1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp hiện tượng này không ? Nếu có nó được gọi là hiện tượng gì vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Topvip, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có ai gặp hiện tượng này không ? Nếu có nó được gọi là hiện tượng gì vậy ?

    Không hiểu có bác nào gặp phải hiện tượng giống em không ? Em khi đang làm 1 việc gì đó , hoặc đang đi trên đường bình thường bỗng nhiên mình nhìn thấy 1 cảnh rất quen thuộc như là mình đã thấy nó ở đâu đó trước rồi .

    Các bác có thể giải thích đó là hiện tượng gì không ạ ???


    Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 27/11/2003
  2. letranhamy

    letranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To cung gap nhieu lam,tu hoi be den gio,gap oi lan...chang bao gio giai thich dc,tu dung no den...roi mot thoi gian sau lai chung kien lai canh vat do bang mat that.
    1.Yeu to quoc,yeu dong bao.
    2.Hoc tap tot,lao dong tot.
    3.Doan ket tot,ky luat tot.
    4.Giu gin ve sinh that tot.
    5.Khiem ton,that tha,dung cam.
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp rồi, lần đâu từ hồi bé cách đây khoảng chục năm. Giờ lâu lâu vẫn gặp. Không chỉ cảnh thôi mà cả hành động nữa, lâu lâu thấy hình như việc này mình làm rồi, gần như là đoán trước được hành động của người đối diện nhưng rất mơ hồ. Hầu hết không gian quanh mình lúc này cũng gần giống một lần nào đó có thật chứ không hoàn toàn là chưa bao giờ đâu. Ví dụ ngày trước tớ bị cộp đầu vào chậu lan khi luồn lách dưới nó. Hôm đến chỗ thằng bạn bán lan (vườn Hoàng Lan trong cung Việt Xô) tự nhiên "trở về ngày thơ bé"
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  4. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã gặp chuyện này khá nhiều lần trong đời.Cũng không giải thích được .Lúc đó chỉ biết ớ người ra mà không sao nhớ nổi mình đã gặp hiện tượng này khi nào .Thực ra thì mình chưa gặp bao giờ cả.Có lẽ đó là do mình có mối liên hệ với chúa trời đó.Ai hay găp cảnh đó có lẽ là 1 người nhạy cảm và có khả năng chiêm tinh học.
    dongkysot
  5. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Được đây... hay chúng ta mở câu lạc bộ bà đồng đê... toàn người có khả năng siêu nhiên thế này...
    hehe...
    P/S: giải thích theo kiểu khoa học tí... Em đọc ở đâu... ko nhớ chính xác là: có sự lệch pha tương đối trong não của các bác giữa vùng nào nhận dạng và vùng não so sánh.... Thực ra cái hình ảnh mà các pác tưởng quen quen chính là hình ảnh đầu tiên các bác nhìn thấy nhưng nó được đưa lên não sớm hơn 1 tí xíu ... Đại khái lờ mờ thế thôi... em cũng ko biết nói thế nào cho nó hàn lầm 1 tí ... Em đọc bài đó lâu rồi
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  6. rongbk

    rongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái giải thích bằng khoa học coi bộ có lý đấy. Chắc là ai cũng đã từng gặp rùi. Nhưng theo tôi, có một vài điều khoa học vẫn chưa giải thích được đâu. Hehe nhưng mà đó cũng là tự nhiên thôi.

    Winner never quit, quitter never win
  7. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cũng như các bạn nhỉ, nhiều lúc chỉ cách đấy có mấy hum, sau đó thấy lại hình ảnh, như gặp ở đâu rồi, chắc chắn chứ ko mơ hồ. chắc đó là giác quan thứ sáu ...

    If we hold on togetherKhi chúng ta nắm tay nhauI know our dreamsTôi biết rằng những giấc mơ của chúng taWill never dieSẽ ko bao giờ tàn lụiDreams see us through to foreverQua những giấc mơ, ta mãi thấy chính taAs high as souls can flyBay cao như những linh hồnThe clouds roll byVà đau khổ sẽ qua điFor you and....IVới bạn và...tôi.
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đó là những hình ảnh ta bắt gặp trong kiếp trước , lâu lâu lại thoáng hiện về , mình cũng hay bị như vậy lắm
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ , mình thường MƠ LÀ ĐÃ TỪNG MƠ THẤY ĐIỀU GÌ ĐÓ , các bạn có hay vậy không ?
  10. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế ko biết, không phải 1 lần đâu mà rất nhiều lần!
    Thế là thế nào nhỉ?

     Yes, I am
     If  U wanted me to be

Chia sẻ trang này