1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp hiện tượng này không ? Nếu có nó được gọi là hiện tượng gì vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Topvip, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện này em xin giải thích từ 1 chuyện hoàn toàn khác . Đây là theo 1 tài liệu em đã đọc lâu rồi và thấy rất xác đáng :
    Hiện nay chúng ta phần lớn tin vào thuyết Big Bang : Vũ trụ bắt đầu từ 1 điểm vật chất nhỏ , nổ tung ra, vật chất giãn nở về mọi phía ngày càng xa nhau tạo ra vũ trụ mênh mông này .
    Nhưng bây giờ người ta nghiên cứu ( bằng cách nào em chịu , chắc đem thước kẻ đi đo ) ra 1 điều là tốc độ giãn nở của vật chất trong vũ trụ ngày càng chậm lại .Điều gì sẽ xảy ra khi vận tốc đó giảm dần và rồi bằng 0 ?
    Tiếp (lại nghiên cứu bằng cách đem thước kẻ đi đo), mấy cụ khoa học gia người đầy huy chương danh dự đưa ra một giả thuyết ( có bằng chứng hẳn hoi , bằng chứng nào em cũng chả nhớ ) là sau khi vận tốc giãn nở giảm xuống bằng 0 thì vật chất sẽ .... co lại từ từ với vận tốc tăng dần .... nghĩa là một quá trình hoàn toàn ngược lại với quá trình giãn nở từ Big Bang tới khi vận tốc giãn nở của vật chất = 0. hehe nghĩa là sao thuỷ sao hoả mặt trời trái đất ngày càng gần nhau lại , các thiên hà cũng thân ái xích lại gần nhau , và tới một lúc nào đó tất cả vật chất sẽ tụ lại thành một điểm như trước khi Big bang thuở nào . Rồi bùm một cái , Big bang phát nữa , vụ trụ lại giãn ra , lại co vào, nổ, giãn ra , co vào , nổ ...... ( hehe giống cái gì quá )
    Dĩ nhiên đây là quá trình kéo dài hàng tỉ tỉ năm cho một chu trình big bang -giãn ra-dừng lại-co vào-big bang . Và chu trình này kéo dài về cả hai phía của trục thời gian, trước đây đã nổ hàng tỉ lần và sau này còn nổ hàng tỉ lần nữa .
    Bây giờ quay lại với chủ đề : theo lý thuyết trên , chúng ta có thể hiểu rằng, cách đây hàng tỉ tỉ năm , đã từng có một bác Topvip nêu ra chính cái topic này , đã từng có một bác Madking hưởng ứng bằng việc đập đầu vào giò hoa lan và đã từng có một cháu anarchist ngồi gõ chính những dòng em đang gõ để trả lời vào ngày 5.12.2003 của hàng tỉ tỉ năm về trước .Trước thời điểm hàng tỉ tỉ năm về trước đó, lùi lại vài tỉ tỉ năm nữa , thì lại có một bác Topvip thứ 2, 1 bác Madking thứ 2 , và 1 cháu anarchist thứ 2 ... hehe rồi đến các thế hệ thứ n, n tiến đến vô cùng ( ấy là mới xét về quá khứ , còn nếu xét về tương lại thì cũng tương tự thế , sau này sẽ còn hàng đống bác topvip, madking với anarchist sòn sòn đô sòn lập topic và trả lời nhau nữa cơ ) . Các sự việc giống hệt nhau , các sự ngẫu nhiên cũng giống hệt nhau , lặp lại với chu kì hàng tỉ tỉ năm . Điều này có ảnh hưởng tới tiềm thức của các bác topvip các bác madking và các cháu anarchist bằng một cách nào đó mà họ cũng chẳng biết.
    Như vậy cái việc cảm giác mà bác topvip nêu ra là kết quả của sự ảnh hưởng đó thôi . Một lúc nào đó , trong tiêm thức của bác hiện lên cảm giác mình đã làm việc này rồi, tại chính nơi này, khung cảnh thời điểm này , với chính người này , là bởi vì đúng là bác đã làm cái việc xấu xa đó hàng tỉ tỉ năm về trước nhiều lần rồi , và sau này hàng tỉ tỉ năm bác sẽ còn làm cái việc xấu xa đó nhiều lần nữa ( không có tinh thần tiến bộ , không chịu sửa sai, kém !! ) .
    Đây chỉ là những điều em đọc được trong một cuốn sách mỏng khá lâu rồi nhưng khó mà quên được . Em thấy nó là một cách giải thích khá hay, ấn tượng và hợp lý nhất nên viết ra đây các bác tham khảo . Bản thân em không tin vào mấy trò đầu thai kiếp trước kiếp sau, các thứ tâm linh ( thánh chả thờ ma chả sợ ) , nhưng em tin vào những qui luật vĩ đại của tự nhiên và vũ trụ .
    Thế nên em mới có hứng thú với những concept album nhạc rock có chủ đề là thuyết luân hồi ,một số phận điên loạn mở đầu do trước nó là sự kết thúc của một số phận điên loạn, và kết thúc để mở đầu cho một số phận điên loạn khác. Addicted to Pink Floyd !!!
    Với cả nhân tiện , ai đang thất tình thôi đừng rầu rĩ nữa , vài tỉ năm nữa lại có dịp yêu lại cô ấy/anh ấy , hehe đời còn dài , làm chuyện khác deee !!! .
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này nó dạng như là thần giao cách cảm vậy, hay là nhìn trước được tương lai. Nếu như mà cái này diễn ra thường xuyên thì chắc là đánh đề trăm phát trăm trúng.
    Nói đùa chút thôi, thôi xưa nhớ có lần tôi đi Tam đảo, khi dừng ở một con suối nghỉ rửa tay thì tôi nhớ đinh ninh rằng mình đã thấy sự việc này xảy ra với mình trước đây rồi mà không sao hiểu nổi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng hay gặp hiện tượng này lắm...không biết nó ra sao nữa. Không nhẽ mình có giác wan thứ 6 ??
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    trả lo72i mấy câu này thì trước hết ta fải trả lời câu khó hơn là : làm sao bộ óc ta ko làm bằng mạch mà lại nhớ được ? nhớ vào cái gì , làm sao để nhớ ra ? , nhận ra 1 việc gì đó hhehe con người , ôi con người
  5. River2sea

    River2sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Hình như mình đã gặp ở đâu đó cái topic như thế này và mình cũng trả lời y như thế này. Thế là sao nhỉ?
    hì hì đùa tí. Thôi các bác ạ, cứ coi đó là Ma Làm vậy
    Vì tương lai con em chúng ta!
  6. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bác anarchist1983 thì hiện tượng đó giống như trong phim The Once ( cá thể duy nhất ) hả ? Chẳng biết các bác xem chưa .
    Phim đó nói vũ trụ này gồm nhiều vũ trụ và mỗi vũ trụ lại có những hành tinh giống nhu . Ở các hành tinh này lại có những con người giống y hệt nhau ....
    Nói chung có nhiều giả thiết nhưng em vẫn chưa thấy cái nào có vẻ hợp lí cả . Thôi có lẽ đành để con cháu chúng ta nó giải quyết vậy .

    Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tớ cũng gặp suốt, nói ra thì người ta lại bảo mình bị điên nhưng thật sự là chính xác cực kỳ, ko sai một chút nào cả..
    Tự nhiên đọc topic này thấy run gáy wá.. đêm nay chả dám ngủ nữa..
    Ngồi quán uống ly cà fê.. nghe tiếng xe đua dzề.... Ầmmm.. hết hồnnnn...
  8. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, cái hiện tượng đó thì có lẽ ai cũng gặp, còn em có lần mơ thấy như trong truyện kiếm hiệp, (mà hồi đó em đâu có xem phim và truyện chưởng mấy đâu), đại loại như hôm nay thì đang cảnh 1, sang tối hôm sau đi ngủ lại mơ tiếp cảnh 2 , tiếp liền sau cảnh 1 vậy.
    Còn chuyện mình biết là mình đang mơ thì em cũng có, rồi còn điều khiển được các nhân vật trong mơ theo í mình nữa, hình như mơ đúng là mơ, thấy những sự việc trong thực tế thì chẳng làm ăn được gì, trong mơ cứ như là siêu nhân.he he he
    Viva freedom
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không bị thế, biết là mình đang mơ nên chẳng sợ quái gì cả :D(heheh). Nhưng mà rất nhiều khi mơ thấy mình bị ngã xuống vực, mà lần nào cũng sợ toát mồ hôi.
    Còn cái vụ cảm thấy điều đang xảy ra dường như đã xảy ra với mình rồi thì hồi trước(lâu lắm rồi), báo HHT có nói qua về nó, và người ta vẫn không thể nào hiểu được bản chất của nó. Bài báo có đưa qua lời kể của một số nhân vật nổi tiếng(như Lep Tonstoi- không nhớ lắm cách viết tên :D) cũng từng gặp qua cảm giác này. Kết thúc bài báo không đưa ra kết luận nào cụ thể, nhưng có đặt ra một câu hỏi "phải chăng đó là những gì chúng ta còn nhớ về kiếp trước của mình?"(thuyết luân hồi).
    Tiến lên Việt Nam!
  10. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe giá mà mình mơ được trước về những chuyện như mai đội nào thắng , hay là xổ số về số nào thì có phải .. giàu rùi không . Hay là mơ để biết được đề thi ĐH sẽ như thế nào có tốt không ?
    Em đọc được ở đâu đó ở nước ngoài người ta tập luyện được khả năng điều khiển được bản thân mơ về một vấn đề mình muốn biết .
    Hichic nếu mà tập được vụ này có lẽ các công ti xổ số hay cá độ đóng cửa sạch .

    Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .

Chia sẻ trang này