1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng 50% - .. Số đầy đủ là 098 6677028 ... Nhưng chưa dùng vì đang bi đòi 2T ... Tạm mở lớp ngay trên này vậy.. Vì thấy nhiều người say xe quá... mà say xe thì phí 1/4 cuộc đời vì không được đi chơi xa
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nào thế bài học đầu tiên là thế nào nào?
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng , em nhìn thấy cái bus là em phải dẹp vào lề đường từ xa . Tất cả các thể loại xe otô em phải tránh hết , nếu có đi đâu xa thì thủ sẵn 1 vỉ thuốc chống nôn , chống say , lên xe là ngủ luôn , thế mà đến nơi vẫn còn lơ lửng như đang trên mây ấy , em ghét đi oto . Nhưng của đáng tội là đi xe bus thì có nhiều em giai đẹp giai lắm , mình đứng dưới bus ngắm vậy
  4. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình cũng hay bị say xe nhưng đi công tác nhiều với mẹ nên quen, gần chục năm nay đi ô tô chưa Liverphun phát nào.
    Theo tớ thì lúc trên xe nên ăn thức ăn chua, ngậm ô mai hoặc kẹo Vitamin C ý, đỡ say lắm.
    Mà cứ đi ô tô nhiều là quen, hết say ngay. Nhiều người lúc đầu bị say xe ---> sợ, không đi ô tô ---> chẳng bao giờ hết say cả.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là đi kiểm tra sức khoẻ toàn bộ xem tim gan phèo phổi còn tốt không ? Cái nào sài được thì để lại... cái nào không sài được thì vứt đi..... Nếu hỏng trên 50% thì chẳng thầy nào dám nhận cả ...
    Tiếp theo là thử qua một loại các vật dụng trợ giúp chống say.. xem cái nào hợp với mình... .. Ômai gừng, gừng tươi... nói chung là những gì liên quan đến gừng
    Sau đó ..tiếp tục sau
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi! Trộm vía là tim gan... vẫn còn. Chạy không ngon lắm nhưng mờ hơn 50% là cái chắc
  7. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là 1 thành viên của hội này rồi. Tớ thấy ngậm ô mai cũng được. Tớ có thể trụ được khoảng 40km đường. Có một bác nói với tớ rằng trước khi đi ăn một củ khoai lang sống. Hê hê tớ chưa thử vì tớ đâu dám đi đâu xa mặc dù rất thích đi du lịch. Nhưng có lẽ phải thử cách này vì bác ý nói đây là phương thuốc của người dân tộc rất hiệu nghiệm (Mà cũng hơi phân vân vì người dân tộc ít đi ô tô nhỉ). Còn lại tớ chưa thấy có gì làm tớ quý cái ô tô hơn cho dù nó là BMW hay Mercedes. Với tớ ô tô chỉ là cái ô tô cứ leo lên nó là tớ chẳng còn gì trong bụng cả và đầu cứ quay tít.
  8. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ăn khoai sống không ăn thua gì đâu bác ơi, em đã từng ăn rồi, ăn xong cái mùi ngai ngái của khoai sống con làm mình muốn nôn hơn ấy! Đúng là ăn ô mai gừng thì trụ được lâu hơn một tẹo, nhưng cuối cùng thì vẫn không tránh khỏi được kết cục đau thương Mà nói chung là nôn thì cũng được, đợt trước em đi Sapa, đi xe u uát co măng ca gì đó, đường toàn đèo dốc cua gấp, em đi độ hơn chục cây thì bắt đầu phun Nhưng mà không phun vào túi, phun ra bãi cỏ ven đường, phun xong súc miệng nước lọc, dễ chịu phết.
  9. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cách chống say xe đây bà con:
    1. Ráng đi xe cho thật nhiều vào.
    Cách này hơi đau kổ một tẹo nhưng có kết quả tốt lúm!Ngày xưa tớ là chúa say xe đấy nhé, không cần phải ngồi lên xe mà chỉ cần đi ngang qua chiếc Mercedes đậu cách mình 3 thước hay thậm chí chỉ cần nghe nhắc đến phải đi xe la ruột tớ đã sôi lên,bao tử co thắt lại, buồn nôn va chân tay run lập cập.Để "trị bệnh" cho tớ, bố tớ đã bắt tớ ngồi trên xe liên tục 5 ngày,mỗi ngày gần 400 km từ Bảo Lộc về Sài Gòn và ngược lại!
    2. Thủ sẵn một miếng gừng tươi trong miệng
    Khi lên xe thì cứ nhai đi nhai lại, đến khi nhai hết thì nuốt xuống.
    3. Bắt chuyện với một người đồng hành bên cạnh.
    trên đường đi nói chuyện cho nhiều vào,hăng say vào,kiếm một đề tài nào thời sự nóng bỏng nào đó tranh luận cho sôi nổi!đầu óc làm việc thì sẽ quên đi nỗi khó chịu của cái bụng,biết đâu lại còn lời được một người bạn mới!
    4.Dán một miếng salonpas vào rốn!
    Cách nì rất hiệu quả,ít nhất là với những thành viên trong gia tôc của tớ!
    Và cuối cùng là kinh nghiệm xương máu của tớ : không bao giờ nhai chewinggum khi ngồi trên xe! Sau khi áp dụng những cách ấy,bây giờ tớ đã hoàn toàn khỏi bệnh,có thể ngồi trên xe đò cả ngày lên đèo xuống dốc,ngồi xe bus ,tàu điện, máy bay,thậm chí cả ngồi ngược cũng chẳng hề hấn gì!
  10. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Trên đời khổ nhất là say xe, tính tớ thích đi chơi, nhưng bị cái bệnh say xe kìm hãm lại, . Cứ nhìn thấy cái xe ô tô là thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, có hôm đi làm tắc đường, đứng cạnh cái ô tô 10'', đến cty mặt xanh như tàu lá chuối. Lên ô tô đi được 5-7km thì nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng.
    Mọi người nói đã say thì phải đi nhiều, đi nhiều cho quen thì mới hết say. hic hic, có một thời gian vì lý do công việc, ngày nào tớ cũng phải đi ô tô gần 20km, quen đâu chẳng thấy cứ từ trên xe nhảy xuống là phi ngay vào cái toilet của cty, một tháng sau nhảy lên bàn cưn thì chẳng tin nổi vào mắt mình nữa
    Ô tô, tàu biển, thuyền thúng thuyền mủng, kể cả tàu hoả, tớ bị say tuốt luốt. Lạ một cái là cái anh máy bay lại không sao mới tệ, ngồi trên máy bay cứ tỉnh như sáo sậu, chẳng có cảm giác say sưa gì cả. Nhưng muốn lên cái anh máy bay lại phải leo lên cái anh ô tô để ra sân bay trước.Tóm lại là say thì vẫn say mà đi thì vẫn đi.

Chia sẻ trang này