1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai gặp hoàn cảnh éo le này chưa ?Mệt mỏi quá !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verysmallfan, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này nghĩ rằng thòi gian bên nhau nhiều -> tc nhiều?
    Sai lầm lớn, mà lý do chia tay của cô ây cũng rất lãng xẹt, ông bạn phải xem lại ngay. Khoảng cách về địa lý ko thể là lý do dể 1 ty tan vỡ(chắc ông bị loè rồi). Tốt nhất là chia tay 1 tg để check lại tc của cô ấy , ko khéo cô ấy lại có thêm 1 ty mới ấy chứ.
    Nghe chừng ông này tâm hồn mỏng manh dễ vỡ qua''.
    Mạnh mẽ lên làm 1 cuộc cách mạng di thôi.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì đó là cái giá phải trả cho sự nhẫn nhịn 2 năm nay thôi. Hãy bày tỏ thẳng ý kiến của bạn và có lẽ nếu cần hãy nói với cô bạn của bạn rằng, bạn tôn trọng cô ấy nhưng cô ấy cũng nên tôn trọng bạn một chút chứ, và dù có là BẠN BÈ theo như cô ấy giải thích thì cũng đừng có làm bạn cảm thấy khó chịu.
  3. verysmallfan

    verysmallfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Biển lặng thường có sóng ngầm,cái giá phải trả sau 2 năm nin chịu thôi....Có lẽ phải tự cân bằng mình vậy....
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi , ông bạn nên nhìn lại bản thân mình đi đã . Nếu nhìn lại mà vẫn thấy ko sao thì nên quyết định rõ ràng yêu hay nghỉ . Mệt quá thì nghỉ đi , yêu mà toàn phải đau khổ và nghĩ ngợi thì ... thà làm đau mình 1 lần còn hơn
  5. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, dù rằng người ta nói chia tay nhau có thể là bạn, nhưng có lẽ không thể nói năng thoải mái thế đâu, trừ khi, cô ấy vẫn còn tình cảm với người đó
    Nói thật nhé, với người yêu cũ của mình, khi chia tay người đó, mình nói năng vẫn bình thường, nhưng chỉ là nói vì lịch sự thôi, còn không muốn dây dưa gì lâu, đặc biệt là trước người yêu của mình, mình luôn nói là ai đang gọi cho mình với người mình yêu, và nói rất ít để cắt đi, vì mình không muốn người mình yêu tổn thương ( Người mình yêu rất ghen, chỉ có việc mình nói chuyện vui vẻ với ông anh kết nghĩa đã ghen rồi, trong khi biết rằng mình và người đó không có gì). Kể cả khi không có người mình yêu ở bên, mình cũng rất hạn chế nói chuyện
    Hãy nói thẳng với cô ấy rằng dù cô ấy có coi người kia là bạn thì cũng nên hạn chế giao tiếp đi, bạn càng không nói, cô ấy càng không biết, có thể sẽ có trường hợp cô ấy nghĩ rằng bạn đang áp chế cô ấy, nhưng hãy nói thẳng những gì bạn cảm nhận để cô ấy biết và tìm cách xử sự
    Còn nếu mà cô ấy sau khi nghe bạn nói vẫn không thay đổi, thì mình nghĩ rằng bạn nên rút lui, vì cô ấy vẫn còn yêu người cũ đấy
  6. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn là người có "tâm hồn mong manh dễ vỡ thật".
    Bạn là người ghen tuông và ích kỷ, tốt nhất là bạn nên chia tay cô bạn gái và đừng nên yêu ai nữa, vì cái tính ghen tuông như thế thì cũng sẽ làm khổ những người con gái khác thôi.
    Được TTR sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/05/2005
  7. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nếu là em thì cũng lo lắm chứ.caí chuyện "tình cũ như lũ tràn về " thì cũng nguy lắm ccơ,nhưng anh lo tức là anh iu anh mới lo dúng ko nè,vậy thì đừng để mất,haỹ gặp và nói thắng những suy nghĩ cuả anh,anh ko cấm chị,nhưng anh mong chị hãy tạo niềm tin cho anh,anh cũng đừng nghĩ đến nó nhiều,nếu họ nói chuyện vui ve với nhau thế thì em nghĩ họ đã ko còn tình cảm gì ngoài tình bạn(những người còn tình cảm thì sẽ khó nói chuyện lắm)Hãy tỉm chị ấy nói chuyện và hãy đặt niềm tin vào người mình yêu,yêu ma ko tin tưởng nhau thi khó vững lắm anh ạ,vậy nhé,anh cho chi ấy thời gian suiy nghĩ kĩ về ttình cảm cuả chị ấy xem,chúc anh sớm vui lại
  8. nikonian

    nikonian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở hoàn cảnh giống verysmallfan đây. Bạn đừng ngồi đó nghĩ ngợi nhiều làm gì. Hãy đứng dậy và thẳng thắn nói ra cảm nghĩ của bạn với cô ấy như các bạn khác đã chỉ, sau đó kiếm việc gì đó làm (đi làm, đi học, đi chơi, còn không có nữa thì đi làm từ thiện đi bạn) để không có thời giờ nghĩ tới chuyện buồn nữa , từ từ trái tim bạn sẽ mách cho bạn biết cần phải làm gì.
    Được nikonian sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 03/06/2005
  9. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cô TTR một là chưa yêu bao giờ, hai là có hoàn cảnh giống bạn gái của chú verysmallfan.
    Tôi đã trả lời một câu hỏi tương tự của soithuytinh, cũng trong box này. Nay tôi xào xáo lại mà góp ý chú verysmall:
    1. Bạn thực sự yêu cô ấy và muốn tiến tới hôn nhân nghiêm túc. Trước hết, chúc mừng bạn đã sống và đã yêu. Tuy nhiên, cô nàng kia không trân trọng tình cảm mà bạn dành cho cô ấy. Tôi không nghĩ tình cảm mà cô ta dành cho bạn nhiều bằng tình cảm mà cô ta dành cho người kia. Nhất là khi tình yêu của họ bị chia cắt bởi khoảng cách, nó càng làm tăng tình cảm của họ thôi.
    2. Trên cơ sở đó, bạn có thể làm một phép thử. Nói với cô ấy sắp tới bạn sẽ bận hơn, từ đó giảm dần thời gian gặp nhau đi, có thể 1 tuần/lần. Xem phản ứng thế nào. Một là, cô ấy nhớ bạn và tăng cường gọi điện cho bạn. Hai là, cô ấy vẫn bình thường (và nhiều khả năng là tăng cường gọi điện cho người kia).
    Với trường hợp 1, bạn có thể tin hơn một chút vào tình cảm của cô ấy, nên củng cố thêm.
    Với trường hợp 2, thôi dứt đi cho nhẹ nợ. Nên nhớ đây là người bạn chọn để sống chung thân, nếu yêu mà đã làm bạn khổ rồi thì không tưởng tượng được cưới rồi sẽ ra sao đâu.
  10. verysmallfan

    verysmallfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian hỏi tình là gì nhỉ...

Chia sẻ trang này