1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp hiện tượng này không ? Nếu có nó được gọi là hiện tượng gì vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Topvip, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C828

    C828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    e hèm, hiện tượng các bác nói em cũng hay gặp lắm, nó không chỉ giwói hạn ở 1 cảnh vật mà còn bao gồm cả việc mình gặp 1 người mà mình nhớ là đã gặp đâu đó rồi, hoặc làm 1 việc gì đó, .... nói chung là 1 tình huống mình đã trải qua rồi, sau đó gặp lại mà ko nhớ mình đã trải qua khi nào,
    Sau 1 thời gian cố suy nghĩ tìm hiuểu tại sao, em đoán là thế này, nhứng tình huống đó chúng ta đã trải qua trong giấc mơ !, Rất có thể trong khi mơ , chúng ta có kảh năng nhìn thấy trwưóc tương lai, mặc dù nhưng hình ảnh trong giấc mơ nhiều khi hết sức ko thể có thật,
    tuy nhiên , ván đề là chúng ta không biết làm sao để có thể làm chủ đươc khả năng đó, hoặc do giâc mơ thuờng khó nhớ lại, sang dậy là quên hết, nên chúng ta không để ý đén nhưng tình huống đo, chỉ đến khi nào chung ta gặp lại tình huống đó ngoài đời mới có cảm giác mơ hồ đã gap ở đâu
    Có làm em gặp 1 ngwưòi , tư dưng thấy quen quen hinh như đã gặp đâu, nhưng ko thể nhơ là ai, hỏi ng đó có quen mình ko, ng đó nói ko, nhưng rõ ràng mình đã gặp đâu đó rồi , hoặc có khi nghe thấy 1 bản nhạc quen quẹn mắc dù bài đó vừa mới được sang tác
    Đo là y kiên scủa em, hy vọng các bác ko nghĩ em là thằng bị bệnh hoang tưởng
    thêm gải thuyết nữa: chung ta gặp lại những hình ảnh đó sau khaỏng 2,3 năm từ khi mơ thấy nó lần đầu tiên cơ, tức là chúng ta co thể nhìn thấy trwưóc tuong lai khá xa, nhưng ko biết làm sao sử dụng khả năng này
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    nói về hiện tuợng này các bạn có thể tìm đọc quuyển "Jung đã thực sự nói gì" của tác giả Bennett.Nó có giai thích về giấc mơ,nguồn gốc của giấc mơ,cơ cấu của giấc mỏ,ý nghĩa của giấc mỏ.
    hoặc tác phẩm "truờng sinh học" của tác giả Nguyễn Hoàng Phuơng.Giải thích về hiện tuợng trường sinh học,giác quan thứ sáu,nhân điện...rất là khoa học nhưng mà khoa học vẫn chưa giải thích đuợc nên xếp nó vào diẹn khoa học thần bí.
    về hình ảnh được tái hiện thì co thể đọc các tác phẩm của khoa học cổ đại,khoa học huyền bí cổ đại,triết học cổ đại (xin đừng xem thuờng khoa học cổ đại ,bởi vì ngay cả bây giò còn người cũng không làm được nhiều điều mà người ta đã làm hàng ngàn năm truớc.Nội dung chính của một vài truờng phái
    là : 1.tri thức của con người có hai loại (chỉ là tuơng đối) đó là
    - nhớ lại những gì đã quên của kiếp trước
    - chính là tri mà chúng ta tạo ra.
    Nếu có những cảnh mà ta cảm thấy đã gặp thì hãy tham khảo thuyết luân hồi của Phật giáo (xin đừng xem là mê tín)...
    Muốn biết thêm ,liên hệ: n1342003@yahoo.com
    ...........
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ mơ là mình đang mơ và bị tỉnh dậy (tỉnh dậy trong mơ). Rồi trong cơn mơ nhận thức được rằng mình đang mơ nên ... liều (biết là không chết mà ) Nhưng phải cái tội biết được như thế một chút rồi chắc chắn sẽ bị tỉnh lại..... phí thật .
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  4. C828

    C828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi nhièu lúc chúng ta mơ mà biết rằng minh đang mơ, có làn em mơ thấy mình đang bám vào vách tường, thả tay ra là rơi xuông chết liền, sơ qua tính dậy mới cú hoá ra là mơ, hôm khác lại gặp cảnh đó, lần này biết là minh đang mơ đây, chứ tư dưng mình lai treo leo vách tương the này, vô lí quá, thế là em bỏ tay ra, như thật ý các bác ạ, em cảm nhân được mình đang rơi tự do, gần đến đất thì tỉnh dậy, tiếc quá
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này xảy ra với mình cũng nhiều lần, mình đi hỏi người khác người ta cũng bảo là có bị hiện tượng này. Chả ai giải thích cho mình biết cả. Chắc đây thuộc về vấn đề não bộ, liên quan đến khoa học chả hiểu được.
    Thỉnh thoảng làm xog việc gì đấy hoặc gặp ai ở đâu đấy thấy rõ ràng mình đến đó rồi, cũng ngồi đúng cái quán này uống cafe bằng cái cốc này, thế mới lạ
      Hết Vẹo >_<
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Có xem phim Đạt Ma Sư Tổ ko,ông có nói câu
    "Nếu ta gặp 1 người và ta cảm thấy người đó quen nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đó thì người đó ta đã gặp ở kiếp trước...Nếu ta thấy 1 cảnh vật trông quen thuộc nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đó hay biết đến nó thì nơi đó ta đã từng đến ở kiếp trước"
    ...hay há!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  7. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các bác tưởng các bác toàn là người có khả năng siêu nhiên cả hay sao? Đó chỉ là do hai bên não trái và phải của các bác tiếp nhận hiện tượng hay sự việc không đồng thời mà thôi.
    Còn cái vụ mơ mộng. Chẳng ối người nằm mơ thấy mình đang đứng ở bồn cầu, ấy ... Thế mà tỉnh dậy chăn chiếu ướt sũng hết cả đấy là gì.
    You'll never know
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Đúng là ở kiếp trước rùi, tôi hỏi bạn tui ai cũng gặp hiện tượng như vậy .Tui đọc sách thấy nói rằng : rồi một ngày nào đó ở một kiếp khác chúng ta sẽ lặp lại y hệt cuộc sống của ta trong kiếp này .Vì vậy nhưng hình ảnh chúng ta thấy quen là tất nhiên.Rồi kiếp sau tôi sẽ lại viết lại những dòng này thui.
                     vẫn là ta !
                     Chú ruồi sung sướng
                     Sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hiện tượng này tụi Tây gọi là "déjà vu" (đế già vu), tức là "đã thấy rồi". Nguyên nhân là vì Matrix thỉnh thỏang bị lỗi !
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 04/12/2003
  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đúng là có vẻ Matrix bị mất cân bằng,
    Tôi cũng rất hay có cảm giác như vậy , nhất là khung cảnh nơi tôi đứng , tôi cảm nhận rất rõ là mình đã gặp cái cảnh này trước đây , đúng ngay bóc như vậy mặc dù chưa bao giờ đến .
    Nếu nói về sự lệch nhau giữa các tín hiệu lên não cũng có lý nhưng tôi cũng có mơ hồ rằng mình đã mơ thấy chuyện đó .
    hôm nay xem vtv2 - discovery chương trình về thân thể con người , now đọc thêm bài này càng làm tôi cảm thấy ( đã rất nhiều lần như vầy ) bàng hoàng về con người , thực sự ko thể tưởng tượng làm cách nào mà tạo hoá có thể kiến tạo ra 1 sinh vật siêu đến như vậy . Con người muôn năm ! .... thế nhưng now con người đang giết con người ...... thg khốn bush !

Chia sẻ trang này