1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    uống say bí tỉ , chắc chắn không bi say se nữa , vì bít gì đâu nữa mà say xe
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng thế. Cứ đi xe là dán một phát vào rốn! Không biết là có hiệu quả hay không nhưng mờ cũng được yên tâm (liệu pháp tinh thần). Phải cái mẹ tớ dán hẳn một miếng to oạch, cắn răng mãi mới bỏ ra được. Hic hic, đau chit được!
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tớ, cứ say rượu là khóc rồi nói năng lảm nhảm, hic hic, thà say xe còn hơn
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Dán băng dính với gừng vào hai cổ tay và rún cũng có tác dụng đấy, chỉ tội sau đó ngồi ăn cơm mà vớ phải miếng gừng là lại có cảm giác bùn nôn vì nhớ ra mùi ô tô!
    Sau hơn chục năm, hôm qua tôi cũng bị say ô tô phun ra cả một bữa cơm, ông lái xe đi trong thành phố mà phóng với tốc tộ của đường cao tốc có khiếp không ah!
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hay hội mình offline rủ nhau thuê otô đi mấy vòng Hà Nội, rồi nôn cùng nhau cho vui nhỉ
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như thế lại không nôn được đâu, trừ trường hợp mãn tính quá. Vui vẻ, nói nhiều cười nhiều là không say luôn mà. Tớ có một dạo không say xe là vì ngồi bên cạnh chú lái xe, nói chuyện về Bee Gees với Beat
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ không bị say xe nhưng cũng thường xuyên phải chứng kiến bạn tớ say... Ai bị say xe mà đi ô tô ở Thái lọ nhà chúng tớ chắc chỉ ước chết đi được có khi sướng hơn ( đấy là theo lời của của đứa bạn bị say xe của tớ ). BKK nổi tiếng về tắc đường nên các bác taxi là cứ phóng nhanh phanh gấp, chỗ nào đường thoáng thoáng là phải tranh thủ phóng bạt mạng, gặp đoạn tắc thì cứ vừa nhích vừa phanh, lượn bên nọ lách bên kia, đến người khoẻ còn muốn quay cuồng nói gì đến người bị say xe ... Được cái bạn tớ lại cũng máu đi chơi nên bất kể say xe cũng đi, đi nhiều đâm ra thành quen, không hết hẳn say xe nhưng cũng tìm ra vài biện pháp để sống sót sau những cú lắc và giật của bác taxi, ví dụ như ngồi ở ghế trước (cạnh lái xe ý), ngồi thẳng lưng không dựa vào ghế , nhai kẹo cao su và nói thật nhiều .. Tớ thấy cũng có vẻ hiệu quả ... Hội say xe thử combine tất cả những biện pháp mọi người bày xem tình hình có sáng sủa mà tung tăng đi chơi không nhé,
  9. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Úi trời hội mình hôm nào mà đi rủ nhau off đi đâu xa xa thì vui phải biết. Xe cứ gọi là nghe tiếng mọi người gọi nhau phun nhỉ
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, vào đây mới thấy nhiều người giống mình. Đúng là say xe: lạy chúa tôi, amen, a di đà phật.. sao mà nó khổ sở thế. Cứ nhìn thấy xe ôtô là tớ sợ vãi linh hồn, hình như là do tâm lý nữa hay sao ấy.
    Hôm ấy cơ quan tớ tổ chức đi Vũng Tàu, đã xác định tư tưởng ngay từ đầu là phải chống chọi với say xe nên tớ mua đủ cả: bao nilon, salonpas dán rốn, gừng, ớt, thuốc chống say...một đống hầm bà lằng. Ấy thế mà chỉ đứng cạnh xe ngửi mùi xăng thôi- chưa hề lên xe nha mà đã ói. Còn lúc lên xe đi thì thôi rồi Lượm ơi...Cứ ăn gì vào là ói ra ngay thứ ấy. Với tớ thì cứ lần nào say xe là y như rằng ngày đó đói meo móp và ngày hôm sau không làm ăn được gì - vì phải tĩnh dưỡng
    Đi tàu cũng vậy nốt, người không say ngất ngưởng như ôtô, nhưng nó cứ lâng lâng, người cứ mềm nhũn ra, nhức đầu lắm. Lại còn ăn cơm tàu nữa chứ nuốt không nổi.
    Đi máy bay cũng vậy bà con ạ, lúc máy bay cất cánh thì không sao, nhưng lúc hạ cánh thì ôi chao ơi, thảm` họa hơn ôtô. Xuống sân bay chỉ muốn đi bộ về nhà hay bắt ngay xe ôm mà đi cho khoái, nhưng mà như mọi người biết đấy, ở sân bay hầu hết chỉ có taxi đón khách. Vậy là lại thêm quãng đường tra tấn bằng ôtô. Huhu..mỗi lần đi công tác và về nhà thăm bố mẹ sao mà thảm họa thế không biết...
    Bà con ai có cách nào hay chỉ giúp với!!!???
    Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Chia sẻ trang này