1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai giống như tôi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi deariamhere4u, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Quá mù quáng đấy chứ! Bạn có muốn đổi một tình yêu để lấy một bài học kinh nghiệm cho bản thân không?
    Phải làm sao để cô ấy luôn muốn ở bên mình, luôn muốn đến với mình chứ! Ai lại cứ đi lẽo đẽo đuổi theo tình yêu của cô ta mãi vậy! Chán cho cậu! Hay liều đi, cứ làm như cậu đang làm để thử đổi một phát xem sao?
  2. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều!
  3. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quá mù quáng đấy chứ! Bạn có muốn đổi một tình yêu để lấy một bài học kinh nghiệm cho bản thân không?
    Phải làm sao để cô ấy luôn muốn ở bên mình, luôn muốn đến với mình chứ! Ai lại cứ đi lẽo đẽo đuổi theo tình yêu của cô ta mãi vậy! Chán cho cậu! Hay liều đi, cứ làm như cậu đang làm để thử đổi một phát xem sao?
    [/QUOTE]
    Ha ha, bác buồn cười thật. Sao lại khuyên tôi như thế. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm bác à. Tôi xin tuyên bố với bác là: Tình yêu của tôi, không thể đổi với bất cứ thứ gì trên đời này được
    Được deariamhere4u sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 04/10/2004
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Vậy là cậu vẫn còn tỉnh táo để nở một nụ cười đầy bản lĩnh với mọi người!!! Hãy luôn để câu nói đó ngự trị trong đầu bạn nhé, hãy thực hiện nó bằng những hành động thể hiện sự chín chắn, bản lĩnh của một người đàn ông! Đàn ông phải uống bia, ai lại đi làm đỏm nhỉ! Chúc may mắn!
  5. internetman

    internetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, tui vào đây với một tâm trạng có lẽ cũng không khác bạn là mấy, có chăng thì đó là giới tính của tôi và bạn. Đọc những dòng trong bài viết của bạn, tôi có cảm giác trong chính bạn cũng đang có cái gì đó cắn xé day dứt lắm. Tôi nhận thấy tình yêu bạn dành cho cô gái ấy, nó cháy bỏng, đôi chút ngột ngạt nhưng đằm thắm. Bạn viết, rất nhiều cảm xúc, nhưng hình như bạn nói hơi ít về bạn gái của mình. Điều đó khiến chúng ta không thể có được những ý kiến xác đáng về chuyện của bạn được. Kết quả là những bài viết trên đây, mọi ngưòi đều chê bạn. Riêng tôi, là một phụ nữ, tôi hiểu dường như bạn đang nhận về mình tất cả, đang muốn tìm cách để biện mình, để bao dung cho những gì bạn nhìn thấy, cảm thấy và nghe thấy.
    Không thể không trách bạn vì bạn đã quá khắt khe với cô ấy, nhưng bạn đã đúng khi thảo luận với cô ấy ngay từ đầu. Chuyện bây giờ xảy ra có lẽ là do 2 bạn đã không biết làm thế nào để thực hiện những điều mà các bạn dự định.
    Có bác gì trên đây nói đúng, công việc thì làm sao tránh khỏi quan hệ, nhưng tôi cho rằng bạn deariamhere4u có lí do để lo lắng. Có phải con trai các bạn chỉ thích những phụ nữ sống cởi mở không? có phải con trai thường hay "tận tâm giúp đỡ" để dành tình cảm không?
    Có đấy, và bạn có lí do để lo lắng. Có lẽ cô ấy không đồng ý với bạn vì cô ấy cho rằng cô ấy có thể vượt qua những điều ấy. Có thể lắm, nhưng chưa chắc. Phụ nữ chúng tôi không dễ bị chinh phục, nhưng cũng khó sống lạnh lùng.
    Bởi vậy, cho dù bạn muốn thể hiện quan điểm của mình thế nào đi nữa, hãy cho thấy là mình tôn trọng cô ấy và đừng bao giờ để mình trở nên tầm thường nhé.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc.
  6. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy bạn nói rất đúng..
    Tôi cũng là người hay ghen, nhưng khác bạn, tôi hay ghen ngầm hơn. Tôi cũng là một người bị bệnh quan tâm thái quá đến người yêu nhất là khi người yêu tôi kô được vui. Bây giờ, tôi cũng đang ở trong một tình trạng gần giống như bạn, tôi đang ở nước ngoài và bạn tôi đang ở nhà... Và nếu mà yêu, quan tâm nhiều đến ng mình yêu thì chả có ai kô lo được.
    Nhưng mà dù ở bạn lo lắng thế nào, bạn quan tâm thế nào thì bạn cũng đừng tỏ ra thái quá như vậy. Có thể tâm trạng của bạn khi viết bài này (nếu trong trường hợp của tôi thì tôi sẽ làm như thế) đó là muốn mọi người lên tiếng để bạn thấy rằng rõ ràng bạn sai, rằng bạn gái bạn chả có lỗi gì và bạn chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà việc lo lắng là bình thường thôi, nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào thì bạn cũng nên bình tĩnh, đừng quá nóng nảy mà làm hạ thấp mình trong con mắt của người yêu mình đi. Bạn cứ thẳng thắn hỏi và nói ý kiến của bạn cho người yêu bạn biết, rằng bạn muốn cô ý giữ khoảng cách đối với những ai mà có ý định với cô ý.. Như thế chẳng hạn.. Nếu cô ý yêu bạn, thì tất nhiên làm điều đấy cũng không phải là khó..
    Hi vọng bạn sẽ bình tĩnh hơn, tình yêu của bạn theo tôi là đằm thắm, chân thành rồi nhưng đừng để nó trở thành sự khó chịu và chán ngấy đối với ng yêu của bạn..
    hi hi.. Bạn muốn yêu tâm thì cứ cưới cô ấy đi cho thêm phần chắc chắn.. Thế nhé.. ! Chúc hạnh phúc!
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác tác giả cái !
    Bác ạ, em đọc qua bài bác , em có vài nhời gửi bác
    Bác yêu ng ta thì cũng yêu cho ra yêu, chứ bác ghen tuông ***g lộn như thế thì e rằng bác đang tự giết chính tình yêu của mình đó...
    Bây giờ còn đang là ng yêu, chứ sau này cưới nhau về rồi, liệu bác có chịu đựng đc ko, chả lẽ ko cho cô ấy đi làm rồi thì ngày ngày ở nhà chờ bác đi làm về à...thế mà gọi là bác ban phát cho cô ấy hạnh phúc à...đó là cuộc sống địa ngục...
    Ai chả có 1 không gian riêng, yêu thì yêu nhưng fải tôn trọng ng ta chứ bác...tôn trọng và tin tưởng thì tình yêu mới lâu bền...bác nghe cho em câu này...
    Thôi , em chỉ có vài nhời góp ý với bác......bác cảm thấy ko làm đc như những gì nói em nói hoặc là mọi ng góp ý thì thôi bác ạ...theo em thì để cho ng ta yên....sự tự do là điều thiết yếu của quyền cá nhân, bác gò ép ng ta thế....đếch ai chịu đc hả bác
    Đọc xong bài em đừng nóng nhé...hạ hoả rồi suy nghĩ lại xem bác nên làm thế nào nhé
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy bạn tác giả viết ra để người khác góp ý nhưng mà bạn hình như cũng là người cố chấp, cho là mình là đúng. Câu cuối cùng: HẾT THUỐC CHỮA!!!
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là bạn viết không chính xác khiến tôi hiểu nhầm, hoặc là bạn đúng là người như mọi người ở trên đã nói.
    Mong bạn xem lại xem cái nào là không chính xác nhé.
  10. deariamhere4u

    deariamhere4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi không muốn nói nhiều về người yêu tôi vì không muốn các bạn nghĩ xấu hoặc nghĩ rằng tôi nói xấu cô ấy. Mong các bạn hiểu cho. Tôi không phải là người quá rộng lượng nhưng cũng không đến nỗi quá Hitle bởi đã post lên đây. Tôi biết là tôi nóng nảy nhưng tôi không đến nỗi quá mù quáng đâu. Mong các bạn hiểu và thông cảm cho tôi nhé. Hãy đứng vào hoàn cảnh của tôi và suy nghĩ nhé.

Chia sẻ trang này