1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp em Út ko???????????

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kitty_cantho, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn bè thì bé quan tâm bao nhiêu đó đủ rồi. Bé nên nhớ rằng cái xấu luôn luôn hấp dẫn hơn cái tốt. Nhiều khi bé quá quan tâm thì bạn ấy sẽ khó chịu và cảm thấy làm gì bị mọi người ngăn cản. Điều quan trọng bé làm sao cho bạn ấy tâm sự và nói chuyện với bé và từ đó bé dần dần can ngăn. Nếu bạn ấy cố ý tránh xa bé thì bé nên chấm dứt sự thân thiết và nên giữ mức bạn bè bình thường. Đến lúc nào đó, cái tốt trong bạn ấy trổi dậy thì sẽ cảm thấy rất cần một người bạn như bé và sẽ đến với bé bằng con người hướng thiện.
    Ráng lo học thi cho năm tới nhé!
    YAT
    ( www.suutap.com/NuSinh )
  2. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    YOU NÓI WÁ XÁ ĐÚNG RÙI, AI LÀM CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI LÝ TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG HẾT, KHÓ KHUYÊN ĐƯỢC LẮM CHỈ TRÔNG CHỜ VÀO BẢN CHẤT NGƯỜI ĐÓ THÔI, "nhân chi sơ tính bổn thiện", LÀM ĐIỀU SAI THÌ CẢM THẤY HỔ THẸN VỚI LƯƠNG TÂM , CON KHÔNG THÌ GẶP LÚC BUỒN CÀN NGƯƠI TÂM SỰ LẠI CÓ VÀI CHÉN VÀO THÌ CŨNG CÓ THỂ KHUYÊN ĐƯỢC NHƯNG NÓI CHUYỆN PHẢI ĐÚNG BẦU TÂM SỰ KÌA VÀ HAY ĐỂ CHPO0 NGƯỜI TA NÓI MINH CHĂM CHÚ NGHE RUI AN UI KHUYÊN CAN (chỉ con trai với nhau thui nghe và chỉ hai người là ban thân - bạn xấu thì đi luôn - không có xúi cô bé đâu đó, con gai mà làm chuyện này gặp phải kẻ ác thì die luôn)
    <url><marquee banner><Độc lai độc vãn, lãnh diện vô tâm, vô tình vô hận...hha ha ha ...>
  3. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em thiệt dễ xương, kitty_cantho
    friend in need is friend indeed, Svct nhớ có một câu như thế.
    Máu bài bạc nay bỏ mai lại tiếp thôi, chỉ có gia đình hay người thân nhất của cậu ấy mới có thể thắng được cái máu đó. Không thì bài học xương máu do thua độ sẽ cho cậu ta biết (không chừng lại càng máu hơn).
    Ôi, thanh niên bi giờ (quên, mình cũng đã già đâu )

    Tui là Người CẦN THƠ

    Sinh Viên Cần Thơ
  4. badboyaus

    badboyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gia đình của bạn em có biết bạn ấy đi quậy phá không? nếu chưa biết anh nghĩ em nên cho gia đình của bạn em biết để có biện pháp với bạn của em.
    Nếu gia đình của bạn em không giải quyết được thì anh nghĩ, chỉ có trời mới giúp được bạn em thôi!!!
    Hồi đó anh học cấp 3, trong lớp anh cũng có vài đứa như vậy, nhưng lúc thi Đại học thì mấy đứa bạn anh trở lại thành người tốt.
    Anh mong bạn em sẽ có thể thức tỉnh!!!
    Chào em!!!

Chia sẻ trang này