1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

    Ngày Tết này thỉnh thoảng đi đâu rét quá chui vào taxi nhưng vào xong lại phải chui ra... để nôn. Say ô tô quá các bác ạ. Xe xấu đầy gà vịt say. Xe đẹp nội thất da cũng say. Xe buýt đi một bước phanh một phát lại càng sợ. Có bác nào giống em không?
  2. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái j được gọi là ô tô là say, nôn mửa, chẳng dám đi thăm quan thăm vua, nghỉ mát nghỉ meo bao giờ.
    Đi tàu say, đi công viên vầng trăng say, tắm biển mà ôm phao say, đi đò thuyền thúng mủng tùng xoèng say, ngồi sau xe máy trùm áo mưa say,uống rượu say, hút thuốc say.
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ một chân đê! Cài hội này hay đấy
    Ngày bé tớ chẳng sao cả, đi xe thoải mái, từ ngày 18 tuổi tự dưng bị say dã man. Ngồi ô tô chỉ khoảng 40kms là tớ ko chịu nổi. Còn đi đến >100kms thì chắc chắn tớ bải người đến nửa ngày
    Hôm nào đen đi qua Long Biên, có nhiều xe khách chạy qua, tớ toàn phải dừng lại lề đường, oẹ 1 tý rồi mới đi tiếp được. Nhìn đã thấy ngán lắm rồi. Đen là ngày nào đi làm cũng phải đi qua cầu chui Long Biên
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehe ! theo tui biết khi bị say xe : tu thế ngồi thoải mái , đeo kiếng mát ( đen ) , rồi cắn ngón tay cái . Thật sự chưa thí nghiệm qua vì mình kg say xe , nghe nói làm như thế giúp cho não tiếp xúc trực tiếp thần kinh cảm giác sẻ quên đi say . Chỉ sợ đến chổ rồi ngón tay sưng lên vi` cắn chỉ có khổ thân .
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho cái móng tay của em nhí nhảnh không có nhiều vi trùng vi khuẩn, a men!
    Tớ đi xe cũng bị say lắm. Mà thế nào dạo này toàn ngồi cuối cùng ----> càng say. Được cái chỉ đi xe khách mới say thế thôi, chứ Mercerdes hay BMW chẳng bao giờ say cả
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tội nhảy, Hồi bé mình say xe kinh khủng chẳng hiểu lớn lên thế nào đi wen lại không say xe nữa.
    Bi j quẳng ở đâu vẫn không say . Sướng lém
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    híc tớ cũng bị như vậy
    chán lắm, giờ mà bị như thế thấy thiệt thiệt thế nào ý
    ng ta đi chơi, mình thì ở nhà
    giờ trời nóng, ng ta ngồi ở trong xe , vừa sạch vừa có điều hoà, , ko bụi bặm thế mà cũng ko đi đc
    trời lạnh thì cũng rứa, đúng là ko có gì bằng say xe, khổ sở lắm
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật. Sao có nhiều đứa ngu thế? Mua @, Dylan làm gì đường bụi bỏ xừ. Đầu tư ******r có phải hay hơn không!
    Tớ thì vẫn say xe từ hôm mùng 4, hôm qua đi ngang xe bus, suýt ngã ra giữa đường
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cách trị say xe cho xe gia đình
    bỏ 1 bịch cafe xay vào xe,lúc ko ko dùng xe thỉ mở bịch cafe đấy ra ..đến khi đi xe sẽ ko có bất cứ mùi gì cả..các cô vô tư đi mà không say
    Còn xe taxi hoặc xe lạ thì ko dùng cách đó được thì nhai kẹo cao su và nói chuyện nhiều vào
    Say chẳng qua ngồi trong xe cảm thấy bí,lại đủ thứ mùi, nào là mùi thuốc, nào là nước thơm trong xe nên thấy nôn nao thôi...
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thoát cái cảnh say xe được khoảng 2-3 năm thôi, ngày trước chỉ cần chui vào xe khoảng 1km là đã ngất ngây con gà tây rồi, say xe thì thà nôn ra thì đỡ mệt hơn là không nôn được. Xe càng êm và hiện đại thì càng say Sợ nhất là lúc phanh gấp hoặc xe phải dừng lại đèn xanh đỏ, ôi sợ quá, nghĩ đến cảm giác đó thật là kinh khủng, cả người cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Mà tớ bây giờ tuy đã đỡ nhưng nếu trên xe ngửi thấy mùi thuốc lá là say liền
    Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều nhưng những hôm nào không ngủ được hoặc bị đói là vẫn bị chóng mặt Lúc nào đi máy bay tớ cũng phải lấy hết các túi nôn để cất đi lúc nào đi xe ô tô là mang theo
    Nhưng sợ nhất là say sóng, tớ năm kia về Nha Trang hí hửng đi đảo, híc híc bị say một trận nhớ đời, tối về nằm trên đệm cũng bị nôn
    Khi ngồi trong xe, nếu cảm giác bắt đầu sắp ói thì dùng ngón tay cái bấm thật sâu vào lòng bàn tay của tay bên kia. Cũng đỡ được chút xíu, nhưng mà cũng thấy ớn lắm.
    Đúng là bị say xe thì thật là chán và mệt, lúc ở trong xe chỉ mong sao được đi bộ và đi đến chân trời góc biển bằng đi bộ cũng được

Chia sẻ trang này