1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai giống như tôi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi deariamhere4u, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có ai giống như tôi không?

    --------------------------------------------------------------------------------
    các bác ạ, tôi buồn quá. Có chuyện buồn mà không biết phải làm thế nào nên fải hỏi các bác đây.
    -------------
    Bạn gái tôi - một cô gái xinh đẹp và giỏi giang - hiện đang công tác tại một môi trường làm việc năng động (ha ha) của một công ty danh tiếng trong làng Tin học (trời ơi). Cái danh tiếng đó đã và đang dần làm cho chúng tôi xa nhau.
    Cô ấy biết rằng tôi không hề thích công việc đó (trước cả khi cô ấy làm) vậy mà cô ấy vẫn nộp đơn vào đó - đến khi đi phỏng vấn thì thuyết phục để tôi đồng ý. Trời ơi, đó là việc ngu ngốc nhất trên đời này mà tôi đã làm: đồng ý cho cô ấy vào đó làm. Thực ra theo tôi, công việc về bản chất nó không có gì xấu cả - chỉ có những người trong môi trường đó - khó mà tốt đẹp được. Lí do thì dài dòng lắm nhưng cô ấy cũng đồng ý như thế. Cô ấy nói sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Vậy mà trời ơi.
    Có phải mọi cô gái đều làm thế này không: có 1 ngày - trời ơi- tôi vô tình check mail của cô ấy: trong đó có 1 cái mail cô ấy gửi cho một số anh đồng nghiệp 1 cái link. Trời ơi, nội dung cái mail đó không có gì là công việc và cũng chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ có điều, cô ấy đã hứa với tôi rằng sẽ không làm gì ngoài công việc cả. trời ơi. Đó mà là công việc ư, chẳng lẽ một cô gái khi đi làm trong 1 công ty fải gửi mail cho mọi ngưòi như vậy ư. chẳng lẽ cứ phải giao tiếp, phải quan hệ với đồng nghiệp kiểu như vậy ư. Một cô gái làm việc bình thường có cần thiết phải xây dựng các mối quan hệ bất chấp nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm của mình như vậy sao. Trời ơi.
    Chúng tôi giận nhau, tôi thất vọng lắm, tôi muốn cô ấy có thời gian để suy nghĩ về những gì cô ấy đã làm. nhưng tôi đã lại sai lầm.
    Mới đây thôi, trong một ngày nghiệt ngã, cô ấy đã ngồi đằng sau xe 1 man (một cách bình thường) mà không biết rằng lúc đó tôi vô tình đi qua cổng cty đó (nói đúng hơn là bị tắc đường ngay trước cổng cty đó). Đó là điều mà cô ấy đã hứa với tôi: "Không quan hệ gì với ai" Trời ơi, tôi đã gọi điện, cô ấy bảo rằng đang về - khổ thân tôi. Chúng tôi đi nói chuyện - cãi nhau. Cô ấy giải thích rằng đó là vì "hẹn nhau đi thăm đồng nghiệp ốm và chỗ đó có 1 cái ngõ hẹp không đủ để xe" Và dường như cả công ty cô ta được truyền hình trực tiếp cuộc cãi nhau của chúng tôi. Có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, tôi đã nghe máy một cuộc và thật đau lòng: kẻ bên kia đầu dây đã nói vào mặt tôi rằng "tao yêu người yêu mày". Khốn nạn thay, có lẽ nó cũng chẳng nhận biết được thế nào là từ "yêu" và có lẽ nó cũng chẳng coi cô ấy ra gì khi nói với tôi như vậy. Tôi không giận vì nội dung câu nói đấy vì nó quá tầm thường, mà tôi giận vì cái thằng đó nó coi thường người yêu tôi quá. Vậy mà cô ấy vẫn cứ nghĩ rằng đó là một đồng nghiệp tốt. Trời ơi.
    Tôi yêu cô ấy, nhưng cứ hết lần này qua lần khác như vậy - có ai chịu đựng được như tôi không. Hình như cô ấy không nhận ra việc cô ấy có quan hệ (cho dù là qh "đồng nghiệp") là hành động tồi và tôi thì hết lần này đến lần khác phải đau khổ vì điều đó.
    Cô ấy nói rằng tình yêu với tôi là quan trọng, nhưng những việc cô ấy làm thì không biết là để chứng minh điều gì.
    Đến nước này, tôi đành phải yêu cầu cô ấy nghỉ việc, để tách cô ấy ra khỏi cái môi trường đầy cám dỗ đó. Tôi muốn cô ấy tạm nghỉ vài ngày để chúng tôi ở bên nhau và đi đến quyết định. Nhưng có thể tưởng tượng được không, cô ấy quyết tâm đi làm còn hơn là ......... trời ơi. Nước Việt nam ai cũng làm việc như vậy và đừng có lợi dụng công việc thì có lẽ đã giàu hơn nước Mĩ rồi.
    Bây giờ cô ấy muốn tôi để cô ấy làm việc nốt 4 tháng hợp đồng nữa, còn tôi thì muốn cô ấy nghỉ ngay, nếu cô ấy làm việc tiếp thì chúng tôi sẽ không gặp cho đến khi cô ấy nghỉ việc. 4 tháng nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu có chuyện gì thì có lẽ sẽ chẳng còn giữ lại được chút gì nữa.
    ---------------------------
    mọi người ơi, nếu có đọc topic này thì xin hãy cho biết quan điểm của mình nhé. Tôi thấy thất vọng lắm, không biết phải làm thế nào nữa và cũng chẳng làm được gì nữa.
  2. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nói thật với ông, nếu tôi là cô gái đó tôi bỏ ông lâu rồi (có lẽ đúng hơn là không bao giờ chấp nhận yêu ông!) người ta là con người chứ, sống phải có cộng đồng, đi làm phải có đồng nghiệp chứ... ghen như ông thì quá thể lắm. Ông cứ làm như con nhà người ta là vật sở hữu của ông không bằng. Bức xúc cho cô gái xui xẻo của ông quá nên nói vài câu thôi.
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ừa công nhận tôi vào đọc cũng thấy buồn thật , nhưng mà là buồn cho em gái kia quá . Nói thật , chỗ đàn ông với nhau tôi cũng thấy xấu hổ thay cho ông đấy , nên rộng lượng một chút đi ông bạn , đừng suy nghĩ hẹp hòi như thế . " Cô ấy biết rằng tôi không hề thích công việc đó (trước cả khi cô ấy làm) vậy mà cô ấy vẫn nộp đơn vào đó " ---> đây là điều ích kỷ thứ nhất ." Đó mà là công việc ư, chẳng lẽ một cô gái khi đi làm trong 1 công ty fải gửi mail cho mọi ngưòi như vậy ư. chẳng lẽ cứ phải giao tiếp, phải quan hệ với đồng nghiệp kiểu như vậy ư? ( nội dung cái mail đó không có gì là công việc và cũng chẳng có gì đáng nói cả(????)) " ''''Đến nước này, tôi đành phải yêu cầu cô ấy nghỉ việc, để tách cô ấy ra khỏi cái môi trường đầy cám dỗ đó"....?????
    Dạ , em kính thưa bác là đọc xong bài của bác thì em bó tay với bác luôn , không còn gì để nói , hix Em nghĩ Hitle có đội mồ sống dậy thì cũng phải gọi bác bằng CỤ ạ .
    Bực !
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn hơi quá. Mình là bạn gái bạn thì bỏ bạn lâu rồi. Yêu nhau mà đã thế, thế sau này lấy nhau về, bạn định nhốt người ta trong nhà àh? Làm gì bạn cũng gào ầm ĩ lên thế thì ai mà chịu nổi được?

  5. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nữa đi các bác, có chê trách cũng được
  6. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé, nhưng bạn đã đứng vào hoàn cảnh được chứng kiến bạn gái của mình ngồi sau xe kẻ khác trong khi hoàn toàn có điều kiện tự đi xe chưa? bạn nghĩ sao?
  7. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn là người luôn ủng hộ cô ấy, trong việc này vì những điều tôi hiểu, tôi đã trao đổi với cô ấy hết sức chân thành. chúng tôi đã đồng ý với nhau, không hề ép buộc. Tôi chẳng bao giờ có tư tưởng sở hữu cô ấy bởi tôi biết như vậy là không nên
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    HIc hic! Bạn đang đánh mất dần tình yêu của bạn bằng những cơn ghen mù quáng, bằng tấm lòng hẹp hòi (thiếu sự rộng lượng), bằng sự soi mói, tò mò không đáng có, ..... chính những vấn đề này, nếu bạn mà để cho cô ấy biết bạn như thế này, cô ấy sẽ cảm thấy bạn đang mất niềm tin vào cô ấy, việc bạn không tin cô ấy, nghi ngờ tình cảm của cô ấy, liệu cô ấy có thể chịu đựng được điều này? Tình cảm của bạn dành cho cô ấy liệu đã chân thành, tin tưởng, tôn trọng, vị tha, bao dung, rộng lượng? Các cụ nói: Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng! Hãy bỏ qua những gì nên bỏ qua, hãy cùng nhau làm những viêc lớn hơn để đảm bảo cho hạnh phúc của hai bạn sau này, hãy dàng cho cô ấy một tình cảm chân thành nhất, một tình yêu nồng cháy nhất thây vì để ý những chuyện không đâu! Chúc các bạn hạnh phúc!
  9. langtuhaohoa1234567

    langtuhaohoa1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi nghĩ thế này bác này:
    qua lời lẽ và câu chuyện của bác kể tôi nhận thấy bác quá yêu cô gái đó...yêu quá thì mù quáng và lúc nào cũng chỉ muốn giữ thật chặt...khổ thay cách này lại là cách làm mất tình yêu nhanh nhất. Từ cái quá yêu đó dẫn đến bác thiếu tôn trọng cô ấy, không tôn trọng sở thích và công việc của cô ấy. Tiếp đến bác đã cãi nhau với cô ấy ngay tại công ty của cô ấy. Mặc dù bác hoàn toàn có thể đợi đến hôm sau để hẹn cô ấy nói chuyện riêng. Cô ấy đi làm, và chuyện quan hệ với đồng nghiệp là chuyện bình thường, chuyện có người thích cũng là chuyện bình thường...chẳng nhẽ người con gái bác yêu ai cũng ghét ? vậy thì bác yêu một người mà ai cũng ghét , không có một điểm gì đáng yêu để làm gì ?
    Điều tốt nhất bây giờ bác có thể làm nếu bác muốn giữ tình yêu mà vẫn để cô ấy tôn trọng là bác hãy hẹn gặp cô ấy và nói chuyện thẳng thắn rằng bác đã quá khắt khe, có phần trẻ con, bác đã nhìn ra sai lầm, bác còn yêu cô ấy nhiều và bác muốn ở bên cạnh cô ấy, để có thể chia sẽ công việc nặng nhọc của cô ấy phần nào...tiếp đó tuỳ theo thái độ của cô ấy mà bác tự biết cách làm gì tiếp theo.
    chúc bác hành động sáng suốt
  10. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghi ngờ rằng mình mù quáng bác à. nhưng tôi và cô ấy biết là chúng tôi yêu nhau. Tôi không phải là không tin tửơng vào cô ấy, không tôn trọng những gì cô ấy làm. Bằng chứng là có thời gian tôi đã làm rất tốt việc ủng hộ cô ấy trong công việc. Có lẽ bác sẽ hiểu tôi hơn phần nào là việc chúng tôi cãi nhau thì không diễn ra ở công ty của cô ấy, tôi đón cô ấy tới nơi chúng tôi vẫn thường đến, rất riêng tư. Khi tôi đón cô ấy thì tôi vẫn đủ thông minh và tỉnh táo để giữ mình bình tĩnh. Và xin nói thêm là tôi tình cờ chứng kiến việc ấy là vì tôi bị tắc đường ngay tại trứơc cổng cty đó chứ không phải tôi cố tình rình rập gì. Tôi vẫn rất tôn trọng cô ấy mà.
    Bác hãy thử nghĩ xem, bên cạnh bác là 1 nữ đồng nghiệp xinh đẹp, niềm nở và nhiệt tình. Liệu bác giữ được lòng mình bao lâu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Chia sẻ trang này