1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có nhiều người say xe thế này nhỉ ..... Mà có một điều kỳ lạ là chỉ chị em phụ nữ mới hay say xe .. Mẹ tớ cũng say nghiêng ngả .. Con em họ thì đi xe máy cũng say.. Chán đời..
    Có ai muốn học cách chống say xe thì liên hệ với .. Tớ. Từ bé đã thích ngửi mùi xăng xe... lớn lên một tẹo thì thich bất cứ cái gì chuyển động.. nhất là kiểu chuyển động gật đùng đùng.. phanh gấp tá lả là khoái... nhất là cảm giác bềnh bồng trên mặt biển .. Ngồi một chỗ là khó chịu.. cứ nhẩy lên cái gì đó đang chuyển động là thấy khoái rồi...
    Say xe là mất đi 1/4 hứng thú cuộc sống... nhưng có nhiều cách chữa say cũng rất kỳ quái
  2. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét đi ô tô thế không biết,cứ mỗi lần ngồi ô tô la có mùi gì rất khó chịu,xăng,dầu,nước hoa....phát buồn nôn.....oẹ....oẹ....oẹ......
  3. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp mặt vào hội với. Tớ cũng bị say xe kinh khủng. Uống thuốc cũng có, làm các kiểu mẹo cũng có, nhưng khổ quá vẫn cứ say. Tớ ngại nhất mỗi lần khách hàng tốt bụng mời đi xe ô tô. Thể nào bữa đó cũng lâng lâng. Khổ thế cơ chứ!
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, hoá ra chị Sếp nhà mình cũng say xe thế cơ à.
    Tớ hồi bé đi xe cứ gọi là mật xanh mật vàng, leo lên xe là cứ phải chiếm một lúc 2 chỗ để nằm duỗi chân duỗi tay ra thì may ra, ai đi cùng tớ cũng khổ sở. Đã thế còn thêm cái bệnh là ko chịu được thuốc chống nôn, uống thuốc vào rồi ko những ko thuyên giảm, mà đến lúc xuống lại còn bị nhức đầu nhức cổ => từ chết đến lết bết.
    Dưng mà, tớ được cái là ko ngại khó ngại khổ, cuối tuần lại bám xe SG-Vũng Tàu xuống chơi với con em, sau đó thì bám xe VT-SG về đi học. Cứ đi như thế một hồi, nhờ giời, cũng hết bệnh, chứ ko thì bây giờ tớ đến phải bỏ học vì lí do khách quan mất. Mọi người tưởng tượng là mỗi ngày tớ phải bám xe bus ít nhất 40km từ nhà đến trường và từ trường về nhà, mà xe bus, nhất là xe bus chạy tuyến đại học thì ôi thôi...
    Cứ theo kinh nghiệm của tớ, và cả của những người sống quanh tớ, thì có những cách giúp người say xe như sau:
    - ngồi trên xe, cố gắng ko nghĩ đến việc mình mèo ướt như thế nào, nhất thiết ko được nghĩ đại loại như: "chết thôi, lại lên xe thế này thì nôn chết thôi"
    - cố gắng tự kiếm ra trò mà giết thời gian, như tớ thì tớ hát và ngắm phố ngắm phường, "a, chỗ kia hay quá, a, chỗ này đẹp quá, úi jời, nhà kia xấu quá...".
    -nếu được thì xin lên ngồi phía trước, nếu được ngồi ở đầu xe, cạnh bác tài xế thì ổn nhất.
    - thủ sẵn một gói ô mai, lên xe là ngậm lun.
    - dán salonpas (chả bít vít có sai chính tả ko) vào r...ố...n, lấy cả miếng, ko cắt nhỏ, dán che cho mọi người ko thấy được tí rốn nào của mình (cơ mà bạn gái chúng mình mặc quần áo hơi bị khó).
    -mami tớ còn có một kinh nghiệm chống nôn nữa là... tích cực đi ôtô với tớ, vì theo lời mẹ thì: "con nôn mà mẹ cũng nôn thì lấy ai chăm con."
    uhm uhm... hum nay chỉ nhớ ra đến thế. Chúc mọi người sớm khỏi bệnh.
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ui trùi, hoá ra cũng nhiều ng say xe quá?
    tớ cứ tưởng là chả có ai như mình, sướng ko biết đường sướng...cứ thấy ô tô là muốn chóng mặt tại chỗ, đi đâu mà thấy mùi dầu hay xăng, mặc dù đang ko ngồi trên xe là cũng có thể liên tưởng đến mình đang ngồi trên ô tô rồi
    cái bệnh này ,tớ nghĩ là do gen di truyền đó, mẹ tớ cũng bị say xe nên tớ cũng bị...tớ cũng thấy 1 số ng cũng như vậy, tớ bị say từ lúc nằm ẵm ngửa cơ mà...
    còn cách chữa loại bênh này thì ko còn cách nào khác là fải tự khắc phục, trước kia tớ ít đi xe nên bị say, đi đâu trong ng cũng faỉ có sẵn thuốc chống say , đi 1 tí là dễ ói, giò thì đi nhiều, đi xa và cố gắng rèn luyện sức khoẻ là tớ thấy có vẻ đỡ hơn nhiều...mặc dù ko thể nào mà hết hẳn đc
    à,mà tớ thấy tớ chỉ bị say xe ô tô , chứ đi máy bay thì lại khoẻ re, ko có vấn đề gì, trong khi đó tớ thấy 1 số ng nào bị say xe ô tô là thường say máy bay
    tớ cũng rất sợ đi thuyền vì say sóng, cái cảm giác lâng lâng khó chịu lắm
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Say xe là khổ lém. Tự chữa trị là chính thôi. Hồi trước mình say xe đến mức cứ ngồi lên xe (hồi đó toàn đi xe con) đi khoảng 3km đường là bị nôn luôn mặc dù đã mở hết cửa.
    Bi j thì ngồi xe khách đi mấy trăm km cũng không thấy gì.
    Bí quyết đơn giản: đi nhiều thành wen.
  7. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hờ, em đây một lần đi thuyền cao su ở hồ Tây thôi cũng nôn ra mật xanh mật vàng cơ các bác ạ. Nhưng nói chung là đi ô tô mang lại cảm giác kinh hoàng cho em nhất. Phần vì đường xá nước mình hẹp, người đi vô tổ chức, xe cứ quành vòng lạng lách phanh gấp không biết đường nào mà lần nên ruột gan dễ bị lộn tùng phèo lên . Chứ em thấy nếu ra nước ngoài đi đường rộng tốc độ ổn định xe chạy băng băng một mạch thì tình hình say sưa giảm đi đáng kể.
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không phải là do di truyền đâu. Cả nhà tớ chẳng có ai bị say xe cả! Hay là cái gen này là gen lặn?
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không có ai chịu đăng ký lớp học chống say xe hả ??... Có bạn nào nói đi xe nhiều sẽ bớt say là hơi nguy hiểm đó .. Tuỳ theo thể trạng của từng người mà áp dụng cách đó nữa.. Nếu thấy sức khoẻ tốt.. chạy hùng hục như trâu được thì đựa lên xe huấn luyện.... Chứ người "gió thổi bay " hoặc luôn phải thi lại thể dục thì nguy hiểm
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải số điện thoại để liên lạc học cái lớp chống say xe không nhỉ? (Hình như không phải)

Chia sẻ trang này