1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp được tôi không ? "Tôi không thể và không muốn từ chối lời cầu hôn của anh nhưng ..."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_ca, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi cưng, sang 80f chơi với anh bongua, ko cần lấy đâu. :D
  2. GSLW

    GSLW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chuyện của bạn đâu có gì là phức tạp, nếu như hai người yêu nhau thi có gì mà phải lo lắng đến vậy. Thời nay người ta cư nói rằng yêu thì phải thực dụng một chút, đâm ra giới trẻ bọn mình suy nghĩ quá nhiều và thế là bông nhiên chia tay bởi những lí do chẳng đâu vào đâu cả. "Biết ta biết người trăm trận trăm thắng" bạn đã nghe câu nói này chưa vậy, nếu bạn đã biết mẹ chồng tương lai khó tính thì tốt nhât nên tìm hiểu xem bà ấy khó tính như thế nào, ai mà cha phải co điểm yếu, mà khi đã nắm được điểm yếu rồi thì lo gì ko chế ngự được bà mẹ chồng này nữa. Chúc bạn thành công và hãy luôn luôn nhớ rằng hai bạn yêu nhau đó mới là điều quan trọng nhất.
  3. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bạn mermaid thân mến, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến câu "muốn qua sông thì phải luỵ đò". Mẹ anh ấy cũng như chiếc đò vậy, công lao mấy chục năm nuôi con mà bây giờ bạn hy vọng có thể "nẫng" đi dễ dàng thế sao . Không có có khăn thì sẽ chẳng có hạnh phúc đích thực đâu.
    Mình vẫn luôn nghĩ là nếu muốn được người khác làm điều gì cho mình thì mình nên làm điều đó cho họ trước. Ở trường hợp của bạn, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thói quen, sở thích của mẹ chồng tương lai đi, để rồi từ đó có cách cư xử thích hợp với bà. Và tốt nhất là nên quăng cái thành kiến "mẹ chồng V.S. nàng dâu" ra khỏi đầu óc đi nhé .
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Chia tay đi cưng, sang 80f chơi với anh bongua, ko cần lấy đâu. :D
    [/quote]
    Em cũng muốn chia tay lắm nhưng cóc phải người yêu em ( cóc phải mẹ chồng em )
    Sorry mọi người, cái tình huống này không phải của tui mà là của con bạn thân tui, nó đang đau đầu lắm mà tui thì chẳng biết phải giải quyết thế nào đành lên đây xin ý kiến mọi người giúp đỡ. Thank .
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bạn cần phải bình tĩnh trong chuyện này, nếu chia tay với anh ấy vì mẹ anh ta thì cô bạn của bạn không cần bàn tới nữa....Anh chàng đó là con 1 cho nên mẹ anh ta phải cưng chiều rất sợ 1 người con gái nào đó lấy mất anh chàng đi và tình cảm anh chàng sẽ dành cho người yêu nhiều hơn và mẹ của anh chàng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, tình cảm bị chia sẻ.Đó là chuyện bình thường, quan trọng là cô bạn của bạn phải chứng minh thế nào để mẹ anh ấy mất đi cảm giác bị bỏ rơi đó chứ? Còn vì chuyện đó mà chia tay thì vớ vẩn thiệt nha.
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ah ha! cái này tôi hiểu này!
    Người cá ơi, bạn chưa nói đến ý kiến của bà mẹ chồng tương lai trong việc lập gia đình của hai người. Nếu bác ý nói yes, thì ok rồi - kiều gì cũng ok. Chỉ ngại nhất là bà già say no thì mới phức tạp.
    Còn cái việc các bà già khó tính thì cũng cho qua được mà! Một điều nhịn là chín điều lành, có gì không vừa ý thì cứ lựa lựa thái độ của phụ huynh mà xử lý. Nói thật, chuyện của bạn chính là chuyện của tôi, chỉ có điều tôi là con trai.
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ ở ở rất nhiều nơi trên thế giới vẫn vậy, ngay cả 1 số nước ở Châu Âu. Không chỉ 1 mình bạn gặp về đề này mà nên đừng bỏ người yêu, mà bạn phải chấp nhận nó thôi.Thời gian đầu thì chắc khó chịu lắm, chồng bạn cũng khổ sở như bạn luôn vì phải chạy giữa 2 làn đạn. Tuy nhiên, theo thời gian và có con cái thì mọi việc sẽ tốt dần lên tất nhiên với 1 mẹ chồng biết điều (thường là những người có trình độ cao 1 chút, giao tiếp xã hội nhiều thì mọi chuyện sẽ ngon hơn)
    Các bà mẹ chồng mà biết dùng internet thì chắc cũng đầy topic kiểu thế này về con dâu, ít khi người nào chịu người nào, chỉ cố gắng compromise thôi
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên tìm hiểu rõ ràng ,tiếp xúc với mẹ anh ấy thật nhiều.Còn nếu thật sự không thể hoà hợp với mẹ anh ấy,bác ấy có vẻ không chấp nhận bạn thì bạn nên cân nhắc kĩ càng vì mọi chuyện sau này bạn sẽ phải nhẫn lại rất nhiều.
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    À tớ thấy nhiều trường hợp như thế này lắm
    Bạn(của bạn) ko việc gì fải lo cả,mẹ chồng mới đầu gặp bao giờ chả có hơi vài điều ko làm vừa lòng mình...dù sao con gái ai cũng hiểu là đi lấy chồng ko còn đc sung sướng như ở nhà nữa, mẹ chồng chắc chắn ghê hơn mẹ đẻ..hì đó chỉ là ý kiến chung
    Nhưng trong trường hợp của bạn(của bạn) thì cứ bình thường, chuyện ra ở riêng thì còn fải có thời gian mới giải quyết đc, vì anh chồng là con trai 1, chưa chắc bố mẹ chồng đồng ý cho ra ở riêng ngay..cứ từ từ...đâu sẽ có đó....
    Ko nên có suy nghĩ là nên chia tay hay hoang mang khi nghĩ đến viễn cảnh fải đi lấy chồng..hì...cứ từng bước mà tiến công,bên cạnh mẹ chồng còn có chồng yêu cơ mà( sợ gì nào, kiểu gì chả có ng theo phe mình, hì hì..), lại còn bố chồng nữa chứ, mình cứ cư xử fải đạo thôi, chắc các cụ ko có ý kiến ý cò gì đâu...
    Rồi dần dần, cụ bà sẽ hiểu và cảm thông thôi..lúc đầu mình fải chịu khó và dễ bảo 1 tí thì sau này mới ko có chuyện xảy ra..gia đình êm ấm...chuyện mẹ chồng con dâu ko còn ngăn cách nữa
    Dù sao, chuyện của bạn(của bạn) cũng chỉ là chuyện nhỏ , ko nên quá quan tâm và nhất là suy nghĩ hồ đồ là nên chia tay với ng yêu như vậy cả, cái chình tình cảm của vợ chồng ( còn chuyện mẹ chồng con dâu là vấn đề ko lớn lắm)
  10. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Langtu thấy hầu hết mọi người đều khuyên bạn của nguoi_ca cứ thế mà thẳng bước nhưng mà theo ý mình thì còn nhiều vấn đề để suy nghĩ lắm (không như bạn Parfumdete nói là vấn đề mẹ chồng nàng dâu không lớn lắm). Phải, nếu là ở xã hội phương tây khi mà mỗi người đều có cuộc sống riêng và các chàng trai thường có ý kiến riêng, ít phụ thuộc vào người mẹ thì vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Nhưng vấn đề sẽ khác nếu là người Việt Nam mình, bạn cần phải tìm hiểu tính cách thật sự của người mẹ chồng tương lai là như thế nào, đừng nghe qua lời của bạn bè mà hãy tìm hiểu trực tiếp (vì bạn nói qua một vài lần tiếp xúc thì có vẻ như không phải là nhiều lần). Bác ấy là người thế nào mà bị xem là quá quắt? ích kỷ ư? nói nhiều ư? dữ dằn ư? hay là tham tiền ư? hoặc có khuynh hướng muốn sở hữu đứa con quý tử của mình ?. Thêm nữa là mối quan hệ của người yêu và mẹ anh ta thế nào? anh ta có phải là người luôn nghe lời mẹ bất chấp phải trái không? hay anh ta cũng có ý kiến, quan điểm riêng của mình? Bà mẹ có luôn áp đặt anh ta phải suy nghĩ hay làm theo ý mình không? Tiếp theo nữa là thái độ của bà đối với bạn và mối quan hệ của bạn với con trai mình thế nào? ủng hộ hay phản đối, niềm nở hay lạnh nhạt?
    Một điều cuối cùng nữa là bạn hãy tự đánh giá khả năng của mình trong việc hoà nhập với mẹ chồng. Liệu bạn có đủ tình yêu, bản lĩnh, sự sáng suốt để làm điều đó không? Theo ý kiến riêng của langtu, chuyện thay đổi một người đòi hỏi một tình yêu thật sự với người đó và cả một sự kiên nhẫn lớn lao.
    Langtu chắc rằng ngay cả khi bạn dã hiểu hết được tình huống của mình thì chuyện quyết định có nhận lời kết hôn không cũng chưa chắc đã đơn giản hơn nhưng ít nhất là bạn cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho những tình huồng xấu nhất. Chúc bạn luôn vui vẻ, tự tin trước những tình huống của cuộc đời.

Chia sẻ trang này