1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai ghét uống thuốc giống em ko ạ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hang_via, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_via

    hang_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có ai ghét uống thuốc giống em ko ạ?

    dạ vầng em chào các bác ,nghe ko thích uống thuống nó trẻ con quá nhể .Cơ mà em ghét nhất trần đời cái việc uống thuốc ,ghét nhì ai bắt em uống thuốc .Có ốm đến mấy em cũng kệ nó tự khỏi (tất nhiên trừ bệnh trọng)
    Mỗi tội gần đây uống thuốc nhiều quá ,bị bệnh đau dạ dày ạ
    Ai đồng cảnh cũng em nào
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ , chị em sinh đôi với tớ àh ? Tớ ko phải là ghét uống thuốc mà là....cực kỳ ghét !!!!!
    Tớ nghe bố mẹ tớ kể hồi bé ( tức là hồi còn trên tay thầy u ý ) tớ ko bao giờ uống thuốc tử tế được , các cụ lacứ phải nghiền thuốc , pha nước , rùi lấy cái thìa ngáng ngang miệng tớ ra . Nghe ác nhỉ ? Hic hic.....
    Từ hồi tớ nhận thức được cho đến bi giờ thì tớ nhớ tớ mới chỉ nuốt được đúng 1 viên thuốc ( sau vài cái tát của mẹ tớ : tớ cứ nuốt rùi lại nhả ra , hic , viên thuốc gần như chả còn gì nên tớ nuốt được ) . Từ đấy các cụ nhà tớ cạch ,cứ mỗi lần tớ ốm , là bố tớ phải nghiền thuốc , mẹ tớ hoà với nước , rùi chuẩn bị sẵn 1 cốc nước lọc , 1 cốc nước chanh , rùi gọt hoa quả sẵn , mọi người vào vị trí sẵn sàng rùi tớ mới uống ( sau khi tớ cầm cái chén thuốc mà lắc lên lắc xuống , ngửi một thôi một hồi xem có đắng ko , đến lúc bố mẹ tớ hết kiên nhẫn và phải quát ầm lên mới chịu uống ). Hic , mỗi lần như thế , cả nhà cứ như đánh trận ! Thật dễ sợ ! Tớ đang sợ lắm đây , con tớ sau này mà giống tớ cái khoản này chắc tớ.....chết
    PS : Trừ mấy loại thuốc bột mà có lớp vỏ ngoài ( như kiểu viên thuốc cảm cúm hoa cà hoa cải hay viên thuốc sắt ý ) thì tớ có thể mở lớp đó ra và uống thuốc ở trong được
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ghét uống thuốc lắm, mỗi lần uống thuốc là hay bị mắc nghẹn ở kổ. Cho nên anh cứ cho cả nắm vào mồm nhai rồi nuốt. Đỡ phải uống.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi con chết !
  5. hang_via

    hang_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chòi ,nhớ lại hồi bé bố mẹ hay cho viên thuốc nhét vào quả chuối thế là tui đạp đổ cả bàn nhất quyết ko uống .Kết quả là bây giờ ngoài thuốc để căm thù ra còn có 1 thứ nữa là Chuối .
    @Crazy_beggar: anh nhai được thì em cũng chịu .đến uống còn ko uống được chứ đừng nói đến nhai .Lạy chúa phù hộ cho con
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thế đây là forum gì nhở?Sở thích hay là ghét đây
  7. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Ghét uống thuốc tức là thích leo thang đấy
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Giống tớ thía . Àh ko ghét chuối tây lắm , mà kể ra thì chuối chấm cốm cũng được
  9. divoianhnhe

    divoianhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét uống thuốc fugarca lắm

Chia sẻ trang này