1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giống em ko ạh??

Chủ đề trong 'Czech' bởi fdcode281, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ai giống em ko ạh??

    Chào các bác, ngày xưa em cũng ở Czech hơn 4 năm, từ hồi học lớp 2 cơ, nhưng h về VN em quên hết tiếng Tiệp rồi. Hồi ở bên đấy nói chuyện thoải mái như nói tiếng Việt, thế mà h chẳng nhớ được tí jì...huhu...thế mới phí....thông báo thêm cho các bác em h đang học năm thứ 3 ĐH...có bác nào giống em ko nhỉ???
  2. traitimmauxanh_cz

    traitimmauxanh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TTMX nghĩ là có nhiều người giống như bạn đó,ở chỗ mình có một người quen,có một đứa con gái,sinh ra và lớn lên ở bên này nó nói tiếng Tiệp rất tốt,còn không hề biêt tiếng VN luôn vậy mà khi 7t no ve VN học,sau 2 nam ở vn no quay lại đây chơi nó không hề biết nói tiếng Tiệp luôn,bà Tây trông nó ngày trước nó quý lắm nói chuyện thỏai mái,giờ cũng nhận ra bà ấy nhưng không nói chuyện đựợc. hic hic
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Anh hơi giống chú!
    cũng sắp quên tiếng cz nhưng anh thích tiếng viêtnam hơn chú à!
  4. longbongngoaiduong

    longbongngoaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    úi giời, thía thì hơi bị quá nhỉ, đúng hông, cũng ko thể trách đứa bé dc,còn bé thía thì sao có thể nhớ dc hết chứ, chỉ khổ cho bà tây thui...hiihi, trông em bé với bao nhiêu tình cảm thía mà gặp lại ko nói dc gì thì hơi bị ..đau quá!!!
    mình cung hơi giống bạn tí, chỉ là ngược lại tẹo thui...
  5. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại hử?? Thế là ko đc roài...hỏng.... >.< Ngày xưa mình có 1 người bạn kém 1 tuổi (girl) hình như sang đấy trước mình 1 năm hay sao ý...lúc trước khi về trình độ ngôn ngữ (tiếng Tiệp với cả tiếng Việt) 2 đứa chắc cũng như nhau...nhưng bi h thì...hihi...lần trước nó về chơi nhà có đi theo pa pa qua nhà mình chơi...Nói tiếng Việt thì cứ gọi là ...như người nước ngoài ^.^ Tiện thể có bác nào ở Praha ko nhỉ?? Biết đâu lại quen bạn mình...tên Hạnh hình như bi h đang học ở Anh, con bác Cang...nói ra chắc có người bít đấy...các bác nhỉ?? ( Giống tìm trẻ lạc quá)
  6. hienxinhonline

    hienxinhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ ko hiểu có phải tại đầu óc làm sao ko mà học hành lâu vào nhưng ra thì rõ nhanh các bác ạh.Hồi trước em học tiếng anh,bây giờ học tiếng Đức nên cũng quên nhìu tiếng anh lắm,rồi đợt trước ốm đau nghỉ học 2 tuần cũng thấy quên tiếng Đức hết ráo.Hehe!Chứ chẳng cần đến 2năm đâu.Phải em 2 năm em cũng quên sạch chả nhớ cái gì.Khổ thế đấy!Thôi mình người Việt thấy tiếng Việt hay nhất.Tại sao cứ phải học mấy cái ngoại ngữ làm gì cho khổ nhỉ.
  7. ping119

    ping119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một cuộc đời ...
    Biết đưọc từ hello là biết đưọc nhiều thứ tiếng phết ..

Chia sẻ trang này