1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giống tui không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_lon, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có ai giống tui không?

    Có ai cảm thấy chán ghét bản thân mình nhu' tui không nhỉ? Nhiều khi chỉ u'ớc giá mình không tồn tại trong cuộc sống này.
    Ôi trời, cho dù đã rất cố gắng nhu'ng không thể tránh khỏi nhũ'ng lúc bi quan khủng khiếp nhu' thế này. Buồn quá.


    Anti_love
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bi quan,chán nản.....triệu chứng của bệnh stress.Bạn hãy bình tâm lại đã,hãy làm những việc bạn muốn làm nhưng chưa làm được.Có thể mua vé xem 1 bộ phim hài nào đấy,nhìn thấy mọi người cười và thấy lòng thanh thản.vậy ha
    How are you?
  3. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây!
    thực sự nhìn bề ngoài chẳng ai bảo tui lại có ý nghĩ như bạn . Nhưng thực sự tui cũng cảm thấy giá mình có thể tan biến đi như bọt biển được thì tốt quá ! Nhưng bi quan quá thì không được đâu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm , còn trách nhiệm với gia đình và với chính cuộc đời của mình nữa. Mình tin chắc rằng số phận của mình sẽ do chính mình điều khiển! Bạn hãy mỉm cưòi đi, cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm.
    mystery_aries
  4. NNHN

    NNHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui khong biet la co giong ban hong, nhung tui cung khong thich ban than minh, nhung khong thich hay thich thi cung hong thay doi duoc gi dau. "neu khong co nhung gi minh thich, thi hay thich nhung gi minh co".
    khi bi quan thi hay lam nhugn gi minh thich, khogn biet co thich hop voi ban khogn nhi?
    1192
  5. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào nguoi_lon , đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình như bạn, những lúc đó tôi chỉ muốn mình mãi mãi không tồn tại trên thế giới này . Nhưng sao tôi vẫn tồn tại được trên cái thế giới đầy cạm bẫy này , đó chính là nhờ gia đình của tôi và những người bạn luôn ở cạnh tôi để giúp tôi vuợt qua khó khăn này đến khó khăn khác. Và bây giờ tôi sống rất hạnh phúc bên những người thân của tôi. Cho nên bạn đừng quá bi quan như vậy , bạn hãy vui lên , nếu lúc nào bạn mà buồn quá bạn hãy nghĩ đến một điều gì đó mà làm cho người khác vui lên thì bạn sẽ thấy rất hạnh phúc vì mình đã mang lại niềm vui cho người khác.Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hanh phúc, mọi người luôn luôn ở bên bạn .
    ech con
  6. Red_Star

    Red_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào người lớn tôi cũng đang như bạn cũng ươc gì mình ko có ở trên cõi đời này!!!!!!!!!!
    Nhưng tôi đã và đang tồn tại với nó đấy thôi.Tai sao ko thử nhìn lại mình nhìn lại những gì ở xung quanh mình để có thể vui vẻ cơ chứ.Nếu như chúng ta cứ mãi bi quan thì làm sao có thể nhìn thấy hết mọi thứ tốt đẹp và thật tuyệt vời đang diễn ra quanh mình cơ chứ!
  7. anhthuan

    anhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    co gang len nguoi lon nhe ,ban co thay moi nguoi dang dong vien ban day khong , ban dau chi co mot minh ,hay nhin quanh ban se thay cuoc song that beautiful day
    BLUE Bird
  8. HoangNhatMinh

    HoangNhatMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào NgườiLớn!
    Tôi hiểu những gì bạn đang nghĩ - mọi người cũng hiểu bởi không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đã từng muốn sống theo cái tôi của mình thì đều khó có thể tránh khỏi một lần như bạn. Tôi cũng thế. Khi đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc tôi đã làm và hiểu được "Không thể dừng lại ở đây, ngày hôm qua đã qua đi, ngày hôm nay chỉ còn rất ít hãy nhanh lên để kịp cho ngày mai. Ta-chính ta sẽ thay đổi cuộc sống của ta cho dù đầy rẫy những khó khăn, nhưng ta là ta cơ mà!.Ta sẽ làm được"
    Và thế là tôi đã bắt đầu "ngày hôm nay đó" bằng những người bạn thân hoặc những trò thể thao mà tôi thích, những kế hoạch đầu tiên mà tôi chuẩn bị cho "ngày mai"....Và tôi đã nhận được ngày hôm nay.
    Hãy tự tin và nhanh lên Người Lớn nhé! Bạn sẽ làm được nhiều việc đấy.
    Sunrise.
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Tôi chẳng thấy chán ghét bản thân mình ,và cũng chẳng chán ghét gì ai.
    Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chán ,chán mọi thứ.Tôi muốn tìm cho mình một niềm vui nào đó ,nhưng thật sự khó khăn vì tôi không còn cảm hứng với bất cứ cái gì. Tôi sống mà không nghĩ là mình sống ,chả hiểu nữa.

    Ngọc Linh
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc như vậy , tôi cũng vậy , mặc dù k ai nhận ra cho đến khi tôi nói ra . nhưng tôi luôn tự nhủ là nếu cứ thế này tôi sẽ k phải là Hương mà mọi người yêu quý , vì vậy cố gắng lên , hãy làm việc để quên đi sự buồn chán
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này