1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có cách tập luyện đi nhiều lên thôi, tớ bây giờ nằm ngược, nằm xuôi đều được nhưng mà nhớ là nếu đi đường xa thì nhớ đêm hôm trước phải ngủ cho đủ giấc và thời gian đầu tớ đi xa thì ngậm dưới lưỡi 1/4 viên thuốc an thần, chú không uống thuốc say xe.
    Đi máy bay bây giờ tớ cũng không sao nữa rồi, chỉ duy nhất đi tầu thuỷ thì vẫn không khá được
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe, hổng hiểu mình sinh nhằm ngày giề , hay en lộn cái giề mà đi gì cũng bị say hết á...Ô tô, máy bay đều say nốt.......Nhưng dạo này chuyên đi bus đi học nên hinh như không có vấn đề mấy nữa...nhưng lâu lâu, bước vào cái xe nèo bốc mùi "kinh dị" wá thì cứ gọi là chuẩn bị ..." bì ni lông"...hô hô...
  3. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã tìm hiểu về hiện tượng say tàu xe thì được biết đó là do sự mất thăng bằng của bộ phận Tiền đình ?" đó là một vùng nhỏ của tai trong, là bộ phận đầu tiên gây ra chứng bệnh này. Đó là cơ quan chịu trách nhiệm về sự thăng bằng của cơ thể. Nó gồm tiền đình và 3 ống bán nguyệt. Nhờ những tế bào tiêm mao bao quanh, bộ máy này giúp ta cảm nhận những thay đổi về vận tốc và hướng đi. Thông tin được truyền qua dây thần kinh tiền đình tới não.
    Sự thăng bằng của cơ thể được quyết định một phần bởi sự thay đổi "chất dịch" ở các ống bán nguyệt này; khi các phương tiện chuyển động, chất dịch này thay đổi quá nhiều, khiến bạn có cảm giác khó chịu ở vùng dạ dày và khi có chuyển động gập ghềnh, những thông tin trái ngược sẽ khiến não không biết phải đưa đầu về phía nào, và trạng thái say tàu xe xuất hiện
    Say xe cũng có thể là một căn bệnh. Việc nhìn thấy một chiếc ôtô hay ngửi mùi của nó đôi khi cũng khiến nhiều người đau đầu hoặc nôn mửa
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    OẸ, vào đây đọc mấy bác viết em cũng thấy chóng mặt buồn nôn như ngồi trên xe con 4 chỗ vì những từ ngữ gợi hình!
  5. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, đúng nỗi niềm của mình rồi!!!
    Tớ cũng hãi ôtô số 1 đây. Ngày xưa chỉ cần đi qua bến xe Kim Mã thôi là tớ cũng thấy người nôn nao rồi! Cũng chịu khó đi chơi lắm mà mãi vẫn chưa quen được!!
    Chỗ nào đi tàu được tớ sẽ đi tàu thay vì ô tô, còn không thì cứ lên xe là tớ fải kiếm chỗ ngủ cho nó quên cơn say đi...Sợ nhất là khi nào đi xe mà kô có người quen, kô có cái vai nào để dựa nhờ. Híc, tớ cứ lên xe là co chân lên ghế và gục đầu vào vai đưa bên cạnh, gà gật cho đến hết quãng đường.
    Tớ có một bí quyết chống say xe thế này: Lần trước đi Sapa, lên đèo xuống dốc, cua kiếc các loại đầu óc quay mòng mòng, may tớ mang theo ít kẹo mút (cai kẹo starbust quảng cáo trên TV í), mút liên tục hết cái này đến cái khác là cũng đỡ hẳn. Nhưng đến lúc hết kẹo thì đúng là vô phương cứu chữa... Bà con thử xem nhé. Nhớ là phải mua nhiều kẹo vào, mút thả cửa để chống say...
    Còn hội offline hôm nào cho tớ đi với nhé... Xem ai say nhất!!!
    Post bài xong tự nhiên thấy nôn nao hết cả người..
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui ko hề ghét đi ô tô , vì từ nhỏ sống trong xe mà
    nhưng sợ nhất là mùi nước hoa trên xe (kẻ dị ứng với nước hoa mà) ngồi xe nào mà có dùng nước hoa là y như rằng ... gục gà gục gặc như gà mắc tóc ấy (nhưng được cái hỏng có ói )
  7. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng say, nhất là lên những con xe xịn, máy bốc. Chạy ào ào một lúc thấy phê tê-lê-mê. Xe càng bốc, càng vọt càng say.
    Say nhất là trong chuyến đi Simacai, lúc về theo cung đường dọc theo dãy Hoàng Liên Sơn, đèo núi trập trùng, đường nhẵn bóng và vắng hoe, đi mãi chả thấy có ma nào. Mình đổ đèo bằng xe Escape với tốc độ 70km/h, say tê-lê-mê.
    Hoặc vọt đèo Hải Vân, luồn lách vượt qua những ông xe công-ten-nơ, tải lớn, càng hồi hộp càng say.
    Hay đoạn Pháp Vân-Cầu Giẽ, đóng hết số, chạy gần tẹt ga lên đến 150km/h lại cũng say ngất ngưởng.
    Quốc lộ 1A đi Lạng Sơn chạy cũng say. Bỏ qua hết tất cả các thể loại xe trên đường, chấp luôn cả xe tốc hành, chất lượng cao gì đó mà bà con cô bác gọi là "quan tài bay" thường chạy khoảng 100-120km/h.
     
    Bao giờ có thật nhiều xiền, nhất định phải sang Italia chạy thử con Ferrari F1 của Michael Schumacher lên đến 340km/h xem cảm giác phê đó đến cỡ nào, có lồi mắt ra không
     
    Tôi bị mắc bệnh ........
    SAY TỐC ĐỘ 
    :-))
  8. chiecbongcodon

    chiecbongcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của các bác mà vừa vui vì có hội có thuyền, cứ tưởng trên đời này chỉ mỗi mình mình chịu cảnh khổ sở ấy,vừa cảm thấy lâng lâng say vì các bác tả thực quá, đúng quá, say ơi là say, xe ơi là xe......
    Bị say xe đúng là thiệt thòi đủ đường, trong khi thiên hạ người ta nô nức đi chơi, cười đùa phớ lớ, sung sướng lên xe thì mình lại phải ru rú ở nhà và tha hồ mà tức cú nhưng cũng chả dám liều, đã thế đi về chúng nó còn kể bao nhiêu là chuyện chỗ nọ chỗ kia còn mình thì cứ ngồi nghe, cứ thế à và cười mà méo cả mồm.
    Mà chả hiểu tỉ lệ say xe phân bổ thế quái nào lại rơi đúng ngay vào mình, một đứa rất thích đi chơi, có hôm máu quá đánh quả liều, tếp tểnh người đi tớ cũng đi, cũng sung sướng chuẩn bị nọ kia, hồi hộp, cả tối khó ngủ, sáng sớm mẹ gọi dậy để đi, nghĩ đến cái ô tô, thấy sờ sợ, nôn nao, loanh qua loanh quanh, đi ra đi vào rồi thôi ở nhà cho nó khoẻ.
    Sợ nhất là ai trông thấy mình say, nên chỉ dám đi cùng người nhà thôi chứ bạn bè thì chả muốn nó thấy mình nhếch nhác,
    thảm bại, thẫn thờ như người mất hồn.
    Nhưng xung quanh cái việc say xe cũng lắm chuyện vui phết. Cái lần về quê nội ở Hải Dương, say bê xê lết, lúc ngồi chờ đổi xe ở Bến xe Gia Lâm, chắc trông con bé thảm thương lắm nên mấy bà hàng nước thì thào: "hình như con này thất tình", hic yêu còn chưa biết đã mang tiếng rồi.
    Rồi cái lần đi tàu về, ngồi đối diện với một anh chàng đẹp trai mết man, thả một nụ cười "mê hồn trận", giá như lúc ấy ở trên mặt đất thì chết với em đằng này lại ở trên tàu thì thiết tha gì, em chỉ quan tâm đến mỗi cái bịch túi nilon của em thôi, ko có nó thì thiên hạ đại loạn ngay. Đến lúc mình gục đầu xuống cái chỗ, chả hiểu gọi là cái gì? cái bàn à?ừ thì cái bàn bé tý tẹo giữa hai hàng ghế và âm thầm cảm nhận bản thân xem đến lúc nào thì liverfun thì khéo léo mà cho ra không thiên hạ người ta ghê, đặc biệt là chàng. Được một hiệp thì thấy ai vỗ nhẹ vào vai, con bé ngẩng dậy thấy chàng cười, đưa cho một chai nước và mấy viên thuốc màu hồng hồng, ngần ngừ một lúc rồi con bé cũng nhận nhưng bụng bảo dạ còn lâu mới lừa được chị nhé, quên cả cảm ơn chàng, về nhà hỏi Mẹ mới biết đấy là thuốc ổn định tiền đình, hoá ra chàng có ý tốt thì hỡi ôi em lạc mất chàng rồi...
    Đến bây giờ sau bao năm thử các loại biện pháp chống say trên đời, hễ nghe ai nói là ăn cái này, uống cái kia, rồi dán, rồi bấm, rồi buộc thậm chí cả tiêm nữa thì đều thử, khấp khởi hy vọng rồi cuối cùng say thì vẫn nôn, con bé mới rút ra một điều rằng mình sinh ra vào cái giờ say, quá nhạy cảm với cái gì đung đưa bồng bềnh, say tất cả các loại phương tiện trên đời từ ô tô xịn đến ô tô chợ, từ tàu hoả đến tàu thuỷ, nằm phao bơi,từ cầu thang máy cho đến đu quay, thậm chí nhìn thấy người ta đu võng cũng say chứ đứng nói là nằm võng, chỉ có từ hồi đi được xe máy thì không say xe máy nữa-------------> bệnh không thể chữa, hic hic đau lòng quá.......

    Em say xe thì ngày mai em sẽ tỉnh
    Nhưng em say tình thì em say mãi tình ơi...
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi kể về kỷ niệm khủng khiếp vừa quê vừa buồn cười đi.
    Tớ có một kỷ niệm là năm lớp 8, trường tổ chức đi chơi, hồi đấy đang tuổi õng ẹo làm dáng, cũng hơi nhay nháy với 1 bạn con trai, bạn đấy điệu lắm, lại hay thích mặc đẹp. Hôm đấy mùa đông, đi chơi ai cũng ăn mặc ấm cúng, bạn đấy ngồi ngay trước tớ, đến lúc tớ say xe mặc dù đã uống thuốc chống say, thế là nhào lên nôn thốc nôn tháo vào mũ của bạn đó ạ, loại áo khoác có mũ đằng sau ý, đến là ghê tởm nhỉ.
  10. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ăn cơm trưa, thế mà dại dột thế nào chui vô trang "say, say, nôn, nôn, ói, ói, mửa, mửa". Bây giờ thì người cứ nâng nâng rôi, có cái gì cứ ứ lên cổ ý nhỉ, nuốt mãi mà ko xuống. Chắc phải vô toa-let mất thôi. Xin lỗi các bác một lúc nhé.
    .............oẹ,.........................oẹ,........oẹ oẹ ..........Hà.
    Hình như chưa ra hết, thêm một phát nữa nào .................

Chia sẻ trang này