1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ghét đi ô tô vì bị say không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi CannibalMachine, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    say xe á? đối với tớ phải nói 2 chữ ; KINH HOÀNG. tớ bắt đầu hay đi ô tô từ năm 6 tuổi và bị say xe từ hôi đấy. chỉ cần tưởng tượng ra cái xe ô tô + hay ngửi mùi xe ô tô ( chưa bưóc vào xe ngồi ) cúng đã say đứ đừ, sợ chết khiếp rồi. đi đâu cũng không chịu nổi quá ...15 phút.
    năm tớ 16 tuổi, sang nước ngoài được .....6 tháng thì bắt đầu không say nữa hehhe. sướng quá là sướng. vì đi nhiều thành quen, ngày nào củng phải ngồi trên xe 1,2 tiếng. có hôm tắc đường phải mất 2 tiếng từ trường về nhà ( mặc dù cách có mấy km thôi à) . tớ vẫn ung dung, đọc báo, nghe nhạc hay ..ngủ trên xe chả sao cả. chả bù với hồi xưa lên xe ô tô là ngồi im thin thít, không nói không rằng, mắt nhìn thẳng phía trước vì sợ say xe
    2 năm sau, nhà tớ chuyển đến nơi ở mới gần trường. đi bộ đến trường chỉ mất ..10 phút à nên không phải nhờ bố đưa đón đi học nữa. bắt đầu từ thấy, thời kì huy hoàng " không bị say xe " của tớ nữa đã trôi vào dĩ vãng. từ lúc đó tớ bị say xe trở lại. có lần đi tham quan với bạn bè, trong vòng 1 tiếng tớ.... huhu nôn nhưng 7 lần . từ bé đến giờ đó là lần say xe kinh khủng nhất.
    mà tớ chỉ bị say xe ô tô thôi. đi tàu có lần say, có lần không ( ko biết vì sao nữa hì hì ) còn đi máy bay thì vô tư, ko bị say tẹo nào cả
    nói chung đi nhiều thì sẽ quen, không đi xe nữa thì bị say xe trở lại, đấy là kinh nghiệm của riêng tớ, không biết mọi người khác có bị thế không???? làm thế nào để chữa bệnh say vĩnh viễn bi giờ ????
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Nhìn em thì chẳng ai bảo em Yếu cả. Nhưng mà , em laị bi Say xe, xe nào cũng thế, đi , máy bay em cũng bị say. Khổ ơi là khổ. Mới hôm trc thôi, đi từ trường ra sân bay, em cũng đau đầu, nôn nao , khó chịu. Vì vậy, em ko thích otô 1 chút nào. Cứ đứng gần otô ko hiểu sao em đã bị đau đầu vì cái mùi từ otô toả ra, chắc là mùi máy lạnh, mùi xăng xe, ..... Bọn bạn dạo này cứ bàn tàn về otô, kiểu này kiểu kia nhưng mà .......... nếu em có xiền mà mua otô, em sẽ gửi tích kiệm, đi du lịch , cho sướng .
  3. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ơ , tự nhiên thấy cái hội này vui quá hihi , tớ cũng say xe khủng khiếp ,cả nhà có tớ và mẹ tớ sợ xe ôtô đến chết , mỗi lần về quê thì có mà đánh vật luôn , mặc dù đi cũng chẳng xa lắm . ôi giời ơi , tại sao mà các bác tài nhà ta thích xài nước hoa trong xe otô ôi , cái mùi nước hoa hay nước khử mùi kết hợp với mùi ghế da + cha mẹ ơi cộng với cái mùi thuốc lá khét lẹt của các bác tài nữa chứ , cha ơi , tớ cứ ngửi thấy là đã ...........rùi .
    Ơ mà cũng rất tài nhé , từ hồi sang bên này , tớ không còn bị say nữa , tàu hay xe hơi đều vô tư , có cậu nào giống tớ không ?
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chi Bu say xe thế thì hôm này ra Hà Nội làm gì có sức mà phục vụ các anh em trong hội nhà mình nhỉ ?
    Hay chị thử làm theo bác nhinhanhlaem khuyên xem có đỡ say hơn không .
    Hồi bé em cũng say xe lắm , đang đi trên đường mà bị con ôtô nào xả khói xãng vào là fê luôn . Hồi ấy sợ ô tô hơn sợ ông ba bị , nhưng giờ đi nhiều roài cũng phải quen , ô tô cỡ nào cũng chấp tất . Tuy nhiên nếu được chọn thì em thích nhất đi tàu , ghét nhất lão máy bay
  5. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị say xe ,lên xe việc đầu tiên là mở hết cửa kính ra ,híc.Mùa đông đi xe thì còn đỡ hơn mùa hè .Đi về quê hay đi chơi xa lúc nào củng chuẩn bị túi ba gang để chuẩn bị phun

    Đi tàu thì kô bị nôn nhưng mà trong người cứ khó chịu thế nào ý,mệt mệt ,mất cả hứng
    Còn đi máy bay thì vô tư ,dù cho máy bay cất cánh hay hạ cánh vẫn cười tươi .Chẳng bù cho đứa bạn mình ,đi gì thì cũng vô tư ,nhưng đi máy bay nhất là lúc cất cánh ,hạ cánh ý nó cứ say lảo đảo ,chẳng hiểu như thế nào nữa

  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi hỏằTi này hay mà hôm nay mỏằ>i biỏt. Ngày xặa mỏằ-i lỏĐn phÊi 'i auto là mỏằTt nỏằ-i kinh hoàng. Thỏ mà có lỏĐn 'i xe auto còn mang bĂo ra 'ỏằc nỏằa, làm cho lỏĐn 'ó fn mỏƠy bĂt cặĂm câng ra hỏt. Rỏằ"i 'ỏn khi xa vn vỏôn cỏằâ say, mà ỏằY 'Ây ra khỏằi nhà là trăo lên auto, thỏ mà say mỏằ>i 'au khỏằ. chỏằâ. Cỏằâ nói 'i 'Âu 'ó xa là y nhặ rỏng 'Ê thỏƠy ngặỏằi lỏÊo 'ỏÊo rỏằ"i, dỏĐn dỏĐn mỏc cĂi bỏằ?nh sỏằÊ auto . Nói chung cĂch hiỏằ?u quỏÊ nhỏƠt là làm gơ 'ó có thỏằf làm mơnh không tỏưp trung vào viỏằ?c 'ó nỏằa. HÊy thỏÊ lỏằng thỏĐn kinh không nên nghâ vỏằ say xe hay auto nỏằa thơ sỏẵ hỏt. "i nhặng mà bỏằ< say xe mà cỏằâ thỏằư lĂi xe thơ chỏng cỏĐn biỏằ?n phĂp gơ hỏt câng tỏằ 'ỏằTng hỏt à. Vơ lĂi xe tỏưp trung tặ tặỏằYng chỏng còn thỏằi gian 'Âu mà nghâ say xe cỏÊ.
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hix,tui cũng muốn tham gia
    Tui cũng là 1 người rất rất say xe,sợ phát khiếp..Có lẽ do tui sinh ra ở trên xe(trên đường tới bệnh viện nên ớn xe đến bây giờ..Các bác biết ko..Mỗi lần lên xe là tui lại biến thành 1 người yếu ớt(như bị ốm ý),mặt xanh mệt nhọc,đau đầu,ko thở nổi(có khi bị nôn làm tui phải bịt mũi,há mồm thở .Có khi đi lâu quá lại ngủ thiếp đi,tỉnh dậy hết say luôn
    Do quá sợ xe nên nghe nhắc đến là tui mặt tái lại,buồn nôn,nổi cả da gà(hi hi)...có lẽ do tưởng tượng,nhớ lại cái mùi xe....có khi chối đây đẩy,ứ chịu đi
    May là giờ tui đỡ sợ rùi,cũng đỡ sợ,thỉnh thoảng đi lại say thôi..tự tin hơn...nhưng cũng sợ đi lắm(hạn chế vì đi đau đầu)Mọi người có nhiều cách nhỉ..tui nghĩ là trên xe cứ buôn dưa,nhai thêm cái kẹo cao su,ngậm bạc hà là đỡ hon đó

Chia sẻ trang này