biết đồng chí đã làm được diều này chưa nhưng với hoàn cảnh hiện nay, chỉ cần yêu nhau là đã xxx chứ chưa nói gì đến cưới. Đừng đê bị thằng kia nó làm trước thì coi như toi. .....
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    tiên hạ thủ vi cường
    tiên sư thằng hạ thủ. nó làm mình sướng thật,
    xơi hay chưa xơi thì cũng phải thử mới biết.
    Bác nào không ăn thì mời e
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái điều 1 mà bác MạnhChuột trong hệ thống tự phòng vệ tôi thấy không ổn rùi. Cái thằng thế kia, chả nhẽ 5 năm rùi mà chưa có gì, vô lí. Mới cả nếu chưa có thì nó cũng chẳng bám dai thế đâu. Còn em kia, nếu em ý thích cắt liên lạc thì được ngay, chắc em ý không muốn thôi.
    KL 1 câu : ông nguoiCudom81 có lẽ chỉ là cascuduer(viết thế nào ý nhỉ) thôi, mà ông cũng yêu em ý lắm đâu, stop đi, kẻo tốn công bác Mạnhchuột , tài của bác ý nên dùng vào việc khác tốt hơn.
  6. nguoicodon81

    nguoicodon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật vô cùng cảm tạ sự chia sẻ và giúp đỡ của các bác. Thật tình trong lòng thì tôi vẫn rất yêu cô gái ấy và cô ấy cũng yêu tôi Nhưng cái khó ở đây là làm cho anh ta hiểu rằng không phải tôi là kẻ phá đám mà đây là quyết định và lựa chọn của cô gái (anh ta cũng có lý khi nói về tình cảm giữa 02 người trong 01 khoảng thòi gian dài) và mặt khác tôi cũng muốn tìm hiểu tình cảm trước đây của 02 người đó như thế nào? Không phải tôi là người không dám đấu tranh nhưng tôi cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng và giải quyết một cách đàng hoàng vì dù thế nào đi chăng nũa đây cũng là chuyện cả cuộc đời mà.
    Các bác hãy cho thêm ý kiến nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Các cậu cứ ngồi đấy mà Sơn Tinh với Thuỷ tinh. Yêu Tinh nó làm thịt hết rồi còn ngồi đấy mà tính kế. Tớ chả biết các cậu nghiên kíu "Binh Pháp Tôn Tử" hay "hệ thống phòng vệ" từ xa (hay gần) thế nào. Chứ cứ lý thuyết xuông mà ko thực hành thì chỉ có ăn cám. Tớ đã là dạng "lý thuyết 9" rồi mà các cậu còn lý thuyết hơn cả tớ.
    Ko biết đồng chí Chuột gì đó đánh AOE có giỏi không mà thấy nói hay ra phết. Nào là công thủ toàn diện, nào là chính trị kinh tế, nào là hòn tên mũi đạn... nghe hấp dẫn ra phết nhể? Hồi trước tớ lười học môn Quốc Phòng nên chả biết cái diễn biến hoà bình nó thế nào, tuy nhiên cũng có chút ý kiến nhỏ góp ý với đồng chí chủ topic.
    Điều quan trọng là ý kiến của cô gái kia thế nào? Nếu cô ấy yêu đồng chí, ok, đồng chí cũng yêu cô ấy. Vậy thì cả 2 hãy bảo vệ TY của mình. Đừng ngại tay "Xã hội thâm" kia. Nếu cô ấy chỉ coi bạn là Cascadeur như đ/c gì ở trên nói, thì tốt nhất là thôi, ko nên quá "tốt bụng" trong trường hợp này. Còn TH khó khăn nhất là đ/c yêu cô ấy nhưng cô ấy thì lững lờ chưa biết về đâu thì bây giờ tạm dừng 1 thời gian đã, để cô ấy xác định được tình cảm của mình, đưa ra quyết định chọn ai. Vì đ/c ko cần fải chứng minh cho cô ấy biết là đ/c yêu cô ấy thế nào nữa phải ko? Đ/c chỉ nên động viên để cô ấy đưa ra đc quyết định 1 cách sớm nhất để đỡ rắc rối cho cả 03 người.
    "Vô chiêu thắng hữu chiêu" các cậu ko nhớ câu này của bác 3w à? Bày ra lắm kế sách cũng chẳng bằng cái "chất" của chính mình đâu.
  8. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tuyên dương chú "Sơn tinh" alone81 đã mạnh dạnh vào đây hỏi ý kiến các chuyên "ra", giáo sĩ, tiên sư. Có vài điều thế này:
    1. Chú mù quáng lẫn mất roài. Nàng Mị Nương có yêu chú không hay "máu" thằng tiền án Thuỷ Tinh hơn. Xác định lại. tôi vẫn nghĩ nó khoái thằng TT hơn chú đấy--> Thế thì...2
    2. (Đang nóng) Tôi thấy chú ngu còn hơn gà siêu công nghiệp (Chắc chú không phải toàn nuôi nhốt đấy chứ). .Một con (Dù có là Mị Nương thật chứ không phải hàng lởm như của chú) nó không dành hết tình cảm cho chú thì tội gì cứ dí ...mãi vào mà đòi cưới nó thế. Tài thật đấy. Không xứng với t/c của chú...Phí kiếp làm thằng chồng lắm. Nghĩ mà xem.
    3. Còn vẫn máu Mị Nương ( Tôi tôn trọng ý kiến của chú-tuy ý chú không giống với đại đa số anh em) thì quá dễ, Chú cứ việc ngồi rung đùi nói chuyện với Vua Hùng (nhái) mà bàn cưới xin đi thôi. Tội mẹi gì mà nói để ý đến thằng Thuỷ Tinh kia là gì. Bố bảo nó cũng không dám manh động với chú...Cá mập(CA) lúc nào cũng sẵn sàng đớp quần a chàng Thuỷ tinh kéo vào trại ngay....Tuy nhiên:
    3.1 Mua xích ngay( tuỳ loại) nếu chú không muốn được cả bò và nghé (Nhớ là nghé đó chứ không phải "bê" đâu).
    3.2 Tương lai tôi không đảm bảo đc Mỵ Nương có thậm thụt với chú Thuỷ Tinh này đâu. Đặt trường hợp mình là Thuỷ tinh mà xem. cay chứ... máu lên kỳ kèo, khóc lóc (or do st) thì Mị Nương cũng dễ xiêu lắm, thương người mà. Với lại tình cũ sâu đậm thế này...abc...abc...dễ lắm chứ.
    Lan man quá nhỉ, Túm lại: Dừng lại và ngẩng cao đầu quay đi chỗ khác thôi nào...Chú thực sự muốn gì nhỉ. Một người vợ đúng nghĩa phải không? Thế thì ngẫm lại đi.
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Anh xin phép có ý kiến:
    Ko cần biết 02 chúng nó iu nhau ntn, 05 năm là một khoảng thời gian quá đủ để tạo ra những thói wen.
    Thằng XHĐ kia đã là một thói wen của Gái kia rồi, và dĩ nhin, Gái cũng là thói quen của nó nên nó mới ko mún buông tha Gái.
    Gái ko chịu đựng nổi áp lực của GĐ và đành fải rời bỏ thằng XHĐ về mặt hình thức, nhưng chắc chắn là chúng nó sẽ lại thậm thụt với nhau. Vì tương lai, Gái sẽ ko để mất chú 81.
    Cả 03 đứa đã gặp nhau, nếu thực sự mún dứt bỏ, Gái sẽ thực hiện các biện fáp một cách triệt để ngay.
    Chú 81 ko fải lầm bất kỳ việc j` cả, ng` fải làm là Gái.
    Anh xin fép đc đưa ra ~ lý do ko tiếc nếu mất Gái:
    - Jường chiếu: Con ong đa tỏ đg đi lối về.
    - Tình cảm: Gái ko triệt để, sau này trong lúc ú ớ nó lại gào tên thằng XHĐ.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 16/08/2006
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nếu có em gái thì chọn ngày lành tháng tốt đem em gái đến phúng viếng thằng kia. dạy em gái dùng mỹ nhân kế thì đến lâu đài thành quách còn sụp đổ chứ xá gì thằng tốt đen mọi rợ kia. ngày xưa 18 lộ chư hầu không giết nổi đổng trác mà liễu yếu đào tơ như điêu thuyền một tay giết đổng trác, ba a e lưu quan trương lừng lẫy oanh liệt không thắng nổi lữ bố mà chỉ một mình điêu thuyền thắng.
    lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ.
    thiên la địa võng đã bày ra rồi. không giết không được
    kính bút

Chia sẻ trang này