1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp được tôi không ? "Tôi không thể và không muốn từ chối lời cầu hôn của anh nhưng ..."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_ca, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp được tôi không ? "Tôi không thể và không muốn từ chối lời cầu hôn của anh nhưng ..."

    Chuyện là thế này :
    Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và anh ấy đã cầu hôn tôi, tất nhiên tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng vẫn còn một vấn đề to đùng làm tôi hết sức băn khoăn và lo ngại, Anh là con trai duy nhất trong nhà ( chẳng anh chị em gì sất ) mà mẹ của anh thực sự là một người " khủng khiếp " ( theo lời nhận xét của 90 % bạn bè anh, và tôi cũng thấy vậy sau vài lần tiếp xúc )) Tôi không thể và không muốn từ chối lời cầu hôn của anh nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ ! có ai giúp tôi không ?
  2. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Thế bố anh ta đâu, nếu bạn ko tìm thấy thì coi như chuyện của bạn xong phim. Còn nếu bạn tìm thấy - hê hê thì vẫn còn 10% còn lại của 90% kia cứu thoát cho bạn
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh bạn, hãy tiếp xúc nhiều đi nhé! đừng sợ, không có người mẹ nào không yêu con --> sẽ không làm những điều làm con cái phai khổ --> bạn yên tâm đi nghiêm khắc nhưng không phải là ghê gớm đâu, đừng quá lo bạn nhé
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao X600? Nhi thì không cho là tình hình sáng sủa đâu. Không có người mẹ nào không yêu con cả. Nhưng chắc chắn có những người mẹ không biết rằng hành động nào đó của mình là làm khổ con cái. Thậm chí bà ấy vẫn cứ khăng khăng là làm như thế là tốt cho con trai mình ấy chứ. Mệt ở chỗ, những bà mẹ này không thấy mình sai đâu. Vì nếu sai, bà ấy đã không làm. Sorry vì làm nản lòng bạn Nguoi_ca nhé.
    Tốt nhất là ở riêng bạn à. Dù có là con một cũng cứ ở riêng. Dĩ nhiên, kế hoạch này phải được thực hiện từ từ, khéo léo. Bạn cứ tạm thời về làm dâu đi. Hãy cố gắng hết sức mình xem thử bạn có thể thích nghi cũng như cảm hóa lòng mẹ hay không. Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì tốt. Không thì thực hiện chiến dịch ngầm vận động chồng bạn ở riêng. Nếu bạn cư xử đúng mực và người quá đáng là "phía kia" chồng bạn rốt cuộc sẽ phải chiều theo ý bạn thôi.
    Chúc may mắn
    ngoainhi
    Có con chim vành khuyên nhỏ...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy chị Nhi ui, người ta là con một mà sao ra ở riêng được. To người cá: thôi bạn àh, yêu thì phải chấp nhận thôi, tớ tin là dù có thế nào thì cũng không đến nỗi khủng khiếp thế đâu, đừng quá lo lắng nhé! hãy đến nhà a ấy chơi nhiều hơn đi, rồi hãy chinh phục mẹ anh ấy như bạn chinh phục anh ấy ý. mình tin bạn sẽ thành công mà. Yêu là phải đấu tranh
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến giúp tôi, nhưng mà còn nhiều vấn đề bất cập lắm. Kế hoạch ra ở riêng là bất khả thi bởi vì căn nhà đang ở rộng mênh mông mà chỉ có hai ông bà già ---> không được !!!
    Được cái ông bố chồng tương lai thì rất là hiền ( nếu hai ông bà mà giống nhau thì tui chỉ còn nước vắt giò lên cổ mà chạy ). Thôi thì cũng cố làm theo lời x600 vậy, nhưng mà chưa gì tui đã run rồi đây này, hu ..hu...hu
    Hay là chia tay nhỉ ?
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hâm àh chia tay là chia tay thế nào, cứ làm tới thôi, khầ khà, sợ gì, tớ đây này, hồi mới đến nhà nàng cũng sỡ khiếp vía nhưng đần dần cũng quen và mọi người cũng quý mình nmà, sao phải sợ, đừng để quan niệm của bạn ảnh hươởn đến quyết định nhé! àh mà mình lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng đâu
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ lắm cô sợ mẹ chồng thế nhỉ . Tôi chỉ sợ về làm dâu được mấy tháng bỗng dưng có bà mẹ chồng nào đó lên đây than vãn sợ con dâu thì toi.
    Đùa vậy thôi, cứ làm tới đi. Đối xử tốt thì mẹ anh ta sẽ hiểu thôi bạn à.
  9. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, như vậy anh chàng kia vẫn còn có bố đẫn đến đối tượng tập trung của mẹ chồng tương lai của bạn không chỉ dành cho con trai và dành cho cả chồng nữa - điều này sẽ làm giảm nguy cơ khó khăn cho bạn
    Trong cuộc sống vợ chồng nếu trong nhà có nhiều thế hệ sẽ gây ra nhiều vấn đề đau đầu, nhất là những bà mẹ chồng được cho là khó tính như bạn kể. Cái này cũng dễ hiểu thôi - mỗi thế hệ có một cách nghĩ khác nhau, tuổi trẻ thì nông nổi nghĩ rằng sức khoẻ, trí lực, nhiệt huyết của mình sẽ vượt mọi khó khăn một cách dễ dàng còn tuổi già thì suy nghĩ dựa trên những quan điểm kinh nghiệm sống của họ và có xu thế áp đặt lên thế hệ trẻ. Chưa nói đến quan niệm sống, cách sinh hoạt của hai thế hệ khác nhau điều này dẫn đến lệch pha và gây tranh cãi
    Như vậy để dung hoà phần nào (chỉ một phần ko được tất cả) các căng thẳng trong gia đình nhiều thế hệ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi cá nhân trong gia đình. Điều bạn làm bây giờ không phải xa lánh bà mẹ chồng tương lai kia mà phải gần gũi, thân thiện hơn để cho đôi bên cùng hiểu nhau để tránh nhưng cang thẳng sau này không cần thiết. Tôi giả sử bạn sẽ lấy anh ta thì phận làm con bạn phải chịu đựng khi mẹ chồng ''lên cơn'' đến khi nguôi cơn sẽ thảo luận với mẹ chồng một cách cởi mở, xây dựng - tôi tin rằng ko có một người lớn tuổi nào không hiểu được bạn đang muốn gì. Điều tối kỵ là bạn kô được gây căng thẳng với mẹ chồng vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình bạn đến chồng bạn (người chồng sẽ không thể chấp nhận con dâu đối xử không tốt đến mẹ chồng) - như vậy người thiệt hại đầu tiên sẽ là bạn. Khi đủ điều kiện, hai bạn nên ở riêng, đó là điều kiện hay nhất đối với mọi cặp vợ chồng dù là có mẹ chồng khó tính hay dễ tính
    Bạn muốn bỏ quách đi. Thế bạn có dám chắc với tôi là không lấy chồng không ?, đi đâu cũng trời đất này, vẫn văn hoá việt nam (văn hoá đại gia đình), vẫn mẹ chồng nàng dâu
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Theo thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn
    - Bà mẹ chồng đã quen việc có đứa con gái lạ hoắc ở trong nhà mình
    - Cô con dâu đã quen được nếp sống mới .
    - Mình lấy chồng chứ ko lấy mẹ chống
    - Làm đúng là được chứ sợ gì .
    - Dù sao anh ta cũng yêu mình , chả nhẽ mình đúng anh ta lại cứ bênh mẹ chằm chặp . Mà đến nước ko chịu nổi thì .......... la la la đi
    - Chả có gì trên đời này hoàn hảo cả ( tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa )
    KL: TIến lên thui ........... chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc
    ( trùi ui bao giờ mới có thằng nó cầu hôn mình )

Chia sẻ trang này